Tìm kiếm bài viết theo id

Vợ tôi chỉ cho tôi 20K xài đi làm mỗi ngày??? Ko chịu thì chia tay???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 12/9/11.

ID Topic : 3822233
Ngày đăng:
12/9/11 lúc 14:42
  1. little_duck Thành Viên Vàng

    vì bạn đã thử 1 ngày xài 20k đâu mà bạn hiểu
     
  2. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn có tìm hiểu trước khi cưới ko vậy? ng vợ như vậy cứ nghĩ rằng mình giỏi giang quản lý chồng và tiền bạc, nhưng đâu nghĩ cho chồng rằng khi cần tiền móc bóp ra ko có thì nhục biết chừng nào, mà có phải mình ko làm ra tiền đâu, ko dám đãi bạn bè 1 chầu cafe, mà lỡ có hư xe, bể bánh xe thì thôi, bỏ mẹ luôn, vote 1 phiếu bỏ nó đi, đời thiếu gì đứa hơn nó
     
  3. silkyblue Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp quá, bạn nên cho vợ bạn ra đường hằng ngày với 20k đi, là ả ta niếm mùi liền chứ rì
     
  4. rayan Thành Viên Cấp 3

    Kho va nguy hieu cho bac wa, ngay 20 k du an, rui di duong gap chuyen j sao....haizz.
     
  5. kayarigon2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    fai đấu tranh bác ơi
    vợ bác coi bác còn tệ hơn con nữa chứ đừng nói coi bác là chôngd
     
  6. khanhsjn Uy Tính Là Thương Hiệu

    20k ko thể làm gì đc cả , ăn trưa mà còn ko đủ tiền thì làm sao làm việc , lỡ đi giữa đường bể bánh hay gì đó thì làm sao đây , sao chị ấy lại vô lý như vậy nhỉ , mà em nghĩ lãnh lương anh nên d963 quỹ đen đi đẻ phòng thân Vợ tôi chỉ cho tôi 20K xài đi làm mỗi ngày??? Ko chịu thì chia tay???
     
  7. yashirohitoshi Thành Viên Kim Cương

    vote cho quỹ đen :byebye:
     
  8. villa.ru Thành Viên Cấp 2

    dạy vợ từ thuở nó chưa dạy mình Vợ tôi chỉ cho tôi 20K xài đi làm mỗi ngày??? Ko chịu thì chia tay???
     
  9. 5giaykia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    20k cho tiền ăn trưa thôi bác ạ !! Hình như ăn sáng thì ăn ở nhà rồi !!
    Theo mình thấy bác nào cũng có quỹ đen hết trơn à !!
    Nhìn cảnh mà ngẫm nghĩ sau này mình sợ mình còn thảm hơn bác nữa ấy chứ !! Chỉ có 5k tiền gửi xe thôi đó !!
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ko vote quỹ đen. làm cái gì cũng đường đường chính chính, ko nói đựoc vợ hay sao?
     
  11. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    không phải vợ nào nói là cũng hiểu đâu
     
  12. heo xào lăn Thành Viên Cấp 4

    bỏ cho ròy...sống dzậy sống chy nữa bạn...
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Phải giữ được cái uy của chồng! ko phải vợ muốn gì cũng được, làm thế là quá đáng, coi chồng như trẻ con. nhiều bà vợ tự biến chồng thành trẻ con, rồi lại than rằng vất vả. tự chuốc khổ vào mình thì có!
     
  14. shin-angel Thành Viên Bạch Kim

    :snicker: bác nói rất hay, thường thì lương bao nhiêu là vợ sẽ lấy hết bấy nhiêu ... cho nên tới giờ em vẫn độc thân, 1 ngày có xài 20k hay 200k cũng chả sợ ai :beat_shot:
     
  15. Bác Ba Phi Thành Viên Mới

    Nam nữ bình đẳng mà chơi vậy sao được hix hix
     
  16. nhoc_alone8686 Thành Viên Cấp 3

    Tại bác chủ thớt sau đó...chứ bx em sợ em như gì vậy...tiền thì em đưa cho giữ....chứ em cần tiền là dạ thưa 2 tay đưa lên...nhằn nhằn em đá chết mom chứ dám...Mà 2 đứa vẫn hp như ngày nào đó chứ bác...Tuy 1 ngày cấp cho 50k ăn sáng + 1 phần nước( Ko có hút thuốc + nhậu nhẹt ) nhưng cũng thấy đâu có gì đâu...Vẫn bt mà ta
     
  17. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Vợ cho tiền ít cũng lên đây khóc là sao cà Vợ tôi chỉ cho tôi 20K xài đi làm mỗi ngày??? Ko chịu thì chia tay???
     
  18. cuti_5s V.I.P Member

    lên 5s kiếm thêm đi bác,20k lỡ đang đi ngoài đường xe bể bánh thì sao?
     
  19. truong nhu29 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lỡ khi bể bánh xe thì sao nhỉ,đi ngang dọc đường thấy xe nước sâm vừa khát vừa thèm mà cũng éo có tiền uống,như vậy chắc bạn ko bao giờ được đi nhậu hay cafe với bạn bè đâu nhỉ,vợ bạn như vậy là ko được rồi,suy xét về tất cả các góc độ thì người đó ko đáng làm vợ người ta,tóm lại 1 câu,"sống ích kỷ không biết suy nghĩ"vote 1 phiếu chia tay
     
  20. theempty20 Thành Viên Kim Cương

    càng nhu nhược đàn bà càng lấn tới thôi bạn

    đọc mà mình còn cảm thấy ức chế nữa,con vợ ko biết điều

    đàn ông bản lĩnh đâu sợ ế vợ,ly dị thì ly dị (nếu chưa ràng buộc con cái)