Tìm kiếm bài viết theo id

Nghề Design - Các bác đến với nó như thế nào ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jennifer_tun, 7/11/12.

ID Topic : 6046097
Ngày đăng:
7/11/12 lúc 20:23
  1. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    17/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    947
    Trước hết xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình chia sẻ cho e ở topic trước.

    Topic này cũng mong dc nhận kinh nghiệm từ các bác để có định hướng thật sự, để không phải lãng phí thời gian và tuổi trẻ.

    Đọc bài viết này mà sáng giờ làm e suy nghĩ hoài, ko biết mình có thích hợp đầu tư cái nghề này ko.

    Link Bài Viết

    Em tóm tắt : " Bài viết nhấn mạnh nghề này đồi hỏi phải có tố chất - cần cù - đam mê - phải dư giả, ko dành cho con nhà nghèo "

    ________________________________________________________

    Bản thân:
    - Cũng có kinh nghiệm làm việc, cũng nắm bắt dc tí nhu cầu của xã hội
    - Kinh tế thuộc dạng đủ ăn đủ mặc
    - Chỉ là thích thôi, chứ ko phải là đam mê. Đam mê của e toàn là những món chơi bời :adore:
    - Có kiến thức nhiếp ảnh, biết đẹp xấu và hơi bảo thủ - cầu toàn.
    - Tính tỉ mỉ từ bé, suy nghĩ nhiều lúc rất dị .... nói chung là bla bla e chỉ kể sơ sơ để biết đâu các bác có thể đánh giá, góp ý hay phán xét giúp e.

    Nói chung thì không ai quyết định dùm mình dc cái gì cả nhưng chỉ mong kinh nghiệm vào nghề này từ các bác.

    Các các đã vào nghề này và kiếm ra đồng tiền từ nghề như thế nào ??
    Và các bác làm với đam mê thật sự hay là sở thích
    Em xin cảm ơn :beauty:
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ngoài khả năng tay nghề , ý tưỡng còn phải $$ đầu tư dụng cụ
     
  3. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    Tks bác
     
  4. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    1 hôm bụt hiện ra và bảo" con hãy theo nghề design",từ đó mình theo nghề design
     
  5. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    :byebye: Hôm đó thời tiết thế nào vậy bác
     
  6. indanhnguyen1612 Thành Viên Kim Cương

    Học từa lưa tốn quá trời tiền, chẳng ra sao..
    Cuối cùng bỏ 600k học Corel ==> Làm đến giờ. :angry:
     
  7. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Uk thì dòng đời xô đẩy, đưa chân em nó vào chốn lầu xanh thế thôi.. Nghề Design - Các bác đến với nó như thế nào ? nói chung là nghề này cần có mối quan hệ rộng, mà dĩ nhiên quan hệ nhiều thì phải rộng thôi Nghề Design - Các bác đến với nó như thế nào ? - 1
     
  8. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    Bác kể nhiều hơn 1 chút dc ko Nghề Design - Các bác đến với nó như thế nào ?
    Mà lần đầu vào nghề của bác thế nào, bác tự nguyện hay là sao :haha:
     
  9. nihonjin Thành Viên Mới

    Tôi đến với cái nghề này như một sự đam mê….vô tình.
    Năm lớp 10,11,12 tôi nổi tiếng trong lớp là 1 tay photoshop giỏi nhất…lớp, vì không ai biết. Nhưng trình còi + niềm đam mê bị lấn lước bởi những môn học và Game. Học xong 12 tôi thi Đại học đến 3 trường (Ngoại thương, ngoại ngữ, Hàng Không) Tên 3 trường này đẹp thật, thú thật tôi cũng không biết học xong ra làm cái gì nữa, vì đăng ký theo đám bạn cho vui. Nhưng sau đó tôi rớt hết cả 3. Nản! Tôi ôn thi lại

    Trong thời gian ôn thi, do có anh bên Dì làm đóng gói bao bì nên ổng kêu tôi đi học Đồ Hoạ. Thế là tối tôi đi học thêm cho có bài bản ở Ngọc Tiên, tôi xin mẹ đóng 2 triệu và học được 2 buổi rồi nghỉ vì đụng phải con Lừa. Ngồi học như xem hát, Photoshop + Corel lúc này đã là version 6 mà vẫn dạy version 3 thì tổ cha nó. Xin hoàn học phí lại không được. Tôi từng nghĩ trong đầu sẽ ăn cáp cái máy tính của ổng vì mẹ tôi lúc này cũng rất khó khăn về kinh tế…. nhưng rồi bỏ ý định đó….

