Tìm kiếm bài viết theo id

Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi XxKumihoxX, 2/11/12.

ID Topic : 6012731
Ngày đăng:
2/11/12 lúc 11:40
  1. quachphuloc Thành Viên Cấp 5

    Nhin` ban. ma` minh` thay minh` That may man' .......ban ap luc. chac nhieu` chuyen. lam'
    co' gang' vuot qua nha ban.
     
  2. blackmounts Thành Viên Bạch Kim

    Gia cảnh mỗi người mỗi khác , ko có ý kiến nhưng khuyên bạn dành 1 ít thời gian để tìm hiểu chuyện này bằng cách tâm sự với người thân nhiều hơn , công việc thì lúc nào cũng có hết . Nếu không hiểu nhau được thì khó sống lắm --> làm ăn cũng ko tốt .

    Đôi lời góp ý cùng bạn
     
  3. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    Đọc qua thì thấy mẹ bạn đúng là thiên vị thật và có những lời lẽ thật quá đáng dành cho bạn.
    Còn chuyện hôm sinh nhật thì bạn cũng sai rồi, vì lúc đó có bạn của mẹ đến chơi mà mẹ sai đi mua đồ, bạn lại ko chịu đi, ko nể mặt mẹ bạn chút nào.
    Mà gia đình mình lại ngược với gia đình mình. Hix, mình có 4 chị em, 3 chị gái và mình là con trai út, vậy mà mỗi lần ví dụ như mua đường hay dầu ăn lại sai mình đi mua.Bất công thiệtCon thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  4. ailun20 Thành Viên Cấp 6

    Cứ để từ từ tg qua đi bà, nếu mẹ bà thật sự thương bà thì cũng sẽ quên nhanh chuyện không lành này thôi. Còn về chuyện thiên vị thì t nghĩ cho đến trăm tuổi già thì mẹ bà vẫn không thay đổi lập trường đó đâu . Đành phải chấp nhận. Chuyện thiên vị con gái thì gđ bên nội t thì từ ông bà cho đến cô chú t ai cũng vậy hết nhưng cho tới bậy giờ t vẫn cố sống bàng quan như mọi người. Ngay cả bên ngoại t hiện giờ t đang ở cũng có mấy chuyện bị la mắng vì sai làm này làm nọ ,và đó cũng là chuyện thường trong nhà t. T cũng đang chịu cảnh bất công với nhỏ em họ trong nhà ngoại t nè, cũng là 1 đứa ngồi chơi 1 đứa bận làm việc và t luôn luôn cũng là đứa nghe chửi , đứa có lỗi nhiều nhất trong mọi chuyện .cùng chia buồn với bà , Anhchan.Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  5. kensinhoa Thành Viên Cấp 2

    đồng cảm với chị Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... , em cũng 1 thời gian mẹ đối xử như thế , từ năm em học lớp 10 cũng đã tự kiếm việc thêm tiền cũng không xin mẹ , 1 ngày chỉ có 3 bữa cơm , vậy mà mẹ .... nhưng em cũng may mắn hơn là con trai nên giờ 20 tuổi rồi cũng bị bị như trước nữa , nhà có 2 mẹ con mà lạnh lùng lắm Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... - 1 , cả ngày chẳng nói với nhau câu nào cả , em thì thương mẹ lắm , mẹ toàn bảo là học cái thói đầu đg xói chợ , mấy cái thứ mất dạy rồi về đây nói với tao , em cũng công nhận nhiều khi em nóng em có cãi lại ,nhưng chưa bao giờ quá đáng cả , trong khi mẹ toàn chửi mình là con chó , thứ mất dạy ... nhiều khi muốn nói không phải như mẹ nghĩ đâu , con yêu mẹ mà không đủ can đảmCon thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó... - 2 , chỉ mong khi mình có vợ đảm đang , phụ mẹ công việc nhà , mẹ sẽ thương mình hơn:too_sad:
     
  6. châu du dân Thành Viên Cấp 1

    mình chỉ khuyên ban 1 ý thôi.như bác moza nói ra làm cái phòng trọ..tai bác chưa hiểu,xách do ra ngoài rùi thi lúc dọn về không yên dâu.tu tu di ban.mình la con trai,nen khac vói ban.nói chung gio cu rang di ban,co gang o nhà.nha mình mình o.dung di dau hết.quang trong la im lang
     
  7. duyvu1920 Thành Viên Mới

    Đọc xong thấy mẹ bạn tiên vị thật,nếu bạn thu nhập khá một chút hàng tháng nên phụ thêm tiền chợ,một mình lo cho cả nhà cũng khổ lắm
     
  8. minhdat.rudyard Thành Viên Cấp 4

    dạo gần đây vợ tôi cũng có nhiều cai độc tài một cách vô lý với đứa con thứ ,ra ngoài nhiều cũng ko co điều kiện quản kĩ cách chăm con của cổ ;thiệt thòi nhất vẫn là con cái...... thôi thì coi như mình đang trả nợ các cụ vậy
     

Tình hình diễn đàn

  1. computer419,
  2. TienTien Shop,
  3. bdsdangtin68,
  4. ruaden4,
  5. zippo123,
  6. hathanh1287,
  7. Thanhthientd,
  8. 0898623299
Tổng: 1,102 (Thành viên: 16, Khách: 1,059, Robots: 27)