Em của cái thằng bi quan này trong lúc a bị bệnh ko có tiền thì con e nó mua sắm prada khoe mua mấy chục triệu, đi ăn toàn những nơi đắt tiền rồi về nhà post lên FB khoe, bị thiên hạ chửi quá trời chửi. Mà cho tới giờ củng vậy, check in toàn mấy nơi giành cho upper class. Bị thiên hạ chửi dữ quá nên phải xoá hình cái túi đi. Mình chính thức thấy giả tạo từ đó chứ hồi trc thấy củng tội nghiệp.
_Nếu bạn tui gặp khó khăn tui cũng giúp 1 khoản ,10 người bạn như tui cũng chỉ ở mức 10 khoản cứ thế nhân theo đầu người. _Tùy theo hoàn cảnh mức thu nhập + MỐI QUAN HỆ mà chi thôi bạn à.Trong trường hợp của wanbi "kẻ chi người nhận" điều có lợi.
Cái đó gọi là ăn theo số đông. Nói ra mấy bác Fan của WanBi đừng bùn. Chẳng qua giới nghệ sĩ nếu quyên góp thì sợ ko đủ tiền, hoặc là mỗi thằng phải góp nhiều. Nên họ làm như là quyên góp từ thiện để Fan hâm mộ bù tiền thêm vào. Mà Fan hâm mộ thì toàn là con nhà đại gia. Tiền để đâu cho hết, ba mẹ đi làm cả ngày, con cái chỉ biết đi học và tiêu xài tiền trong thẻ. Có ai đoái hoài dạy dỗ nên ko có hiểu giá trị đồng tiền. Vậy nên mới có tình trạng người ta nghèo mặc xác người ta. Liên quan gì tới mình. Mình chỉ lo cho mình thôi. Nói thật Fan hâm mộ Wanbi chưa chắc vung tiền vì muốn cứu- hỗ trợ Wan bi. Mà chẳng qua là mấy người trong Fan hâm mộ lợi dụng tình huống này vung tiền để thể hiện thôi.
nói thế cũng ko phải vì cái này rõ ràng là ko phải từ thiện mà là giới ca sĩ tự tổ chức show và biểu diễn rùi lấy tiền đó cho ca sĩ A mà bạn nói tới đây là 1 hình thức cho tiền lấy tiếng chứ ko phải từ thiện
Thằng này đc góp có hơn 1 tỷ mà , nó nói chữa phải 5 tỷ , chắc xin thêm , tụi nghệ sĩ là vậy làm từ thiện fải để ngta biết chứ
Cái tấm lòng là tốt nhưng cách cho hơi phô quá,nó làm ng ta hiểu sai về tình cảm của nghệ sỹ dành cho nhau.có lẽ có nhiều bạn ko biết chứ những ng tham gia buổi từ thiện họ cũng làm từ thiện rất nhiều,như Mr.Đàm cả năm có khi cũng làm từ thiện 1-2 tỷ,họ làm âm thầm chứ có phô trương gì đâu. số tiền chữa trị cho wanbi là lớn và cần ngay lập tức nên các bạn thấy khủng khiếp thôi
không nằm trong showbizz nên ko biết nói như thế nào, người trong cuộc mới hiểu được người tronng kẹt thế thôi
thôi mệt, ít ra cũng cứu dc 1 cái mạng, vậy là hay rồi, nên nhớ "phước ai nấy hưởng" các bạn cũng đừng GATO làm j
nhà mình có người trong giới nghệ sĩ cho nên mình cũng biết một ít về giới này. chính ông anh mình nói với thằng cháu đang muốn làm người mẫu trên sàn catwalk : mày suy nghĩ kỹ đi, vô đó mày sẽ thay đổi con người mày vì đây là môi trường không lành mạnh, nhưng nếu mày muốn thì tao hứa sẽ giúp mày" Giới nghệ sĩ họ cũng là con người, vì vậy cũng có người rất tốt nhưng rất ít, còn lại là bạn bè 2 mặt.
Chuyện bình thường mà. Đồng nghiệp gặp nạn, mọi người giúp đỡ nhau. Khả năng bạn bè đồng nghiệp lớn thì người ta gom góp lại được nhiều. Phần ai có số nấy, có gì mà phải xoắn là số tiền đó giúp được biết bao người?
bữa giờ theo dõi vụ này cũng bức xúc lắm ! làm người nổi tiếng bị bệnh thì bao nhiu người đứng ra quyên góp .. fan club cũng góp tiền vô .. trong khi đó bao nhiu người khó khăn hơn chỉ cần 1 phần 100 số tiền bữa giờ thì cũng cứu đc mạng sống .. đúng là mạng của bao nhiu người nghèo thấp cổ bé họng ko bằng mạng của 1 ca sỹ ( ko mấy có tiếng )
Mình ko biết bạn nghĩ sao nhưng mình thấy bản tánh tay Đàm này cực kỳ phô trương với những trò scandal, những phát ngôn ko thể chấp nhận đc và những trò lố trên Sân khấu. Vd như trò dùng nhẫn dụ thí sinh giong hát việt và 2 ông Hòa thượng kia đã ko bị vậy nếu tay Đàm biết cư xử hơn.