Tìm kiếm bài viết theo id

Một bước có ngay hay mất em mãi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Pblove, 4/10/12.

ID Topic : 5839129
Ngày đăng:
4/10/12 lúc 23:03
  1. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Bà già mình nói cái gì nhà có sẵn thì xài đi chứ đừng đi kiếm mà tha về thêm nữa bác ợh
     
  2. Pblove Thành Viên Cấp 1

    cám ơn bác nhiều
     
  3. sonmongtayhaiau Thành Viên Cấp 2

    cố lên nhé bạn!
     
  4. chuyensimViettel Thành Viên Bạch Kim

    Không ý kiến.
    GL đôi bạn trẻ
     
  5. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    bớt sốt nhiều lắm rồi.Một bước có ngay hay mất em mãiMột bước có ngay hay mất em mãi - 1Một bước có ngay hay mất em mãi - 2
     
  6. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Update 8/10/2012
    m qua nhà em nó có tiệc cộng với trời mưa làm 7h30 mới sang thăm em được, thấy em là thấy vui rồi. Chở em đi long nhong rồi ghé Kumho uống caramel macchiato cho ấm. Em kể bà già em đang sốt siêu vi, bà giúp việc thì nghỉ chưa tìm được ai tin tưởng làm em phải xếp quần áo, lau nhà, dọn dẹp. Khổ 1 cái là tay em dễ dị ứng lắm xà bông rửa chén đụng vô là lột da liền còn xà bông giặt đồ thì ngứa, bụi cũng làm em bị ngứa mũi và khô mắt nữa. Mình bàn với em đi học nấu ăn chung để mai mốt em nấu ăn thôi còn bao nhiêu việc khác mình làm hết, mình cũng học luôn để em bịnh thì chăm em. Ngồi nói nhảm vậy thôi cũng tới gần 10h. Đưa em về mua cho em bánh với sữa. Lúc mình đi về bị mắc mưa, tắm xong tự nhiên buồn ngủ quá nằm ôm gối cứ nghĩ ôm em, nói chuyện điện thoại với em rồi ngủ luôn không có rớ vô máy tính tám với các bác được
    Hôm nay thì vui rồi, trời rất đẹp. 11h chạy qua phụ em làm việc nhà. Sợ thiệt các bác ợh, không ngờ các bà mẹ thật tuyệt vời mình 21 năm mới lao vào làm thật sự, mệt và mỏi kinh khủng. Lúc đi mình đã tính trước nên mang theo cái quần đùi, áo ba lỗ để thay phụ em.
    Đầu tiên là 2 đứa hái hết mấy trái tắc vàng trên cây, cắt bằng kéo chứ không được bứt, cắt trái thôi không được cắt trúng lá. Xong rồi em tưới cây, mình quét sân, rửa sân. Mình quét nhà, em lau nhà. Em sắp xếp tủ chén rồi đem mấy cái lâu lâu mới xài ra kho để. Hấp dẫn nhất là khi em dọn tập sách cũ năm ngoái ra kêu bà ve chai ra bán được 60k. Nhà mình nào giờ bà già mình đem cho ông đổ rác thôi vì khu mình ở không ai mua ve chai hết
    Rồi vô phòng em chơi. Lần đầu vô phòng con gái, thật hấp dẫn. Vẫn còn thơm mùi nước hoa em xịt buổi sáng. Lúc quét nhà lúc nãy là quét dan nhà ngoài còn 3 phòng ngủ em đóng cửa phòng nói không cần dọn, phòng ngủ 2 ngày mới lau 1 lần. Phòng em là phòng nhỏ nhất trong 3 phòng ngủ, nhìn như cái nhà trẻ. Tường màu hồng phấn dán chi chít hình hoạt hình. Em nói làm vậy nhìn đỡ sợ. Em còn trải 1 cái nệm mỏng dưới chân giường nói để té đỡ đau. Em nói đói quá, trưa cơm ông già nấu không ngon không ăn mà vì mới 3h trời nắng mình nói để chạy đi mua đồ ăn cho. Mình chạy ra Family Mart mua mấy nắm cơm em thích rồi qua KFC mua 2 phần dòn cay về. Lúc chạy qua gift shop lụm được cái khung hình dễ thương với mấy decal dán tường như trong phòng em.
    Về 2 đứa ăn uống no say xong mình lôi mấy thứ mua hồi nãy khoe em rủ em dán tiếp lên trần. Em đứng lên bàn học thì dán được một tí còn ra xa nữa thì không tới mình đứng lên giường dán cho em mà dán hoài không đúng ý em, em đứng kế bên chỉ trỏ hoài hình đưa em nói cầm đi rồi mình bế em lên dán.
    Chiều mát chở em đi chơi, ăn mấy thứ linh tinh : mì xào, phở cuốn rồi về kể cho các bác đây


     
  7. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Bác cũng bị sốt hả?
     
