Thân chào ace 5 giây. Hôm nay là ngày 20/11, ngày nhà giáo vn, những người có công diều dắt, nuôi dưỡng dạy bảo chúng ta nên người, nói đến ngày này mỗi chúng ta sẽ nhớ lại những kỉ niệm đẹp tuổi học trò. ace nào có kỉ niệm đẹp xin chia sẽ với ace.
hồi đó mới vào lớp mười cúp học mười mấy ngày ,Thầy chủ nhiệm tìm đến nhà mình ,bà già mình tưởng tiếp thị đuổi đi nữa chứ . nhớ lại thấy thương Thầy lắm .Thầy dạy môn Anh Văn rất hiền , dạy lơp mình xong thầy chịu ko nổi vì quậy quá nên chuyển về đả Lạt dạy luôn .Thầy tên Hạnh giờ vẫn còn nhớ.cúp học vậy nhưng Thầy vẫn cố gắng khuyên bảo ,xin cho mình học tiếp và ko ghét bỏ mình .khi biết Thầy xin chuyển vê dà lạt cả lớp ai cũng buồn .