Mình vừa mới nghĩ việc trong cty của người cô ruột. Có thể làm cho người thân lương thì cao thật, nhưng áp lực với mình nhiều quá. Trước khi về đầu quân cho cty của cô, thì mình cũng làm nhiều ở bên ngoài rồi. Làm cho người ngoài không phải bận tâm nhiều, thích thì làm, không thích thì nghĩ. Nhưng một khi bước chân vào cty của người thân thì phải làm 1 cách thật tình, và trung thực tuyêt đối. Và nói xin nghĩ việc là 1 điều cực khó. Nhưng trước khi mình xin nghĩ, thì cũng ráng giúp cho cty của cô mình qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng mấy hôm nay, cứ suy nghĩ, không biết sau khi nghĩ việc xong rồi, có ảnh hưởng gì đến tình cả của cô cháu ko nữa. Vì lúc cty cần người mìn lại bõ đi. anh em ai từng làm cho cty của người thân, hay có kinh nghiệm gì thì chia sẽ với mình nhé.
bạn ơi mình thấy làm ở đâu cũng phải có gắn làm cho tốt chứ ko phải như bạn nói thích thì làm ko thích thì nghĩ đâu!và khi mình đã quyết định đi rồi thì mình sẽ ko thấy hối hận!
dù gì cũng là người nhà , nếu muốn đi thì ráng giúp qua giai đoạn khó khăn , đến lúc cty ổn định mình đi thì đỡ áy náy .
Làm cho người ngoài, mình làm thấy ko hợp thì có thể nghỉ Làm cho người nhà, thấy ko thoải mái chuyện nhỏ chuyện to gì cũng phải nhẫn nhịn, đâm ra khó chịu =="
mình cũng như bạn nhưng bạn khá hơn bạn có chỗ để đi nhưng mình lại ko có thành ra rất chán cũng như lời bạn nói làm cho ng nhà khá thoải mái nhưng lại có 1 áp lực vô hình đè lên vai vì làm gì sai cũng có thể gây ra xích mích trong gia đình cho nên nhịn là trên hết lương lậu thì khác bạn ở chổ lúc mới làm thì cao hơn ng ta, làm đc 3 năm thì lương chỉ bằng thằng mới vào 1 năm, nói bóng nói gió là tại sao ko đc tăng lương thì lại lơ đi là khó khăn rùi v.v... nói ng nhà thì phải thông cảm trong khi mình làm nhìu hơn thằng kia ( làm viêc chân tay thôi). Giờ mún nghỉ nhưng ngặt nổi là khi có ý định thì lại nói nhỏ kêu là giúp đừng nghỉ, nghỉ thì lấy ai làm cho cuối năm thằng kia mới làm đc 11 tháng lãnh tháng 13 nguyên lương, mình thì lãnh 1/2 lương tháng 13 làm đủ 12 tháng nhìu lúc khó hiểu thôi chia sẻ ae thế thôi
mình còn thảm hại hơn nữa.Làm ko có 1 đồng xu nào MÌnh mới tốt nghiệp cao đẳng,mà trong thời gian học thì qua cty con bồ làm gần được 2năm,tại lúc đó thiếu người nên qua giúp tí thôi.Tháng trước có đi xin việc mà lương trả khoảng 4tr àh,thấy ko cao nên cũng ko đi làm,tại buổi tối học liên thong dh nữa.mámi thì kêu lo học trước đi từ từ rồi đi làm.Bồ em nó cũng kêu học hành đi,zừa học vừa làm mệt lắm.Nó nói vậy thôi ý muốn ra cty nhà nó phụ á,tại trước h công việc là em làm từ A->Z,nên nhiều việc trong cty do mình em quyét định và làm hết.Làm chẳng khác gì thằng culi hết.Người ta nhìn vào cứ tưởng em làm chủ,khổ lắm các bác àh.Bồ em nó kêu trả lương cho em,mà nào dám lấy.Bây h rút ra có được đâu,việc gì quan trọng cũng goị em ra giải quyết,ko có em mọi viêc ko ổn định nên phải ở lại giúp.Ráng học xong đai học tích luỹ 1 số vốn ra lập cty thui. Đúc kết đừng bao làm cho người thân,quen. -làm cái gì cũng làm thấy mẹ lum,phải gấp 3 lần so với đi làm ở ngoài -rất hại não,nhức đầu,vì lúc nào cũng suy nghĩ làm cho lợi nhuận tăng. -.......................:cry_002:
Đừng có kiểu ra đường ng ta sai gì cũng làm,nói gì cũng dạ,thiệt 1 tý cũng cắn răng chịu nhưng về làm cho ng nàh thì so đo cv ít nhiều,tính toán 5 xu 1 hào nha bạn. nếu thật sự vì cv quá nhiều,quá khó hoặc vì lý do bất khả kháng thì nghỉ thôi chứ bạn cũng biết rõ cô bạn đang khó khăn,bạn chưa nghĩ đã thấy áy náy thì bạn nghĩ sao nếu sau khi bạn nghĩ cô bạn phá sản.Nếu cảm thấy mình có năng lực có thể hiến kế cứu cty thì hãy thể hiện mình đi,ko ai phụ công bạn đâu