  8. HV 9999 Banned

    Đánh dấu e trai mai đọc hehehe
    dạo này a bận làm quá . Hic
     
  9. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Em của bác là người không có tinh thần thép với không thích tốc độ. Chứ phải em của mình là còn nhắc mình thấy thằng kia chạy bố láo mà cho nó đi trước mặt hoài được hả
     
  10. Pblove Thành Viên Cấp 1

    bác đừng nản tại số bác xui thôi, em nói thiệt. Lần sau quen em nào thì chọn em không phải dân ghiền make up, gần trễ giờ điện thoại hối 1 tiếng thôi 5p sau lên đồ xong rồi + em nào cận nhẹ 1 độ 1,25 thôi đó mà lười đeo kính đảm bảo thích coi 2D y như ghệ em này
     
  11. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Update 10/10/2012 0:53am

    nói chung thì còn nhiều điều chưa hiểu rõ về em sau thời gian xa cách nhưng bây giờ em đã là ghệ cực cực yêu của mình rồi, từ từ cũng nương theo ý mình thôi. Nói chung em nó còn ngoan lắm, chưa sứt mẻ gì như có bác nói lỡ mình dại em nó mà cưới về không còn thì sao. Mình cũng dừng câu chuyện tại đây vì mọi thứ đã đi vào trật tự và như bao couples khác thôi, mình không thể ngày nào cũng lên tám với các bác thế này được vì càng ngày sẽ càng dài và nhạt với người nghe.
    Mình cám ơn các bác đã ủng hộ, đã có những lời khuyên giúp đỡ mình, các bác đã post hình giúp mình.
    Trước mắt mình đã đi đăng ký 1 lớp học làm bánh Âu với em vì em muốn kinh doanh coffee-cake như The Coffee Bean, bước đầu muốn em thử hết những gì em sẽ phải duy trì về lâu dài. Mình đang sắp xếp để mẹ mình qua nói chuyện xin mẹ em là mình sẽ đi Thái cùng em. Mình âm thầm đi theo mẹ em cũng không biết nhưng mình muốn khẳng định bản lĩnh thằng con trai sẽ bảo vệ người mình yêu đi xa thế nào.
    Nếu các bác hào hứng mình sẽ update sau chuyến đi Thái cho các bác hay. Và mình xin chia sẻ nốt chuyện trưa nay, mình đưa em về nhà ăn vì mẹ mình kêu, đang ăn mẹ em gọi điện thoại nói đi công việc em tự ăn ở ngoài, em trả lời là đang ăn nhưng không đem theo chìa khóa. Mẹ em nói đi xuống Củ Chi rồi kêu em đi đâu chơi đi chiều về. Ăn xong mình rủ em lên phòng xem phim, mình ôm em, kê tay cho em dựa cao lên xem, phim 50 lần hẹn vẫn là đầu tiên chứ không phải Ma này Ma nọ đâu ợh. Lúc đầu em còn nói nói lúc sau mình thấy em im tưởng em tập trung, gần hết phim cúi xuống định hỏi em coi phim khác không thì em ngủ chèo queo rồi. Thấy thương lắm kìa, thương quá mình ngủ theo luôn. Thức dậy lúc 6h và mình đã không còn cảm nhận được có phải cái tay mình hay không nữa.
    Ai nói mình ngu hay chém vì sao trong hoàn cảnh đó mà không có gì xảy ra. Nếu có gì xảy ra thì đã xảy ra lúc hơn 1 năm trước rồi và đến bây giờ mình còn muốn dành em về như vậy không? Nếu có gì xảy ra và em không chấp nhận thì mình còn được gặp lại em không chứ đừng nói lết xác đi Thái với em


     
  12. Tư Cổ Cò Thành Viên Cấp 4

    Chúc phúc cho tình yêu của đôi trẻ! Đám cưới nhớ báo hỷ anh em 5s nha!
     
  13. sonxe_moto Thành Viên Cấp 3

    minh cung gop y cho ban noi cho dung hon ban nen suy nghi ky khi ket hon vi ban con qua tr moi 21 tuoi con nhiu tuong lai la con trai nen phan dau cho su nghiep di ban.NOI that voi ban minh cung 21t va cung da co vo roi.vo chong minh lay nhau luc 20t.cung may cho minh 1 dieu la vo minh rat gioi co ay rat sieng nag hien lanh.luc minh moi lay co ve minh van la 1 thang ko biet lo gi ca vi da co ba me lo san.nhung doi ko doan truoc dc ban ah,gia dinh minh gap chut chuyen tu xuong lam an lon gio that bai va phai xay nha tro cho muon lay tien song qua ngay.tu ngay gia dinh minh bi vay.minh moi that su hoi han vi da ko lam gi dc cho nha minh hien gio minh dang lam viec cuc luc de co the co tien cho cuoc song cua vc minh va vc minh dang chuan bi hoan tat giay to di nhat de lam viec thi dUNG 1 cai vo minh mang thai minh nghe tin vua vui vua lo, lo la vi minh phai ganh them len vai 1 trach nhiem nang ne vua lam chong vua lam BA va vua phai giu hanh phuc cho gia dinh,tranh nhung xung dot trong vai tro me chiong va nang dau.noi chung minh da trai qua va minh biet nen minh khuyen ban nen suy nghi that ky dung vi phut bong bot ma an han
     
  14. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Đọc xong 22 trang rồi, chỉ có 1 suy nghĩ: "Hồi mình 21 tuổi không bằng 1 góc của đôi bạn trẻ này!"... 21t cũng không phải là chưa chín chắn lắm đâu, có gia đình để dựa dẫm cũng tốt. Nhưng nếu có thời gian, thì ráng kiếm một cái nghề lận lưng để đến một lúc nào đó sẽ cần đến nó.

