Tìm kiếm bài viết theo id

Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào "nem gạch" nào anh/em !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi duynini, 3/11/12.

ID Topic : 6019392
Ngày đăng:
3/11/12 lúc 12:31
  1. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    5s k có td share pháo gì nên e k bật mí đâu Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em ! - 1
     
  2. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    con gái bắc chỉ hai từ tinh tế thôi theo mình là đã quá đủ rồi
     
  3. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Mới đầu tưởng đâu chủ topic bàn tới vần đề tiền bạc để lo đám cưới chứ...ai dzè thì ra là chọn gái để cưới...haiiizzzz...mình thì cái nan giải nhất là kiếm đc đủ tiền để làm đám cưới trong thời buổi kinh tế như bây giờ kìa :tire:
     
  4. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vợ người Hoa phong tục có khác j ko bác Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em ! - 1
     
  5. L6789 Thành Viên Cấp 3

    Lay dai di gio trai nhieu gai it. Ế ba co ma ken chon gi
     
  6. llchan Thành Viên Cấp 3

    Mình chỉ chọn gái đẹp thôi
     
  7. haovnd01 Thành Viên Cấp 1

    Co' long nach' Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em ! - 1
     
  8. thiên.lôi Thành Viên Cấp 2

    đang bàn chuyện con gái 3 miền tự dưng anh mang người yêu em lên đây khoe làm gì...
     
  9. duynini Thành Viên Cấp 3

    Haiz. Chưa có ai ưng nè. Làm sao nghĩ đến chuyện cưới xin đc.Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em !
     
  10. dh04ny Thành Viên Vàng

    mọi người đang lập hội ế đó hả?
     
  11. LK_H Thành Viên Cấp 2

    hình như đa số ng cm ở topic này đa số là FA hả? hehehe
     
  12. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    F.A là gì zậy bác ?? e nghe oài mà hok hiểu ( thiệt đó ) Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em !
     
  13. hero6x6 Thành Viên Vàng

    gấu mình người trung (quảng nam) nói chung thì được, chịu khó, tiết kiệm, nhưng mà ko biết xót của hay sao á, dt dùng cùi bắp nên quăng quật ớn luôn, được cái dt trầy cũ cỡ nào, còn gọi được là còn dùng. ngán cái mình cũng ko giỏi nói chuyện, gặp ba má gấu vào đây, nói chuyện với mình mà mình tưởng nói chuyện với người nước ngoài, cứ phải căng tai đoán nghĩa Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em ! gấu vào đây lâu, nghe quen rồi, lâu lâu nói giọng ngoài đó bị mình chọc hoài, từ từ cũng bớt, còn ba mẹ gấu thì quang năm ở ngoải nên ....

    con gái miền trung mình thích nhứt, gái ngoài bắc mình ko thích lắm, cứ nghĩ đến cảnh vợ đứng chống nạnh, giọng thì chua lét, miệng thì cứ "ối làng nước ôi" là mình rởn gai ốc Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em ! - 1 gái miền tây thì ngọt ngào thiệt, mà gặp vài em miền tây lăng nhăng + não ngắn rồi nên ớn ớn, quen chơi thì quá tuyệt chứ cưới thì phải suy nghĩ nhiều. gái miền trung thích cái tính chịu khó, tiết kiệm và đặc biệt là coi trọng việc học, tuy nhiều lúc thấy bạn gái người ta sao mà lung linh thế, sao mà sành điệu thế, sao mà dễ thương, khi thì áo váy, khi thì giày dép, nhìn lại gấu mình sao mà vẫn vậy, quê quê như ngày nào, vẫn ít biết ăn mặc, chưng diện thế. chỉ có 1 thứ vẫn như ngày nào, đó là tình cảm dành cho mình, dù cho mình lên voi hay xuống chó, mình ko còn thoải mái tiền bạc như xưa, gấu ít tiền thì mình ăn mì gói, gấu có chút tiền thì mình được ăn hủ tíu, thương thế.

    cơ mà phải nói thật là khẩu vị người trung khác xa khẩu vị thường ngày của mình, hoặc là rất cay hoặc là mặn, đồ ăn thì có cảm giác ăn cho no chứ cũng ko hẳn là ngon, luôn tận dụng hết các thứ còn thừa lại sau mỗi bữa như nước mắm, nước tương, rau. nhiều khi thấy hơi giống dân lao động, ko đòi hỏi, cầu kì chén đũa (ăn bằng đũa tre Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em ! - 2), miễn sao no là ok.
     
  14. ax89 Máy & Phụ Kiện N-gage

    Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em !
     
  15. duynini Thành Viên Cấp 3

    Chu choa. Ngưỡng mộ quá àh.
     
