Tìm kiếm bài viết theo id

thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi quang_huy, 2/11/12.

ID Topic : 6016244
Ngày đăng:
2/11/12 lúc 21:45
  1. quang_huy Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    24/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,389
    [video=youtube;_6i0ehTxSbM]http://www.youtube.com/watch?v=_6i0ehTxSbM&feature=fvwrel[/video]
     
  2. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    ngó lên thì thấy mình không bằng ai,ngó xuống thì mình ở trên vạn người,hichic
     
  3. quang_huy Thành Viên Cấp 5

    đúng rồi đó,mọi người hãy nên đừng than vãn nữa nhé
     
  4. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Cuộc sống nhiều ng khổ hơn mình,hãy quý những gì mình đang có
     
  5. 0942.123.234 Thành Viên Vàng

    cảm ơn ba mẹ vì đã cho con cuộc sống này
     
  6. etudiant Thành Viên Cấp 2

    Trời ơi khổ quá
     
  7. 9999GOLD Thành Viên Cấp 2

    Sinh ra đã là khổ,trên đời này có hàng trăm ngàn cái khổ không thể so sánh cái khổ nào hơn cái khổ nào được.Đôi chân nằm phía trước chỉ còn cách bước tiếp thôi.
     
  8. Mitsutcui Thành Viên Vàng

    cuộc đời mỗi người một cảnh, k ai nói trước dc việc gì
     
  9. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    tội nghiệp quá thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liềnudency:
     
  10. TNT... Thành Viên Cấp 3

    thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liềnthời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền - 1thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền - 2 ai post zậy. Làm tui khóc luôn
     
  11. i love japan Thành Viên Mới

    Troi ạ?!Sao kinh thế?!
     
  12. tuan_hatinh Thành Viên Cấp 2

    thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liềnthời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền - 1thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền - 2 không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn cuộc đời nay đã cho ta sống cuộc đời này
     
  13. anhtuansgn1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chữ kí pro dữ ha.... mà chơi nổi dữ vậy pro thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền
     
  14. lbbuu2005 Thành Viên Bạch Kim

    Đời là bể khổ!!!
     
  15. Gummyy Thành Viên Mới

    Cám ơn cuộc sống đã cho mình ba mẹ, gia đình, sức khỏe, công việc, và người iu... Và cảm ơn cuộc đời đã cho mình những sóng gió, vấp ngã, thất bại, những chong gai... để mình càng quý thêm từng phút giây hiện tại thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền
     
  16. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    ĐÔi lúc tự nghĩ thấy bùn lắm. Thằng thì đi SH, PS, Dylan, AB,Xì po, Ya ZZ, Sonic, CBR - Moto đủ loại : R 6, R1, Gixer, B-King,Z1000,harley,...
    Mình thì ôm con xe số chạy tè tè mệt chết mồ.
    ĐI làm hộc xì dầu cả tháng khổ cực mà lương chỉ vừa đủ xài ( hên là mới tăng lương đó ).
    Mà Sếp đâu có hiểu, trách hoài.

    Rồi thích thì họ đi Vincom sắm đồ, đi Parkson ăn uống, đi Cinemax,Galaxy xem film ( tuần nào có film là đi xem ).................

    Nhìn vậy là bùn tủi thôi. Chắc tại cái số mình khổ. Thôi ráng chịu khổ, mai mốt chịu cực.

    Nhưng khi gặp những hoàn cảnh như ông đạp xích lô, bà già bán bánh kẹo, mấy đứa nhỏ mồ côi bán vé số, mấy bà chị làm phụ hồ, mấy ông anh bươn chải đù thứ nghề......

    Thấy những cảnh đó xong mới biết là mình còn sướng hơn họ gấp trăm ngàn lần.

    Âu cũng là cái số . Thôi ráng sống cho đúng tình người là vui rồi ^^!
     
  17. anhbahung9333 Thành Viên Mới

    trời cho gì hưởng đó! Sống tốt với mọi người xung quanh mình là được!
     
  18. trongbtd Thành Viên Cấp 1

    mỗi người mỗi số phận. thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền
     
  19. love_you_forever Thành Viên Cấp 2

    cố gắng lên bạn nhá!! thời buổi này đi đâu ai cũng than khổ,vậy hãy xem clip này sẽ hết thấy khổ liền
     
  20. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    HÌ hì phải cố thôi.
    Mới tặng ông già kia 10k. ^^!
    Ổng ngồi bán me, mà trái me nó ốm y chang ổng.
    Ghé vào xem thì nhìn là ko muốn ăn rồi, mà thấy ổng ốm yếu, phải ngồi cực nhọc xếp từng trái me thành chùm để bán. Thấy mà thương.
    Rồi mình hỏi ổng là nhiu 1 trái ( Móa mình hỏi xong giờ mới thấy ngu, me mà hỏi nhiu 1 trái =)) ).
    Ông già bảo : 5000 1 chùm.
    Mình mới kêu ông lấy cho con 1 trái ăn thử.
    Ông già đưa , mình cầm lên là biết me này chua bà thím lun, vì nó là me sống chứ chẳng phải là me bùi nữa >.<
    thấy tội quá, mà mua thì chưa chắc ăn được, thế là móc 10k đưa ổng nói là con mua 1 trái thôi. ^^! Còn dư con gửi ông đó.
    Ổng cười nhe răng luôn ^^! MÌnh thấy vui lắm. Vì đôi lúc mình cũng xài phí lắm. 10k thấy vậy chứ đối với ông già là một bữa cơm ngon lành rồi.

    Đó là hồi trước, và hôm nay lại gặp ổng nữa. ^^! và lại y như cũ, lúc đầu ổng ko nhớ mình. Khi đến lúc mình gửi 10k lấy 1 trái me, ổng nhìn và sực nhớ. Xong ổng cười ^^!.

    MÌnh thấy cũng vui ghê. Ai muốn vui giống mình thì mình chỉ chỗ ông già nè.

    Ông già thường ngồi góc cua chỗ đường Tôn Đức Thắng-Q.1. ( Ngay nhà máy Ba Son - gần đó là SàiGònQuare - Cách đó ko xa là ngã 4 : Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn ).
    Các bác đi hướng từ chỗ Bến tàu Cánh ngầm chạy theo đường Tôn Đức Thằng hướng về đường Nguyễn Hữu Cảnh. Có qua 1 khúc cua bên trái. Ông già ngồi ngay cái cua đó, ổng ngồi trên lề đường phía bên phải cùng chiều hướng mình đi đó.

    Ổng già thường ngồi từ 9h00 sáng đến 4h00. Mình ko dám chắc lắm vì mình chỉ đi vào khoảng thời gian đó. Hôm trước 3h15 có gặp mà công việc gấp ko ghé ủng hộ ổng. ^^!

    Các bác nào gặp thì lên Topic này comment lại nhé. ^^!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,048 (Thành viên: 5, Khách: 1,030, Robots: 13)