Tìm kiếm bài viết theo id

Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi KIM MA, 28/10/12.

ID Topic : 5982711
Ngày đăng:
28/10/12 lúc 22:04
  1. doicongtu Thành Viên Cấp 2

    quan trọng ở đây không phải là phụ nữ hay đàn ông mà là do chính chủ topic không biết cách lèo lái con thuyền tình yêu thôi, tôi quen và đã lập gia đình bà xã cũng là người làm cùng cơ quan đây vợ chồng tôi vẫn đầm thắm và lúc trước yêu cũng gần 7 năm rồi có làm sao đâu nào lúc yêu thì cũng như bao người khác có tiền thì uống cafe không có thì vào công viên hóng gió quan trọng là người con gái bạn yêu có thật sự yêu bạn hay không hay là người đó chỉ cần vật chất phù phiếm thì bản thân bạn nên xem lại mối quan hệ đó.
     
  2. spam_web Thành Viên Cấp 5

    chưa chuẩn lắm - hên xui thui Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái. - 1
     
  3. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    từng trãi qua. cuối cùng cũng tìm được một người hợp ý mình. chúc bạn may mắn lần sau. chứ lần này tiêu chắc!
     
  4. _NEVER-FREE_ Thành Viên Cấp 4

    Mình rất hài lòng với câu nói cuối của bạn. Nhưng mình mạn phép nói thêm điều này nữa cho cả nhà ném đá ghóp gạch mình xây nhà.
    Con gái họ có quyền lựa chọn mà các bạn mình lấy ví dụ nhé
    1. 1 anh chàng ngoại hình ổn, gương mặt dễ nhìn, sức khỏe tốt, ko hút thuốc 1 tuần đá banh 2 buổi nói chung lành mạnh chỉ mỗi 1 cái người ngoại tỉnh ở trọ thu nhập 5tr/tháng
    2. 1 chàng khác hơi thấp 1 tí, ăn nhậu 1 tí, hút hít 1 tí, ngủ nướng 1 tí, lười thể thao 1 tí, con nhà giàu 1 tí, khả năng tự bươn chải kiếm tiền chỉ có 1 tí thôi nhưng bù lại thu nhập 10tr/tháng (cái này mâu thuẫn nhưng sự thật nó toàn thế) và ko phải ở trọ
    Tréo ngoe 1 cái là tỉ lệ của 1&2 lần lượt là 30&70% tính ở sg thôi nhé
    2 chàng này cùng chinh phục 1 cô thì 70% cô gái chọn anh chàng thứ 2, 30% còn lại cho những chàng thứ nhất
    Ở đây mình ko nói đến chuyện chinh phục của mỗi người vì nó còn phụ thuộc vào yếu tố sở thích như: ăn uống, phim ảnh, du hí, shopping, chim chuột vv....
    Chênh lệch! Sao thế nhỉ
    70% các cô gái trả lời
    Yêu anh thứ 2 có vẻ an toàn hơn vì có nhà cửa, lo ít, thời gian rảnh nhiều, có khi mình lại dc nhập hộ khẩu SG ý chứ hí hí
    Yêu anh thứ nhất để nghe anh ý thở dài là 3 hôm nữa đến ngày đóng tiền nhà àh, đi chơi thì lòng vòng chả đâu với đâu rồi lại chui vào công viên ngồi tỉ tê cho muỗi nó cắn àh. Đừng có mà mơ
    P/S: Chính thức nhận gạch từ 00:00 thứ tư ngày 14.Rảnh mình sẽ rep
    @ Bạn Trang: Sr vì trích dẫn bài của bạn, mình rất đồng tình với ý cuối cùng của bạn
     
  5. Louis2508 Thành Viên Cấp 6

    E like mạnh bác ạ....đồng ý là xã hội có phân chia giai cấp,giàu nghèo,trình độ,địa vị....nhưng 1 khi muốn chinh phục phụ nữ đa số đàn ông đều phô hết "ưu điểm" của mình,nhưng phụ nữ lại chọn những đàn ông có...."điều kiện" hơn là "ưu điểm" vì phụ nữ thời nay wan niệm "ưu điểm" là có "điều kiện"(nhà mặt phố,bố làm to...chỉ ăn no rùi ngủ),vì vậy,đối thủ nào "điều kiện" yếu hơn thì thừong bị loại===>vậy thì phụ nữ thời nay yêu chân thành hay yêu..."điều kiên" ^^

    P/S : Ưu điểm : học giỏi,thể thao lành mạnh,có xe đạp riêng(CHÍNH CHỦ)Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái.....
    Điều kiện : nhà giàu,dân thành phố,bố cán bộ,tay trái ịp5,tay phải galaxy note II ,trên vai lủng lẳng Macbook pro...Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái. - 1
    CHON ĐI E......NHỮNG CÔ GÁI ĐÀNG HOÀNG,ĐOAN TRANGMuốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái. - 2
     
