- năm ngoái cũng bị mời như vậy, sau khi mình hỏi giấy phường đâu. bọn nó chìa ra có mộc dấu đầy đủ , kiểm tra xong nó ép mua làm phải mua 100k/ vé làm tốn hết 300k/ 3 vé...mà éo bít mua làm gì. - Cách đây mấy hôm, cũng gặp tiếp như vậy. 2 thằng cha vừa thò mặt vô; tui liền hỏi " có chuyển gi ?"..... và cũng duoc trả lời " trên phường ũng hộ mua vé..." . Máu nóng trong người nổi lên gần tới đỉnh đầu liền nói " cty em ??????????????? mua vì ??????????????? ai đi koi, các a vui lòng qua cty khác " nó nghe vậy ... biến lẹ trong vòng 1 nốt nhạc hô hô. mà tước khi nó ra khỏi cửa mình còn thòng thêm " và cty em...??????????????? ủng hộ gì hết " ha ha
Bro làm vậy mấy anh buồn lắm đó. Mấy ảnh cũng chỉ được giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu làm thui mà. Cty mình cũng hết 5 vé hồi năm ngoái nà. Năm nay chưa thấy. hên hên... hehe
hic... bên em thì đóng lũ lụt ,ủng hộ người nghèo v.v... có lần tới e cũng không thèm hỏi cứ nhắm mắt đưa money cho lành trước đã
Ủng hộ người nghèo gì gì đó thì có. Còn mua vé ca nhạc thì đa số là họ lừa tên đảo đó bạn à. Thường thường mua vé như vậy phải có người của phường xuống đi cùng. Và họ phải đeo thẻ cán bộ công nhân viên phường. Chứ mấy ông nụi chơi bài đó thì xưa rùi.
bên mình thấy thể loại này thì cứ điệp khúc "sếp đi rồi, có gì đầu giờ quay lại", nó lì lợm quay lại thì hẹn nó tiếp, coi ai cứng hơn ai, hihi
à, cái này thì khác à nha, lúc đó cho dù bác có mua cho tụi nó 100 vé rồi thì thằng thanh tra xd phường nó cũng quất, bởi vì nó đâu có đi bán vé mà nó chỉ bán đất thôi.
ngu quá...bọn nó là lừa đảo đó..chứ chỉ thị trên cm gì..... bác ko nói chờ chút..alo lên công an gần nhất là tụi nó biến trong vòng 2 nốt nhạc ^^ ..ai ngu mua ráng chịu
theo mình biết thì tụi nó chỉ hoạt động ở các quận xa trung tâm thôi chứ Q1 & Q3 thì chưa thấy bọn này xuất hiện vì tụi nó biết là không lừa được.
"xin lỗi mấy anh trước, dạo này lừa đảo nhiều quá, anh gọi CA khu vực hay tổ trưởng tổ dân phố đi chung thì mình sẵn sàng mua ủng hộ". lần nào tụi này tới cũng nói câu trên, mấy chú tái mặt đẩy xe đi về ngay.