Mình 24t nick này mươn của con em(nhí nhảnh quá sợ bị ném đá ghê) lập topic để cho những người từng yêu và từng làm điều ngu ngốc chia sẽ. Để mọi người biết mà tránh. chuyện thứ nhất mối tình đầu của tui(16t)wen nhau được 3 năm rưỡi.anh dấu mình có người yêu mới, được một thời gian sau khi mình phát hiện , anh kô giấu diếm mà muốn chia tay . sau khi chia tay , mình buồn rồi muốn niếu kéo. mình nt suốt(kô nên) => anh chán tận cổ mình: đau buồn kô chăm sóc bản thân nhìn vào gương thấy mình thấy gớm. mình còn kô thích mình thì ai mà thích nổi ===> anh chắc cũng thấy gớm lắm làm sao mà muốn gặp rồi mình nài nỉ anh , nói rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để anh quay lại rồi hẹn gặp. Anh bảo mình tới quán karaoke gặp anh. Mình rất vui nhận lời ngay. Bạn biết chuyện gì đã xảy ra kô? anh gặp mình trò chuyện rồi ôm mình vào lòng và bàn tay của anh bắt đầu đi du lịch trên cơ thể mình. Mình lập tức bật dậy nhìn anh với ánh mắt khinh thường nhất và ra về. p/s mình sống thoải mái và chưa bao giờ quan trọng về TT có điều nếu trong tình huống đó rõ ràng chỉ là lợi dụng mà thôi. Đêm đó về nhà mình chỉ suy nghĩ tại sao mình lại đau khổ vì 1 người như vậy. được khoảng 3 ngày sau khi mình vui vẻ trở lại và bắt đầu cuộc sống mới. Thì anh gọi điện năn nỉ mình đến gặp bạn gái mới của anh. Vì cô ấy muốn nói chuyện với mình. Tại quán caffe Trung Nguyen Mình gặp cô ấy : ( trước lúc gặp anh quì dưới chân mình và xin xỏ mình đừng nói cô ấy biết rằng anh đã lừa dối mình lúc đến với cô ấy) Cô ấy(CA) : có phải A và M(MÌnh) chia tay trước khi anh gặp cô ấy. M : Không. CA: nhưng A nói với CA là đã chia tay mình. M: bạn muốn tin A thì tại sao lại còn hỏi tui. mà nếu đã không muốn tin tui thì gặp tui làm gì? CA : nhưng nếu A là người không tốt thì sao? Nếu sau này 3 năm sau A cũng bỏ rơi tui thì sao?.... M : nói thật nếu CA yêu A thì đến với A mình không cần nữa. còn nếu CA hỏi mình về 3 năm nữa thi CA ngu thì CA ráng mà chiu chứ sao. M đã nói xong rồi mình về đây. Ra về mà lòng mình nhẹ như tơ. A là người dối trá , mà lại thủ đoạn , không lim sĩ. Mình mừng còn không kịp 2 tuần sau : Anh gọi điện hẹn đi chơi........ anh hỏi " Em có muốn quay lại với anh kô : M: cười "nếu a hỏi tui trước đây thì may ra là có nhưng bây giờ nổi đau đi qua tui nghĩ người như anh kô xứng đáng với tui đâu " sau lần đó mình chẳng bao giờ gặp anh ta nữa . Đời là thế sống cứng rắn, mạnh mẽ và luôn tươi cười hạnh phúc là cách tốt nhất không phải để trả thù cũng chẳng phải để người ta hối hân. Tất cả là cho chính bản thân của mình.
lúc đó còn nhỏ mà với lại cũng tò mò xem người mới thế nào. Dù sao nhờ vậy mà mình trở nên cứng rắn quyết đoán hơn nhiều.Với lại người ta cũng bị dụ chứ đâu phải là cố tình cướp người yêu mình.
Bài học về mối tình đầu của tui: Chọn chồng mà cưới thì nhớ thêm điều kiện về mẹ chồng nữa, chứ nếu không chưa kịp yêu hắn thì ba mẹ hắn đã bóp cổ mình mà chết.