  6. beheocon Thành Viên Cấp 5

    Trong chuyện tình cảm ,đến với nhau = cái gì thì ra đi vì cái đó .Nói cho đúng bây giờ con gái coi trọng chuyện tiền bạc ,nếu không có "đủ" tiền thì khó có bạn gái ,đó là điều kiện cần .Còn khi quen nhau rồi ,nếu cả 2 có tình cảm thì việc tiền bạc rất nhẹ nhàng ,có tiền thì tung tăng ,không có tiền nhìn nhau cũng vui .Nếu người kia quen vì tiền ,thì hết tiền kiếm anh khác ,coi như bạn đóng học phí hay thuê người yêu đi ! Đổ lỗi cho xã hội 1 tí vậy ,vì xã hội phát triển nhanh quá ,con người ta cứ đu bám theo ,nhiều hệ lụy là đúng rồi .Trai gái giờ bình đẳng mà ,quen nhau để yêu hay là đào mỏ ,hay sex cũng đều xuất phát từ nhu cầu ,thiếu gì thì bổ sung đó ,chẳng vậy mà người ta hay nói là đi tìm 1 nửa sao .Nếu chi phí hạn hẹp thì nên giảm bớt tần suất hẹn hò lại ,chọn địa điểm rẻ thôi ,mới quen mà đòi share cũng kì - tự lượng sức mình vậy - thấy em nó vì vật chất quá thì quay đầu là bờ .Đời còn dài ,miễn cưỡng chi ,vấn đề thời gian thôi ,nếu cảm thấy không hợp thì giữ khoảng cách bạn bè thôi ,ráng yêu đương làm gì cho mệt -wen người yêu mà bị áp lực tiền bạc thì không nên ! Phấn đấu có nhiều tiền ,thì mọi việc sẽ được "bôi trơn" thôi - cái gì cũng nhanh ,cũng đơn giản . Người ta nói mà " Có tiền thôi chưa đủ ,mà phải có đủ tiền "
     
  7. babydongdanh102 Thành Viên Vàng

    cũng đang lâm vào cảnh này đây, luc trước chưa wen gái tiền tiêu bao la, thoải mái, mới wen dc 1 tháng thôi là thấy bất an rồi, giờ làm con nợ lun nè
     
  8. Louis2508 Thành Viên Cấp 6

    Nguy rùi.....thời bủi h kinh tế khủng hoảng đến mức....đã có ngừoi iu nhau vì.....TÌNHMuốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái.
     
  9. x-cafe.net Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thích cmt của bác này.....................................
     
  10. takona04 Thành Viên Cấp 1

    Bạn ah,mới quen mà bạn làm thế thì khác nào vẽ đường cho hươu chạy đâu.Nên tạo thói quen đi chơi giữa 2 người như đi dạo,ăn uống nhẹ nhàng(con gái thích ăn nhẹ thôi),đến những nơi đông vui,lãng mạn,đừng phí tiền nhiều quá..đến lúc kinh phí xây đường ko còn thì thằng khác nhảy vào đầu tư là công cốc.Còn nếu có ý nghĩa sâu xa hơn thì mình ủng hộ việc tiêu tiền cho ăn chơi đi...Ăn được mình thì mình chơi được ah...chúc thành công nha
     
  11. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    thôi thì đàn ông mang hạnh phúc cho nhau được rồi
     
  12. danggia Thành Viên Cấp 4

    Tội nghiệp, thui gáng cố gắng đi, quen lâu 1 chút thì sẽ bớt sĩ diện và em nó cũng hiểu hơn... Mà nói chung quen gái thì đừng mong có dư....
     
  13. HACHIKO101112 Thành Viên Cấp 4

    Like mạnh Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái.
     
  14. x-cafe.net Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình quen bạn gái .....bạn gái toàn cho tiền ngược lại ko à........................@
    He he @
    Nhưng lâu lâu mình làm dc 1 thương vụ thì mình gởi lại 1 cục gấp 10 lần @
     
  15. babysword Thành Viên Cấp 1

    Lỡ đầu tư rồi thì ráng tiếp tục đi bác ơi chứ bỏ nữa chừng thằng khác hưởng thì uổng lắm. Quan trọng bác đầu tư mà có thu hồi lại được gì khôngMuốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái.
     
  16. HKGH Thành Viên Cấp 4

    các cụ đã phán câu nào thì cứ gọi là ccmnr.
     
  17. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi gái.Chuẩn quá bác.......
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 654 (Thành viên: 8, Khách: 636, Robots: 10)