    Sau đó tôi đăng ký bên trường Mỹ Thuật học chính thức lớp vi tính đồ hoạ Cơ bản + Nâng Cao, mỗi khoá là 800 ngàn đồng. Học xong thì mới có 6 tháng/2 khoá. Vẫn còn ôn thi Đai học (học cho có cái để mà học vì vừa rời lớp 12 cứ như con thiêu thân mất định hướng hoàn toàn sau khi thi rớt Đại Học).

    Học xong 2 lớp cơ bản + Nâng cao, Cứ nghĩ là ông anh dì sẽ kêu tôi làm cho ổng thì ông im lặng một cách đáng ngờ. Tôi nãn cùng cực….
    Thế là đến ngày thi Đại học, thú thật lúc này tôi chả còn nhớ gì kiến thức phổ thông vì luyện thi vô toàn ngồi chơi. Tôi đăng ký đúng 1 trường Đại học Cảnh Sát. Nhưng cách đó 3 ngày tôi có đọc báo Tuổi Trẻ, Có 1 công ty nước ngoài tuyển Đồ Hoạ với SỐ LƯỢNG, Thế là tôi nộp đơn….hị vọng vào SỐ LƯỢNG sẽ “dớt dát” những thằng không có kinh nghiệm như tôi.

    Bước ngoặc cuộc đời của tôi là đây….., (Nhiều cảm xúc chợt hiện về sau khi tôi gõ dòng chữ này)

    Phú Mỹ Hưng, năm 2000, Nó cứ như một TP cực kỳ xa lạ, ai xuống dưới lần đầu, Bao Lạc Đường. Tôi tìm mãi tên Đường, Tên Cao Ốc ghi trong báo Tuổi Trẻ mãi không ra, hỏi bảo vệ thì không ai biết. Tôi nãn lắm rồi. Chạy hết Nguyễn Văn Linh ra khu chế xuất Tân thuận đinh bỏ về thì lòng thầm nghĩ. Mịa, đã đi tới đây không lẽ bỏ, Thôi tìm lần cuối….. Thế là 1 toà Cao Ốc cực kỳ hiện đại mộc trơ trội giữa cánh Đồng Hoan chính là nó (bây giờ thì nó được bao bộc kế bên là Cresent Mall và toà nhà văn phòng PMH + Hồ Bán Nguyệt). Tôi vào nộp hồ sơ ngay quầy tiếp tân…. Sau đó lên làm bài Test ngay tức khắc. Tôi choáng vì không có sự chuẩn bị….

    Được dẫn lên tầng 1, mùi cao ốc văn phòng thơm phức, mùi máy lạnh, bàn ghế mới toanh. Tiếp tôi là 1 anh chàng người Việt, yêu cầu tôi làm theo hướng dẫn của một người Nhật bản. Họ Close hết chức năng và kêu tôi làm theo như yêu cầu. Trời, chỉ 1 yêu cầu mà không hề có trong 6 tháng học bên Đồ hoạ. Nhưng có lẽ Ý TRỜI, vừa tối hôm qua tôi hỏi anh bạn về cái chức năng đó. Sự vô tình đã khiến tôi biết dùng chức năng đó và thế là tôi Đậu môn Photoshop. Riêng phần Illustrator thì tôi rớt Hoàn toàn vì trường không có dạy môn này, chỉ dạy Corel.

