Mấy hôm nay đọc trên mạng, thấy vụ ca sĩ A bị vấn đề về mắt gì đó ( ko muốn nói tên ).. Tự nhiên đùng 1 cái giới ca sỹ quyên góp, mở từ thiện gì đó. Giờ được cỡ 5 tỷ rồi. Mỗi lần xong buổi ca nhạc, lại đứng ra khóc, đọc 2 lần đều thấy lần nào cũng khóc vì xúc động. Xúc động xong, dẫn giới ae nghệ sĩ đi ăn chung nữa... Mương14 hình như có update tin. ... Biết rằng ca sĩ đem lại lời ca tiếng hát rồi cho mọi người rồi, nó cũng là cái nghề thôi. Trong khi nhiều người tàn tật, người nghèo.. or bị tàn tật nặng hơn nữa... Quyên góp được vài triệu cho người ta khó khăn rồi. Tiêu biểu, là trường hợp Nguyễn Minh Tiến đó. Có ai ngó ngàn gì tới ngoại trừ cộng đồng mạng bức xúc, rồi được eximbank trích từ lương CNV 1 ngày lương ra quyên góp. còn cs A chỉ cần vài buổi có trong tay 5 tỷ đồng rồi. *not bad* p/s: Đọc buồn buồn post lên ý kiến bản thân thôi!!
thì chỉ tụi nó chơi với nhau thôi =)) ... đã là ngôi sao dc lên báo thì dù có ái đỉa cũng được đồng nghiệp và các fan đón nhận ... sợ hết phần
uhm mình bữa h cũng nghỉ như bạn,5 tỷ đó cứu cũng đc 100 mạng người đó.nhìu người ko có 1tr trong tay để cho con nằm viện đành phải đem về chờ chết đó.đúng là ko công bằng
wanbi phải không. mình cũng đồng tình với bác đấy nhiều người còn bị hơn nó mà chẳng có ai quyên góp nhiều . mình cũng chẳng đi làm từ thiện kiểu đó .xã hội thật bất công cho những gặp gặp bệnh tật khó khăn .
Vote cho chủ thớt luôn.... Vụ quyên tiền chữa trị cho anh chàng ca sĩ ấy thật ko công bằng. Có một chút nhan sắc, ko chút tiếng tăm, rồi dựa vào cái mác ng nổi tiếng để quyên góp này quyên góp kia, ko quyên góp đủ thì lại quyên góp tiếp... Xin lỗi chứ em xin hỏi là nếu giờ có 5ty trong tay, thằng ca sĩ đó ko phải mù mắt, hoàn toàn khoẻ mạnh thì sau đó liệu chăng chàng ca sĩ đó suốt ngày hét từ thiện, và kiếm lại cũng phải tầm 5 tỷ để giúp những ng mắc bênh hiểm nghèo gọi là đền đáp cuộc đời đc ko?
mình là mình thích cái suy nghĩ của chủ thớt,ng nghèo nhiều ng lên báo mà còn ko có một mạng giúp đỡ,mấy ba chơi với nhau nên bỏ tiếng ra giúp nhau,5 tỉ,mình có thể làm nhiều hơn là giúp 1 người (Tuấn Anh ko quá nghèo để mọi ng phải giúp ghê gớm như vậy),với 5 tỉ mình có thể cứu sống nhiều hơn 1 mạng người P/S : fan Wanbi cứ ném đá thoải mái,suy nghĩ của mình thì mình nói thôi
Mối quan hệ của họ toàn là sao với sao thì việc góp tiền như thế có gì là lạ nữa @@ nói chung là cũng có cái đúng cái sai... nếu các sao thích giúp thì tự bỏ tiền túi ra góp lại giúp đừng gây ồn ào làm show lấy tiền khán giả. chứ có 1 người mà làm thế thì hơi quá.
thì thằng này nó bị bịnh, mà nó là casi nên bạn bè nó cũng là casi thấy nó tội nghiệp, nên góp tiền lại tặng cho nó thôi, có điều tụi nó là casĩ nên t nó giàu nên lên tới mấy tỉ đúng rồi, nếu bạn t bị dậy t cũng làm dậy, có điều ko dc nhìu tiền như tụi ca sĩ thôi, nói gì nói thì người thân ưu tiên trước, còn người dưng thì từ từ tính sau, biết là có người khổ hơn rồi đó, nhưng lo cái gần trước, cái xa tính sau, còn vụ lên báo thì sẵn tiện đánh bóng cái tên tuổi dậy mà, để lâu ko đánh nó mờ căm làm sao.
kệ đi mấy bác...nói chung ai giúp được gì giúp...từ thiện cả thui...đời có biết bao nhiêu người cần sự giúp đỡ ..cứu 1 mạng người cũng là cần thiết lắm rùi... ghen tỵ chi mấy vụ từ thiện giữa giới nhà giàu,sự nổi tiếng với ng nghèo ...??? sa cơ thất thế thì cần được ng khác giúp đỡ bất luận giàu hay nghèo...mỗi giới có cách làm từ thiện của giới đó nên ko gì tranh cãi về việc này cả nói chung quy tất cả là giúp đỡ ng đang gặp khó khăn cả thui===>ko có gì để nói và bàn luận cả
có thằng ca sĩ nào bỏ tiền đâu.đem vài món hàng ra đấu giá,rồi ca vài bài k công.chỉ có dân đen ham vui là tốn tiền cho nó thui
Mấy đứa kia bạn nó mà,mấy bà già sồn sồn nữa chi,tởm nhất là thằng BK bán cái điếu cày,làm như nạm kim cương
Trước đọc báo thế giới giải trí gì đó thấy mua nhà tè le.Sao bệnh nặng ko bán nhà đi để chữa bệnh trong khi bao nhiều người bệnh ráng bán hết nhà cửa cũng chỉ để chữa bệnh.
Để mở một cái "Live Show quyên góp" cũng tốn một mớ tiền chứ không giỡn.Người nổi tiếng có khác .... Và đây lùm xùm theo nó là vụ 2 nhà sư hun hít mít tơ Đàm Hai nhà sư viết tường trình vụ việc và sám hối tội lỗi của mình Vâng anh em 5s cũng thấy đã là nhà sư tiền lấy từ tiền "Công Đức" không mà cũng tham gia "đấu rượu".Nhìn tấm hình 2 nhà sư tường trình kế bên cái Iphone với cái E72 là thấy ứa gang,y như nhạo bán đạo nhà
Thắc mắc là thằng Wanbi đi ca nhiều năm vậy không biết bệnh gì ghê gớm mà không đủ tiền trả phải làm vài show kiểu như vậy để hốt tiền?
thấy 2 ông này là muốn chửi. 1. mua rượu 2. ko thấy khiêm tốn, khổ hạnh của ng tu hành đâu cả 3. Hành đông hun nhau đồng tính chả hay ho gì huống hồ là nhà sư 4. lên sân khấu cợt nhã với mấy ng đàn bà 5. trọc đầu thì cứ để trọc lên sân khấu đội cái nón lá ko hiểu là tu hành kiểu gì