tình hình là mới có 1 anh tặng mình cặp vé đi đầm sen, anh ấy làm thầy giáo bên q tân phú . thiệt là vui quá đi mà show hàng trước nhớ lại thì thấy trước có tặng cho anh ấy 1 cái đèn, giờ được đền đáp nên thấy vui ghê, vậy là mình đã nhận lại khi cho đi, hơn thế mình còn có thêm 1 người bạn dù anh ấy hơn mình gần 20 tuổi, vui quá xá đi, lại gần ngày sinh nhật của mình, dùng vào dịp sinh nhật đi với con vợ đổi gió..year.............. anh em lên chia vui với mình nào
Đầm Sen mỗi lần vào mê nhất trò tàu lượn siêu tốc, tìm cách lên đó chơi ít nhất 3 lần, ngồi đầu nữa,sướng tế luôn yeah...
cũng biết đầm sen giờ không như xưa nhưng cũng vui, vì đi với người mình yêu, vui vẻ đi đâu chả vui, bác sứ chỉ em mấy chỗ có mấy em girt hay gay j đó đi, em mang kiếng đen cho con vợ khỏi biết hố hố