    Chứ đã yêu và quyết định điều gì rồi thì đừng hỏi ý kiến ng khác. Ai cũng tư vấn hay ho nhưng có ai thực sự ở trong hoàn cảnh của mình đâu mà biết?

    P/s: nghe mấy bạn trong này nói về số tiền tiêu xài hay tiêu chuẩn xài tiền mình sợ kinh khủng. Không hiểu chả lẽ chi phí ở VN bây giờ đắt đỏ đến mức đó sao mà có ng bảo phải kiếm 100 tr/ tháng mới dám lấy vợ?
     
  15. zozolazi Thành Viên Cấp 3

    Mấy thằng này sống trong nhung lụa từ nhỏ nên hở mở miệng thúi ra toàn phải trên 30 chai 1 tháng mới được "làm người" !? . Nói như các trẻ trâu đầu to nhưng óc quả nho tụi bây thì công nhân 3 chai 1 tháng chắc ko bằng con c... vì có sống nổi đâu ?

    Mấy cậu mà lên quản lý nước Vịt này thì vật giá nó cứ leo thang mãi, khi đó ai nghèo thì chết hêt đi cho đỡ chật đất . Tài năng ko thua kém các lãnh đạo nhà ta là bao đâu :snicker:
     
  16. chels Thành Viên Cấp 3

    chết cười vs anh hùng bàn phím này, chắc còn đang ăn bám ông bà bô.
     
  17. zozolazi Thành Viên Cấp 3

    ^ Khả năng đọc và phân tích, đánh giá về 1 con ng của cậu "cao siêu" đấy. Tôi cho rằng cậu là 1 ng luôn thể hiện mình đầy đủ thông minh và cả sự hiểu biết nữa...nhưng mà nếu cậu biết mắc cỡ 1 chút thôi, có lẽ sẽ tốt hơn chels ạ.
     
  18. J.B Thành Viên Cấp 3

    +100000000000000000000000000000000000000
     
  19. J.B Thành Viên Cấp 3

    Chú e dư tiền thì cho a mượn mấy chục đánh game, kiếm tiền nuôi vợ cái, vã quá
    Ông bà già chú có nhà cho thuê, lấy tiền sống là tiền của ông bà già chú, cho nên mới gọi ông bà già chú chả bám váy ai cả, mà sống bằng đồng tiền do họ làm ra, nhà cửa cũng là của họ.
    Còn chú, chú có nhà cho thuê không, có căn nhà nào đứng tên chú mà do chú tự tay làm ra tiền mua chưa, cho nên chú vẫn chỉ bám váy ông bà già thôi
    Chú nói bạn chú nó còn biết kinh doanh bđs, vậy chú biết kinh doanh gì, chú đừng bảo phụ ông bà già thu tiền này nọ, việc đấy cũng ??????????????? cần chú phụ ông bà già cũng tự làm đc, chẳng qua sai chú đi cho chú ở nhà đỡ chán thôi. Chưa gì thấy chú ngu hơn vợ rồi

    Loại đàn ông mà vợ nói gì cũng gật thì là loại đàn ông ngu tối, con vợ mà chồng nói gì cũng gật là con vợ khờ!

    Chú có thử nghĩ về sau ông bà già chú già yếu thì ai làm cho mà ăn không? chú được ủ ấm quen rồi ??????????????? biết con mịa gì, chú mà ??????????????? biết làm gì thì sau này có nhà cũng ??????????????? giữ được, mà con vợ chú nó chỉ biết đồ hiệu với game thôi thì mấy cái nhà còn bay nhanh.

    Mà ở đời, tôi chưa từng thấy đứa nào, mê xe độ, mê chơi game, mê sắm đồ hiệu, 21 tuổi mà biết kinh doanh bất động sản cả, cao lắm cũng chỉ biết mỗi cầm thẻ đi cà thôi
     
  20. J.B Thành Viên Cấp 3

    Vâng, ngày xưa đi học, bố mẹ anh cũng chỉ cho anh 5k xài vặt thôi chú ạ.
    A thách chú 1 ngày chú làm được 100k bằng chính sức lao động của chú, nếu chú làm được, a ủng hộ chú chuyện cưới vợ, thậm chí mừng đám cưới chú luôn.
    Nhà chú chắc cũng gần khu nhà anh thôi