Tìm kiếm bài viết theo id

Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pekung_58, 20/9/11.

ID Topic : 3862051
Ngày đăng:
20/9/11 lúc 16:48
  1. Maybach62S... Thành Viên Kim Cương

    cứu cái thẻ ATM làm gì vậy?Bộ chỉ có cái thẻ mới rút tiền đc à?Mất thẻ thì toi sao?

    Thằng đàn ông nó giữ vẻ bình tĩnh để trấn an con bồ mà bị hiểu theo chiều hướng ngược lại.Mấy em gái lãng mạng lấy về rùi mai mốt nghe thằng khác ngon ngọt cũng tan nát gia đình thui...ũng hộ việc chia tay.
     
  2. vuongngocanh88 Thành Viên Cấp 4

    cái này phải lâm vào tình cảnh mới biết quyết định của ai chàng trai hay cô gái là chính xác ^^.
     
  3. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    ấy da... nói xạo là thiên lôi dòm ngó đó nhaKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 1Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 2Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 3
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Phụ nữ... có khi nhạy cảm không đúng chỗ. Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh

    Nếu anh này là bạn trai của tui, tui sẽ hỏi ngay lập tức: "Anh có cần giúp gì ko?" vì thường là những ng cẩn thận như vậy (theo kinh nghiệm sống của tui thôi) thì họ đã nhắm đến những tình huống xấu nhất mà xem cứu vãn đc cái nào trước. Chắc chắn anh ta đã nghĩ đến việc cả 2 cùng sống sót như thế nào khi "đò chìm" trước khi nghĩ đến việc cứu dữ liệu. Tuy nhiên, cô bạn trong này chắc chỉ nghĩ đến titanic trong tình huống đó. Không đồng tâm trong suy nghĩ, yêu đương chỉ là khái niệm trang trí cho có mà thôi, chia tay tức là giải thoát cho anh chàng. Còn cô này mãi mãi sẽ chỉ sống trong thứ lãng mạn vô thức.
     
  5. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thích 7 quá đi ..... ^^
     
  6. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Tại con gái thích những thằng con trai thực tế. Những thằng nói cứu này nọ, vẽ tương lai màu hồng = những thằng bốc phét.:shame:

    Mấy thằng trên nó chẳng quan tâm tới ai, nên con gái thường muốn chiếm được cảm tình của mấy thằng đó <<< 1 dạng chinh phục thôi anh ơi!
     
  7. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    bác này nói 9 xác nè ..Thường những người thành đạt trong kinh doanh đa số đều rất nhẫn tâmKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh
    Em có thể công nhận anh trai trong câu chuyện có thể làm ăn rất giỏi ( Bạn gái của anh cũng công nhận vậy mà)
    Tuy nhiên ổng vẫn là người quá lạnh lùng trong tc này
     
  8. tct-1 Thành Viên Cấp 1

    Tui có vài người bạn cũng như vậy, đời sống tình cảm của tụi nó nghèo nàn , trơ như đá vậy !
     
  9. tin233 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haiz.đâu 'ai bít đc chàng trai trong câu chuyện ngĩ j,tính toán j vào lúc đó.thử hỏi đang chênh vênh ở phà...cát lái(vd là vậy),ng c gái k bít bơi.cho e hỏi mấy ss trên đây có bình tĩnh nỗi k.nếu là 1 ng bít tính toán chi li,lo xa thì tài liệu wan trong ít nhất cũng đã sao lưu vào đâu đó chứ k chỉ có mỗi trên máy tính xách tay.thẻ atm,giấy tờ k bít mang theo làm j trong khi có thể làm lại dễ dàng(chắc a í lo xa,mang theo có j chít cũng dễ nhận dạng:snickerKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh.nếu e là thằng đó e sẽ đi lấy cái phao,và ít nhất cũng phải dành thời gian ngắn ngủi quan sát tình hình tính cách+ju cho gf bình tĩnh ít nhất là thế.mang usb+jay to =))xin lỗi,khoảng khắc phà chìm,rớt xuống nc,đồ đạc trôi tùm lum,lực nc xoay,nc đen ngòm..... chưa chắc j đã có thể giữ những thứ đó(e là vdv bơi lội cũng gần 8,9 năm mà thi giải vượt sông 1 lần sợ tới già:beat_shotKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 1.mà đúng là bùn cười ,gf 3 năm thế mà chẳng thèm hỏi lấy 1 tiếng thế mà các ss trên đây vẫn khen ngợi hết lời "chắc là a í có tính toán hết rồi"k bít tính cách cứu cô gái hay là tính cách lên bờ an toàn với đống giấy tờ+tài liệu rồi tìm e khác như các bro trên đây =)).:snicker:
    ng e lo xa nên lun bắt gf đi hoc bơi để có j còn có thể xoay sở(ai bít đc chữ "ngờ")but nếu có tai nan như thế thì e vẫn wan tâm nhất là gf,chẳng phải lãng mạn hay lãng xẹt j cả.tất cả mọi thứ đều có thể kiếm lại đc but khi con ng chít đi có ai làm cho họ sống lại đc k???????:doubt:
    Chẳng wa là chàng trai đó wa ít kỷ và đặt bản thân mình lên trên tất cả,lạnh lùng,vô cảm...e thấy mọi ng rất đồng tình với chàng trai nên cũng k thể trách đc xh ngày càng vô cảm,thấy té xe--->dòm--->đi lun--->về tám.hay thấy tai nạn ---lật đật chạy thiệt lẹ....."lượm" ....cô hồn:dribble:.
    P/s:máy bác trên đều nói là cô gái wa ...hoang tưởng....phà đã chìm đâu.đúng là phà chưa chìm...but trong hoàn cảnh đó có ss nào k bít bơi mà vẫn bình tĩnh suy ngĩ..."chưa chìm mà...lo j...chắc a í tính hết rồi...để yên cho ãnh làm,tiền bạc là no.1,k có tiền lấy j ãnh cho m đi shopping,tí có chìm ãnh cũng cứu mình à..."<----theo e thấy cái này là lạc wan wa mức:snicker:.suy ngĩ của e mấy bác chém nhẹ tayKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 2
     
