Mình là dân mỹ thuật, có bà chị họ lâu lâu lại nhờ vẽ giúp cho con bé của bả, năm nay vào lớp 6. Cũng không có gì rắc rối khó khăn hết, có điều bực mình cách nói của bả. Con bé thì cho đi học vẽ từ bé, bảo là "thích vẽ lắm", nhưng mình biết chỉ là kiểu con nít thấy cái gì hay hay thì bắt chước thôi (ngoài vẽ còn cho nó học đàn hát gì tùm lum nữa). Rồi mỗi lần nhờ thì viện cớ bảo là nó thích lắm, nhưng mà vẽ hoài không được nên nhờ vẽ giùm. Sao không nhờ dạy vẽ mà nhờ vẽ giùm từ A-Z? Mà đó là bài vẽ từ lớp học thêm vẽ đó. Bây giờ nó vô năm học rồi nên k đi học thêm mấy cái linh tinh nữa, nhưng mà tầng suất nhờ vả ngày càng tăng, vì có tiết mỹ thuật trong trường. Thậm chí tới báo tường cũng mang sang nhờ vẽ giùm Nếu đúng như mình nhớ thì báo tường chỉ là xung phong làm, hoặc cả tổ/nhóm làm chung chứ có ai ép buột làm. Đây là nó muốn lấy le với bạn mới vác về làm. Nói chung nó là con nít, lỗi là ở mẹ nó dạy con. Thật sự mình có thể từ chối khéo. Chỉ kẹt một cái là không nỡ, vì hiện tại nó gặp 1 bà cô mỹ thuật hắc ám. Hôm trước cho vẽ cái ca, mình vẽ cho nó bả k thèm chấm mà theo lời nó thì bả trả lại bài của tất cả mọi đứa trong lớp. Có bảo sai chỗ này chỗ nọ gì đó, mà nó nói mình không hiểu, bữa đó mẹ nó tính đem vô ban giám hiệu hỏi cho ra rồi, nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng mình vẽ thêm 1 bức cho nó. Hóa ra chỉ là bà cô muốn vẽ cái ca phải nằm đúng giữa trang giấy Nếu bả nói "giữa trang" thì chắc chắn con nít 3 tuổi cũng hiểu, mà bả nói sao đó nó k hiểu, về nói lại mình cũng k hiểu nốt Bây giờ mình có thể từ chối bằng cách nói khéo để cô dạy con cách vẽ, mai mốt tự vẽ khỏi nhờ mắc công. Dạy rồi thì chắc nó làm được, dĩ nhiên không đẹp và nhanh như mình. Nhưng mà kẹt cái bà hắc ám kia hành hạ con nhỏ, dù sao ở phổ thông vẽ cũng là môn phụ, để nó bơi 1 mình cũng tội. Nhưng mà không thể cứ cái j liên quan tới vẽ là sang nhờ mình được, còn vụ kêu ráng vẽ gấp mai nộp rồi nữa, được nước làm tới hà :doubt:
lần sau tính tiền với bả, cứ 1 lần làm vậy thì vài chục k, kiếm tiền xăng nhớt cf, coi như mình làm thêm!
Chỉ là thấy tội tội con nhỏ thôi, hiện giờ gặp bà cô dạy vẽ mất nết. Mà nhờ lần nữa thì mình từ chối, tội gì thì mẹ nó chịu, có phải con mình đâu, gặp bà cô ó đăm thì lên hiệu trưởng mà kiện.