Tìm kiếm bài viết theo id

Thành công hay thất bại?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuchuynh5s, 13/11/12.

ID Topic : 6082154
Ngày đăng:
13/11/12 lúc 16:58
  1. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    30t chưa có gì để gọi là phải buồn cả, gái SG lẳng lơ đầy, có mà ko chịu kiếm chứ ra quán nhậu liếc mắt đưa tình vài em là có gà nuôi để mà thịt thôi. vợ là quá dễ dàng, còn nhà thì cái đó tùy số phận, lương 10tr/tháng kiếm nhà ở Hóc Môn, Củ Chi, hay cố hơn là Q12.
     
  2. Jin_com Thành Viên Cấp 2


    Mình thấy bác đó nói đúng có gì đâu mà mơ hả bác, nền tảng cơ bản 1 người bèo bèo củng có 1 căn nhà, tài khoản ngân hàng chứ,chẳng qua bác nghĩ chuyện đó quá xa với sự thật của bác nên ko dám mơ, chứ tôi thấy đầy ngoài xã hội, người nghèo thì nhiều,nhưng giàu cũng chẳng kém!!

    bác thử lên tòa nhà cao nhất việt nam mình nhìn xung quanh từ quận 1,2,3,4,5,6,10,11,12,bT,PN,GV,TĐ..vvv thì có biết bao nhiêu là nhà và đất đai và tuyên bố bác rằng tất cả đều có chủ.

    cuộc sống nghèo thì còn gặp cái eo, giàu thì càng giàu thêm, sống làm sao miễn thấy hạnh phúc.
     
  3. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Giàu có nhiều tiền ,nhà cao cửa đẹp mà cô đơn ,không hạnh phúc thì cũng chỉ là thất bại thui!!
     
  4. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    1 ng làm ko nổi thì kím thêm ng nữa mà cùng chung tay. lương 10tr mà còn than. bây giờ thất nghiệp đầy, ng ta chỉ mong có miếng cơm manh áo đó b
     
  5. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    bit là thế. có mục tiêu để fấn đấu là tốt. nhưg cũng đừg áp đặt như 1 triết lý vào tất cả mọi ng rằng 30t là ai cũg fải nên như thế. tùy ng tùy hòan cảnh

    mình làm côg sở. xug wanh mình những ng giàu thành đạt ko thíu, nhưg nhữg ng đồg ngiệp ở tỉnh lên làm fải lo chạy ăn hàng ngày, tiền nhà hằng tháng cũg ko thiếu.

    mình là ng rất thực tế. wan điểm của mình là cứ lo làm đi. ròi tự tìm cơ hội mà chớp lấy. ko fải ai cũng như ai. nên đừg lấy đó mà đánh giá mức độ thành đạt hay thất bại.

    nhìu ng đi làm chỉ mog gói gém hằng tháng có tiền gửi về wê cho cha mẹ, đóg tiền học cho em út. đối với họ lo đc cho gđ như thế đã là 1 thành công rồi.
     
  6. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    tùy quan điểm mỗi ng vậy :smile:
     
  7. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    vợ sao kiếm dễ dc bạn, kiếm nhầm con hàng về nó còn báo thêm chứ giúp dc gì, ra quán nhậu thì may ra kiếm dc cái khe để phịch thôi Thành công hay thất bại?
     
  8. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    mình có sự nghiệp, có nhà tp. nhưng ế vợ đây này bạn ui
     
  9. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Ai cũng có số,có phúc,có phần cả thôi.20t mình vừa đi học vừa đi phát tờ rơi với mấy đồ khuyến mãi.27t vẫn ở nhà ba mẹ,tài sản riêng có đúng con xe máy để đi làm,trong túi toàn tiền lẻ.năm nay 31t dám tuyên bố là tài sản có thể hơn 80% dân Vn,vợ thì năm sau cưới rồi,như vậy có dc gọi là thành công ko?
    Mình rất tin vào vận mệnh và tướng số khi nghiệm lại những việc đã qua nên mình nghĩ nếu muốn thành công các bạn cũng nên nghiên cứu 1 chút về phong thuỷ.
     
  10. dolotre.com Thành Viên Vàng

    33t chạy xe ôm thấy tủi thân quá hjxhjx
     
  11. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    Sao a biết a đó bỏ túi dc 2tr/1thag Thành công hay thất bại?
    Con gái bây giò bá dơ ?????? Sao a biết ???? Thành công hay thất bại? - 1 bây giờ cuộc sống ai cũng như ai thôi. Cuộc sống của người ta khác hay không đều do hoàn cảnh sống thôi chứ ko fải ai cũng bá dơ như a nghĩ đâu...
     
  12. tuan_hatinh Thành Viên Cấp 2

    e năm nay 23t, lương tháng 4tr, có trong tay hơn 100 triệu, vậy là 7 năm nữa = bác là e dành 1 tỷ => mơ mộng quá.hii
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tùy thuộc vào bản thân thấy thế nào thôi
    nếu lương vài chục triệu mà vợ nó ngoại tình, con nó khinh, cha mẹ ko nhìn mặt, bạn bè không có, lính lác ko nể, nhà 3 tấm nhưng chả ai muốn về, hoặc về đến nhà mặt ai cũng như cái mâm thì có gọi là thành công không.
    lương thấp nhưng cuộc sống thanh thản, uy tín đầy mình, nghèo nhưng ai cũng nể, ai cũng quý mến, có bản lĩnh----> từ từ đi lên, dục tốc bất đạt
    bác lương 10tr thì chưa cao nhưng cũng ko tệ đâu, nhìu người ở 5s này còn thu nhập thấp lắm đó bác, như em đây lương mỗi tháng chỉ có 5tr thôi, cũng chán
     
  14. phucwin Banned

    Bác này nói hay, tui thấy có lý
     
  15. istore_nt Thành Viên Cấp 1

    Bạn z là sướng rùi..mình tốt nghiệp đại học đi làm có 2tr5 1tháng nè..haiz.thua công nhân lao động phổ thông bây giờ nữa.hjx..
     
  16. istore_nt Thành Viên Cấp 1

    bạn nói hay quá..^^
     
  17. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Bác này nói hay nè.
    30t mà đòi 1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh thì chỉ có giàu trong trứng giàu ra hoặc thật sự giỏi + gặp thời, chứ dân tỉnh lên học và ở lại làm như mình thì chuyện mua nhà, mua xe là vô cùng xa vời
     
  18. zunanguyen Thành Viên Cấp 4

    gần 30 tuổi, cũng nhà lầu mà nhà mướn, cũng xe 2 bánh được mỗi cái chính chủ, lương thì lúc thấp lúc cao. Xác nhận là muốn mua nhà mà ko mượn hơn 1 nửa thì có mà mua bằng niềm tin.
     
  19. zunanguyen Thành Viên Cấp 4

    xe ôm mà xe ga còn muốn gì nữa hả bác :byebye:
     
  20. ventoan1992 Sorry I Cant Be Perfect

    mới 20t, nghe các bác nói mà nôn ra trường kiếm tiền quá