chào ace. bữa đi trại rắn đồng tâm hứng chí làm vài boi với mấy con rắn nè. có gì ko vừa ý, xin ace bỏ qua. [/URL][/IMG]
mấy em hổ mang chúa vẫn nhỏ quá.trên tây nguyên ngta bắt sống rắn hổ chúa 8-9kg là chuyện thường ở phố huyện
mình nghĩ coi rắn thú ở chỗ coi con rắn thật đang ngọ nguậy, nó cho ta cảm giác vừa tò mò vừa sợ. Vậy mới ấn tượng.
mấy bác muốn coi rắn to thì đến nhà của mấy sếp ấy, mấy ông đó ngâm toàn hàng độc. ngày trước em cũng biếu 1 ông sếp hũ rượu ngâm cặp tay gấu, ổng kêu mang xuống khu rượu dùm ổng, xuống đó thì thôi rồi, rắn hổ mang chúa ngâm khoảng 5 bình nghe ổng nói có con lên đến 15 ký, ngâm nguyên cả con cọp con khoảng 5 ký nữa
Ong sep ban uong vay co ngay TAU HOA NHAP MA do keu ong chia bot lai cho anh em 5S thuong thuc voi toan la DOC DUOC