    Tôi buồn và ra về chờ kết quả…

    8h sáng Thứ 2 tuần sau tôi đi thị Đại học thì thứ bảy họ gọi kêu tôi…Đi Làm.
    Tôi bỏ hết tất cả để đến sáng thứ 2 đó qua Q.7….làm việc và ký hợp đồng chính thức ở cái tuổi 19.

    Và hiện nay tôi đã 31 tuổi, Tôi cũng có bằng Đại học và 10 năm làm trong lĩnh vực này, đã trãi qua 4-5 Cty khác nhau, Nhưng Cty đó là Cty đầu tiên mà tôi đến về nghề Design này đó. Tuy có những lúc khó khăn có lúc định bỏ nghề để chuyển qua lĩnh vực khác nhưng hình như Ý Trời, tôi vẫn bám nó và hiện giờ kết quả thu được từ Photoshop là rất lớn. Nghề Design - Các bác đến với nó như thế nào ?
     
  10. bibe3000 Thành Viên Cấp 5

    tôi cũng theo nghề này hơn 7 năm, hiện tại làm cho 1 cty BDS HQ gần 3 năm ... cv là 1 mình lo toàn bộ hình ảnh thiết kế 2D cho marketing ... đâc biệt tôi có thể 1 mình dựng cả 1 bộ phim 3D hoành trang ở Vn ít ai làm dc ko cần hỗ trợ của người thứ 2 ... Những phần mềm cần phải biết nếu theo đuổi nghề này: PS, AI, 3dmax +vray, Vue, Sound FX, After effect, Primere và hàng chục Plugin tuyệt chiêu cho các phần mem trên .... ngoài ra còn Maya và Cinema 4D (chỉ có 2 cái này tôi là tôi ko thành tạo nhưng rất cần thiết)..
    Theo cách mà bạn nói thì bạn chỉ dừng ỏ mức 2D nhưng chưa thành thạo .... nghĩa là bạn đang bằng tôi nhưng ở khoảng 8 năm trước khi còn học ngành thiết kế quang cáo ở VSIC .... thời đó tôi hoang tưởng y như bạn nghĩ là XH cần người thiết kế quảng cáo, nghề hot lương cao ... cái hoang tưởng này là do báo chí, và cả thầy cô giáo trong trường vẽ lên (lúc đó chưa thịnh 3D, VN còn yếu kém) ... tốt nghiệp tôi mới chỉ rành PS và IA thôi nhé . thế mà tôi chờ mãi vẫn ko theo dc ngành quảng cáo mặc dù Đề tài tốt nghiệp của tôi xếp top 3 trong cả vài khóa gộp lại ... CTY đầu tôi vô là các của VN , cảm giác chán, lương bèo lắm (bán thời gian 1,5tr).... thấy chẳng nhìu việc để làm với nghề 2D , khuyết điểm của nghề 2D là chỉ thật sự giỏi khi bạn biết vẽ tay hoa tay như bọn Nhật thì nghề nay mới kiếm tiền,mới thật sự đúng nghĩa Designer, 95% ng VN mình chỉ biết dùng chuột vẽ, chẳng có sáng tạo, copy và lấy source của người khác để sửa lại ..
    Tốt nghiệp DH ko tim việc dc dung voi chuyên ngành thế là tôi theo đuồi ngành này từ đó ....
    CV mới đi lên khi tôi học xong 2 bằng sơ cấp và cao cấp 3DMAX ở DH KT ... Rồi tôi vào làm cho 1 cty HQ, tên Citus ... cty này tuyệt nhất mà tôi dc làm đến nay ... Họ trả lương cho tôi tự học thêm và làm sản phẩm cho họ, quản lý từ xa thôi (quản lý bên HQ nhưng email cv cho nv ở VN làm) ... thời gian họ cho tôi tự học và nghiên cưu là hơn 50% thời gian làm việc trong năm, lương lúc đó gần 400$ so với bây giờ như là 600$ vậy ... Nhờ đó mà cuộc đời đã thay đổi từ 2D wa 3D design ... SAu đó cty này ko KD ở VN nữa
    Xin nhắc lại là làm designer cho các cty TNHH VN bạn sẽ chẳng phát trien dc gi dau nhé nên tránh .... ám ảnh nhất là lần thi tuyển dụng ở 1 cty nằm tren dc CMT8 gần CV Le Thi Rieng ... thằng phỏng vấn tôi tôi hách sách đủ điều, phỏng vấn thôi mà bầy vẽ đủ điều trên trời dưới đất, tôi chờ từ sáng đến đầu giờ chiều con chưa xong ...
    Nhờ ko vào dc cty đó mà tôi làm ở cty hiện tại ... ngoài thời gian làm việc tôi còn có thời gian tự học từ DVD và trên Net them Animation va FX để làm phim 3D nữa, chẳng ai chỉ tôi cả, … giờ ở cty 1 mình là 1 vùng trời tự do, có ý tưởng, viết kịch bản rồi làm phim rồi giao phim chẳng ai ý kiến (vì xếp cũng ko rành về việc của tôi mà góp ý) …
    Tóm lại:

