Nếu bạn là con gái và không còn trinh thì đã sao? Cùng là con gái mình chĩ muốn nói rằng nếu bạn đã từng QH với người yêu thì đó là quyết định của ban. Xin đừng dùng hai từ "sai lầm" để biện minh. Nếu Bạn yêu ai đó và quyết định QH thì đó là quyết định của bạn chứ không phải là của người yêu bạn. Vậy thì tại sao lại gọi là sai lầm. Bạn đã yêu và yêu hết mình. Thì tại sao lại cảm thấy sai lầm. Nếu không may hai người chia tay và bạn có người yêu mới. Bạn nên nói trước cho họ biết và nên nhớ rằng. Không nên mất tự tin ở bản thân , không nên cảm thấy có lỗi. Mình có 1 ngưòi em và nó lo sợ nếu nói cho người yêu mới biết , người đó sẽ muốn QH với nó. mình đã bảo nó nói với anh ta rằng "Em quyết định QH với người ta là vì em từng yêu họ. NHưng đó không có nghĩa là em sẽ QH với anh. Nếu anh yêu em thì hãy chứng minh điều đó, và nếu em yêu anh em sẽ quyết định em nên làm gì và muốn gì" Mình không theo bất kỳ chủ nghĩa nào giữ hay không giữ là quyền của mỗi ngượi Nhưng cho dù bạn quyết định thế nào thì hãy luôn tôn trọng bản thân mình.
Đồng ý với em. Nói chung là bây giờ quan trong là bên trong còn vụ trinh tiết thì chỉ là thứ yếu. Quan trong là quan hệ là yeu hết mình chứ không phải quan hệ bừa bãi và dễ dàng. Sai lầm chỉ là khái niệm 1 người nói để tự an ủi và tim sự thông cảm của người khác. " Yêu là chết trong lòng 1 ít Vì mấy khi yêu lai duoc yêu nữa"
kg phải ai cũng hiểu và tình yêu đủ lớn để chấp nhận nó ... đang tìm người tấm lòng bao dung đó thick nhất câu này
Điều quan trọng bây giờ là các chú phải xác định em nó thuộc hạng con gái nào ? - Loại thứ nhất: con nhà tử tế, gia đình không có ai làm gái, vì một phút yếu lòng mà đánh mất mình. ===> Nếu thật lòng yêu, cảm thấy đó là người mà mình không thể thiếu trong cuộc đời này ===> nên bỏ qua cho cô ấy. Các chú nên hiểu rằng đời này có nhiều người yêu mà không được đáp lại, không đến được với nhau. Họ còn bất hạnh hơn các chú rất nhiều. Còn nếu tình yêu các chú giành cho cô ấy không đủ lớn để vượt qua mặc cảm đó thì anh khuyên nên chia tay. Vì nếu cưới nhau, sau này không chỉ các chú khổ mà cô ấy cũng khổ. - Loại thứ hai: con nhà gia giáo, không có tiền sử làm gái nhưng ham đú, vừa chia tay thằng này đã cặp với thằng khác. Tin nhắn thì kiểu như "Tối qua anh còn thiếu em hai cái đó nha.." ===> Loại này không khéo lại ôm cả giỏ chôm chôm. Theo như anh thấy thì những em dám thổ lộ như này nó lại rất bám. Những người mà ăn ngô độn khoai, sắn sống kèm lục lạc nhiều thì khi cho ăn cao lương mỹ vị là họ chuyển sang làm con đỉa ngay. Thế cho nên giỏi trong chuyện ấy thì phải té rồi, còn kém thì không cần nói cũng biết phải té, nói chung té mẹ đi cho xong chuyện.
điều bạn nói mình cũng hiểu và đó chính là ý minh Chiệu được thì chiệu, không chiệu được thì dẹp. Chứ đừng ở đó mà nói là ta có lòng vị tha, hay tha thứ. Cũng đừng ra vẻ hay tỏ vẻ nặng nề vì nó không giải quyết được điều gì cả. COn trai cứ ngồi đóto3 vẻ thương hại. Nhưng thực sự là nếu bạn là người con gái trong cuộc bạn có cần loại đàn ông như vậy kô? Vì tình yêu không dựa trên điều đó.
Quan trọng gì chuyện đó. Đối với mình thì đơn giản lắm, khi đến với mình ng ta còn trong trắng hay ko? Ko quan trong. Nhưng đang yêu mình, hay cưới mình mà sau này lăng nhăng thì phắng. Éo cần những đứa như vậy :feel_good:
đúng uj..con gái đàng hòang thì cho người tình yêu đầu thuj..sao khj vấp ngã iu 1 aj đó thì ko cho qh nữa..mà phải công nhân, quen ai dụ đc qh ùi vài bữa chán ghê..gặp chủ yếu là qh thuj..chứ chán lun.