  10. kellyvinh Thành Viên Kim Cương

    Níu là tui thì tui cũng chia tay
    tui không phải tip người sống lãng mạng , hay mơ mộng , but trong hoàn cảnh đó mà không quay sang hỏi người iu 1 câu trong khi người iu đang hoảng loạn mà lại lo cho cái thẻ thì xài không được rồi , thực tế quá mức . cái này có lâm vào hoàn cảnh thì mới hiểu , không phải đứa con gái nào cũng mơ mộng lãng mạng như phim hàn quốc, nhưng đứa con gái nào cũng cần được sự quan tâm , chăm sóc của người mình iu .
     
  11. TradeMark Thành Viên Cấp 4

    có mới sợ (-.-zZz
     
  12. Wesley Nguyen Thành Viên Cấp 3

    Mình quan sát topic từ đầu tới giờ, thấy comment này là có lý nhất. Cưới a chàng đó về thì giàu sang có đấy nhưng chắc gì đã thấy mãn nguyện hạnh phúc
     
  13. meomuopcon Thành Viên Cấp 1

    Mình không biết bơi đâu, nếu có chìm phà thì mình toi chắc, lúc đó là thần kinh căng thẳng và xanh mặt mất, mình sẽ tự thân vận động đi lấy 2 cái phao cho 2 vợ chồng ( + con ) để đu vào khi mà phà chìm thiệt , trấn an chồng và con mình đừng sợ , phải thiệt bình tĩnh để biết đường đi nước bước, còn mấy cái khác như xe hơi, xe máy, điện thoại mắc tiền , laptop xịn , thẻ atm chục cái, giấy tờ tùy thân thì mình cũng bỏ qua hết. Cứu người là quan trọng. Nhất là khi người đó là thân thương đối với mình. Bạn gái trong truyện trên cũng tốn thời gian quá đi , hãy tự cứu mình trước cái đã , đứng đó mà theo dõi hành động tỉ mẫn của ông bạn trai , may mà đò không chìm , đò mà chìm thiệt thì sao ? Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh Còn ông bạn trai thiệt hết chỗ nói , không quay qua an ủi hay động viên bạn gái mình được một câu cho con người ta yên lòng , đàn ông phải là chỗ dựa vững chắc của người họ yêu thương chứ Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 1
     
  14. pekung_58 Thành Viên Bạch Kim

    bac nay noi 9 xac qua ne ,iu bac' mat' thoi Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh)
     
  15. vãi_bIn Thành Viên Cấp 1

    cho cmmd cái tội éo pik pơi há há...nói rầu chỉ có đàn ông mới mang lại h/p cho nhauKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh
     
  16. wait_for_love Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thích cách suy nghĩ cũa chị này!!!! quá hay!!! Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh
     
  17. đánhb0mliềuchết Thành Viên Cấp 1

    chà chà có vẻ chín chắn hỉu pik quáKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh.tớ thì thấy thằng này nó đang mong con này chết đuối cho rảnh nợ = k nó cũng đạp cho rớt xún sông akKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 1
     
  18. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    thằng này chắc nó tính toán trong đầu , bước tiếp theo nó sẽ lấy em này làm PHAO nên nó cũng chẳng cần hỏi em này biết bơi không làm gì , chủ yếu nó sống được là OK.

    Thì cuối cùng em này cũng vẫn là cái PHAO để nó bơi qua em khác đó thôi
    Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anhKhoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 1Khoảnh khắc chìm đò: Em sợ sự tỉnh táo của anh - 2
     
  19. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Toàn là chuyện ảo tưởng =)) cũng may là giờ có hầm rồi .. k thôi wa phà thì lại có nhìu cặp chia tay
     
  20. [Gjo'] Thành Viên Cấp 3

    Đúng là bản lĩnh đàn ông thể hiện ở những lúc này. Thật ra bi kịch chưa xảy ra nên chẳng thể kết luận được điều j. Hơn nữa, trong hoàn cảnh như thế con người luôn được ưu tiên trước tài sản nên người ta sẽ cứu người trước, thế trong lúc đợi người ta cứu mình thì việc mình tự cứu tài sản quan trọng của mình là hết sức đúng đắn.
    Nhưng có 1 điều, tại sao người đàn ông không quay lại dù chỉ 1 giấy để quan tâm đến người con gái của mình? Có thể anh ta ko xem trọng bạn gái bằng tài sản, và cũng có thể anh ta tin bạn gái mình đồng quan điểm với mình.
    Nói chung, việc chia tay là chính xác, vì không hiểu, ko chia sẻ, không thứ tha, ko nhìn nhau bằng cái nhìn tích cực.
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia
Tổng: 856 (Thành viên: 7, Khách: 833, Robots: 16)