Mình có chuyện cũng hơi phân vân nên lên đây nhờ anh em tư vấn giúp mình. Chuyện là mình có thằng bạn nối khố trong đại học, quê nó ở Hải Dương. Trước mình với nó học trường GTVT ở D2. Giờ ra trường rồi, nó về quê làm việc. Còn mình ở lại SG. Bữa đầu tháng nó gọi cho mình, nói là cuối tuần này nó đám cưới, bảo mình phải nhất định ra. Mình nói rồi để tao sắp xếp nếu công việc ổn thỏa tao ra. Mà thiệt sự là mình rât mún đi vì hồi trước anh em chơi với nhau rất thân, sống tình nghĩa nữa. Nhưng đến bữa nay, công việc mình rất nhiều, ko thể thu xếp được. Mình thấy rất áy náy. Mình suy nghĩ thôi thì ae ở xa, mặc dù đám cưới là niềm vui và hạnh phúc của 1 đời người. Nhưng ae hỉu nhau là được. Mình ko gặp dịp này thì có dịp khác. Nên mình muốn mua 1 món quà tặng vợ chồng nó. Vì gởi tiền thì mình nghĩ nó không hay lắm. Nhiều khi sợ nó nghĩ lung tung đến ảnh hưởng tình cảm ae lâu nay. Vì thế mình lên đây, nhờ ae 5giay có kinh nghiệm tư vấn giúp mình 1 món quà ý nghĩa để tặng vợ chồng nó. Mình chân thành cảm ơn !!!
Tặng chuyến du lịch, voucher mua sắm điện máy/ nội thất, tranh ( tranh gạo, tranh thêu, tranh khảm xà cừ, tranh có dán vàng...) , bộ drap- mền, bộ nồi niêu xoong chảo, rượu,
Việc không làm để đó không ai xí làm đâu mà lo . Quăng hết đó ra ăn cái đám cưới rồi về. Máy bay / tàu hỏa / xe tốc hành ... 30p 1h cũng đủ rồi. Lúc "có chuyện" thì chưa chắc "công việc" giúp đc đâu à. Bản thân thất nghiệp nên nói thế, còn tùy chủ top quyết định. Bạn mình alo phát mình có mặt ngay và nhanh và ngược lại ^^.
Trước khi đám cưới người ta đã bàn với nhau như vầy : honey à, mình tuần trăng mật ở đâu anh? à ờ ở... OK quyết định vậy nhé, để em đặt vé đám cưới bạn gửi quà ra : chết m... thằng abc nó lại gửi cái voucher đi trăng mật giờ làm sao em? à ờ thì... thôi để em lên 5giay thanh lý nốt