  16. sontdtv Thành Viên Cấp 4

    tớ thì thích con gái miền bắc hơn, ôi giời ơi đi làm cã ngày mệt mỏi về mà nghe nó chửi thì phê vật vã Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em !
     
  17. seogoogle Banned

    Đang tìm em nào cưới nà. ac ac... giai chưa vợ mà hem có gái nào them. hic hic...
     
  18. hunter_001 Thành Viên Cấp 4

    em vốn là dân tỉnh , từ đồng nai lên thành phố học từ lớp 10. gia đình chỉ thuộc dạng bình thường, cha mẹ chỉ làm nhà nước ( bố mẹ em đều làm bác sĩ)

    em có quen bạn gái người bắc , từ hồi học chung cấp 3 ở trường trương vĩnh ký, cũng quen nhau đc 6 năm rồi. gia đình thì ngoài ấy vào làm ăn từ lâu.
    nhà bạn gái cũng thuộc loại khá giả ( làm xuất khẩu quần áo), hơn nhà em nhiều
    bạn gái thì cũng ưa nhìn , nói chung ra đường cũng ko thấy kém cạnh ai mấy. cô ấy cũng thuộc típ người kỹ tính, khôn ngoan, mỗi tội rất dễ nóng :beat_brick:

    mỗi cái là nhà theo đạo nòi, gia đình bên ấy cũng muốn tính lâu dài , nên cũng kêu em đi học đạo , em cũng học xong rồi, và sắp rửa tội . mỗi tội em lại không thích đạo thiên chúa lắm Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em !. ko biết em miễn cưỡng vào như vậy sau này có sao ko nữa.

    năm nay bạn gái em ra trường rồi, và đang có ý định học tiếp. còn em thì vẫn năm 4 đại học.

    vấn đế mấu chốt ở đây là giờ gia đình bên ấy cứ nhất quyết đòi 2 đứa cưới nhau, 2 ông bà cứ bảo đẻ con cho 2 ông bà nuôi, ăn học cứ bình thường, ồng bà vẫn nuôi tiếp. chỗ ở thì 2 bác vừa mua 1 miếng đất bên tân phú , đang bắt đầu xây nhà sẵn cho 2 đứa cưới nhau về ở. cũng khá rộng,có cả nơi để oto , còn bảo cưới xong cho thêm 500tr để mua cái oto đi. ( còn đóng sẵn tiền học lái oto , bảo e đi học nữa). rồi cho 2 đứa sang Nga để kinh doanh bên ấy ( nhà bán hàng qua nga). mà em thuộc tuýp ko thích đi nước ngoài , em lên thành phố học nhưng tuần nào cũng về quê thăm gia đình ( ko phải vì xin tiền đâu ạ :doubtLấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em ! - 1

    - em rất quý gia đình bên ấy , mọi chuyện cha mẹ nàng sắp xếp sẵn hết vậy, nhưng hiện tại là 1 thằng đàn ông , công việc ổn định còn chưa có, chưa tự tin cưới con gái người ta , liệu cưới về rồi sống phụ thuộc như thế sau này làm sao có tiếng nói đc nữa. em hiện vừa học vừa buôn bán đủ thứ , tìm cách làm sao cho xứng vs người ta , thu nhập tạm thời cũng đủ xài cho 2 đứa , ko phụ thuộc gia đình. nhưng hiện tại em vẫn còn đang học, 1 năm nữa mới ra trường ( nếu ko nợ môn nào Lấy vợ... Vấn đề nan giải của các chàng - Vào nem gạch nào anh/em ! - 2)

    gia đình em cũng lên vài lần nói về chuyện cưới hỏi, muốn để vài năm nữa, nhưng bên ấy giờ không chịu, muốn càng sớm càng tốt ( tụi em chưa có dính bầu hay gì đâu).

    giờ thật tình em khó xử quá , chưa ra trường , chưa có gì em cũng ko muốn lập gia đình. nhưng cũng không muốn mất lòng gia đình bên nàng ( nàng thì ok rồi, cưới lúc nào cũng chịu)
     
  19. seogoogle Banned

    Đủ điều kiện thì cưới đi bro. Lo gì.
    Nhà gái sợ bro ăn chơi chán rùi bỏ con người ta. Nên lo xa. hihi
    Bro vậy là có phúc rùi. chúc mừng. hehe
     
  20. istore_nt Thành Viên Cấp 1

    Hjh..bai viet nay hay qua..
     

Tình hình diễn đàn

  1. SuperF1,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. Anh88,
  5. vanquyensg2024,
  6. darcular,
  7. honeyz...,
  8. ductuan88
Tổng: 980 (Thành viên: 11, Khách: 875, Robots: 94)