    1. Nếu trở về quá khứ là bạn tôi sẽ ko theo nghề Design 2D mà sẽ học DH trường kiến trúc …. Làm 1 kiến trúc sư thật sư. Hoặc ko thì sẽ theo 1 ngành khác chuyên về marketing và ngoại ngữ anh văn very good hơn bây giờ.
    2. Thật sự giờ lương khá cao chỉ sau CEO … nhưng giờ có lẽ có tuổi tôi cũng ko muốn theo nghề này lâu dài ví khuyết điểm của nó là sẽ phải làm 1 con ong thợ suốt , chẳng thể nào ngóc đầu làm quản lý …
    3. Tôi ko khuyến khích theo ngành design vì nó ko hot và nhu cầu ko lớn như báo trí nó vẽ. Như bản than tôi có lẽ nếu thất nghiệp lúc này thì khó tìm dc việc làm chuyên về phim 3D cho BDS . Tôi đang dần chuyên qua marketing và sell bất động sản để tồn tại …
     
  11. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Có pro nào thỉnh thoảng muốn nhận thêm Freelance về Design pm mình nhé: quachphu0409
     
  12. nihonjin Thành Viên Mới

    Không có gì là không thể với nghề Design này. Cố lên nhé.
     
  13. jennifer_tun Thành Viên Cấp 3

    Xin cảm ơn bác đã tận tình chia sẽ.
    Chúc bác nhiều sức khỏe
    Đọc kỹ từng dòng của của bác, e có hơi đắn đo và đang ngồi suy nghĩ kỹ lại.
    Cảm ơn bác đã chia sẻ, chúc bác luôn thành công
     
  14. bibe3000 Thành Viên Cấp 5

    Thật ra cũng 1 phần tôi ko hứng thú nhìu với 2D nửa nên mới viết như trên ..
    Có 1 cái nhìn khác về Design 2D ... tiền kiếm nhìu hơn 1 giám đốc
    Ko phải bàn cãi, bắt buộc bạn phải thành thạo Illustrator ở mức 8/10 .... vì có những freeland người ta trả tôi 900k-1tr/1 trang A4 design như kiểu mấy cái tờ quảng cáo và báo giá sản phẩm trong siêu thị đó ... một tháng có thể ra 1-2 cuốn mỗi cuốn 8-12 trang gì đó .... nếu mọi mặt thuận lợi mỗi tháng + lương cty là trên 40tr ... áp lực lắm ngoài 8h đi làm hành chính thì cả đêm thức để làm .... sau một thời gian với tôi ko theo nổi với lại thông qua trung gian phải chia chác nên nửa đường gẫy gánh ..
     

Tình hình diễn đàn

  1. huong8596ptn,
  2. HONEYZ,
  3. tranha15297pt,
  4. chinhchu2258,
  5. anhtu258nt,
  6. nhagiatotq12,
  7. thuymung247,
  8. Minh@An,
  9. hoale
Tổng: 433 (Thành viên: 14, Khách: 392, Robots: 27)