[YOUTUBE]TRHc8alXzSs[/YOUTUBE] [YOUTUBE]kUOdNIcVMcU[/YOUTUBE] Ngay ngã tư đường số 5 và số 6, trước nhà số 5,6 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh giáp ranh Phường 04, Quận 08 có 2 hố voi chiếm hết cả mặt đường dài khoảng 50m quanh năm. Dù trời nắng lúc nào cũng ngập nước, còn trời mưa như cái hồ chứa nước, phương tiện qua lại xe 2 bánh rất nguy hiểm. Đã có trường hợp té ngã, hư hại phương tiện, người bị thương tích. Tồn tại hơn 2 năm mà vẫn Không hiểu chính quyền ở đâu mà ko thấy khắc phục được nhỉ?
trời cảnh này nhìu.đường này ít người đi còn đỡ thym đi miền tây dọc quốc lộ 1 khúc bih` chánh, gò đen thấy ko sợ hơn mấy cái hố này thì em chịu.mà xe tải nó chạy bầm nát mấy con đường luôn chứ hông lành lặn vầy đâu. từ năm 2k8 là có rồi
ngày nào cũng chạy qua đây mấy lần, chỉ có nước leo lề, ko thôi vô ổ này là chiếc wave cùi của mình chết máy.>"<
Đang đi ăn chơi với gái, đường sá vầy thì dân phải leo lên lề thôi. Nhìu khi dân leo lề cũng có lý chứ ko hẳn là thiếu ý thức. Đường vầy thì kêu bố thằng thầu đường này chạy
Cái này mình đưa lên để cho mọi người thấy cái thái độ làm việc của mấy thằng thầu. Khúc này giáp giữa Bình Chánh & Phường 4 quận 8 nên ko ai thèm ngó ngàng tới. Trời dù nắng hay mưa cũng ngập nước. Haizzz
Ai nhà ở Gò Vấp mới thấy sài sang lắm chỗ bị giải tỏa có 1 con đường tui ở nhỏ thôi ,đường cũng mới tráng nhựa còn rất tốt vậy mà khi giải tỏa bề bộn chưa đâu vào đâu thì đập con đường cho tráng nhựa mới bó tay,mà làm gì thấy có con đường dài chừng 50 mét mà ủi mất 2,3 ngày ủi cả chục bận ,vậy mà nhà nội tội ở khu dân cư động mà đường xá là đường đất tới mùa mưa thì ôi thôi ,
các bác cứ bình tĩnh! đừng manh động mai tôi sẽ chỉ đạo cho cấp dưới xem xét tình hình thế nào. thế mấy bác có đóng tiền " bảo trì cầu đường " chưa mà ý kiến...