Tìm kiếm bài viết theo id

Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi forever_1991, 21/11/12.

ID Topic : 6129909
Ngày đăng:
21/11/12 lúc 01:07
  1. forever_1991 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    15/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    5,162
    Đọc bài báo mà nhớ hồi xưa ghê.Bác nào có trò chơi gì mà mình tâm đắc lúc nhỏ thì kể cho anh em cùng ôn lại kỷ niệm tuổi thơ nha.

    Nguồn : http://thebox.vn/Tieu/Tro-choi-ngay-ay-bay-gio-o-dau/22157.html

     
  2. www.timdaily.com Thành Viên Cấp 2

    em thì hay đổ mực xuống ghế con nhỏ ngồi trên. hình như 1 lần đổ mực đỏ vào ngày thứ 2 các girl mặc dài áo trắng.hihi
     
  3. Em_muốn...quá Thành Viên Cấp 1

    Hồi nhỏ e toàn chơi trò chơi người lớn với con nhỏ hàng xóm tới giờ vẫn còn nhớ

    Thật là tuổi Thơ dâm Đảng mà
     
  4. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Chả hiểu sao cái nick này vẫn chưa bị Mod sờ gáy nhỉ.... Mỗi lần vô box 13 đọc bẩn cả mắt... :tire:
     
  5. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    hồi nhỏ hay ra ngoài đồng. nhà mình ở dưới quê: bắt dế, thả diều, nướng khoai, đá banh, câu cá đủ trò hết. vui nhất là lúc gần tết, mang pháo ra chơi ném quả pháo vào đồng rơm, nó bắt lửa cháy nguyên đống rơm khói bay cả xóm kaka.
     
  6. Le Le Thành Viên Kim Cương

    những trò này chưa chơi bao giờ....
     
  7. Captain_Nemo Thành Viên Cấp 4

    chơi trò vợ chồng, bị mấy bà chị hàng xóm dụ dỗ chơi chứ biết gì đâu Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    HỒI NHỎ DƯỚI QUÊ em chơi bắn bi hơi bị siêu các bác ạ, coi như gom tất cả bi của bọn trong xóm, còn thả diều thì có 1 kỉ niệm sợ gần chết, đó là khoảng năm lớp 6 có làm 1 con diều thả với anh em trong xóm, đang thả thì 2 con quấn vào nhau rồi rớt xuống treo tòn teng trên dây điện, cả đám xúm lại ráng ra sức kéo cho đứt dây để diều lọt xuống, ai ngờ kéo làm sao để 2 sợi dây điện nóng lạnh chập vào nhau, nổ bùm cháy con diều rớt xuống mái nhà lá của ông kia, mà ổng đi vắng nữa chứ, phải chi cả đám ở lại dập lửa thì ko đến nỗi nào, đằng này sợ quá đứa nào chạy về nhà đứa nấy đắp mền trốn, cháy rụi luôn, hên là nhà ổng cũng chả có gì nhiều bên trong, người lớn chả ai biết lý do cháy cả, xóm thấy thương ông lão nghèo nên góp tiền cất lại căn nhà lá cho ổng, còn tụi nhỏ tụi em thì sau vụ đó bỏ chơi diều, mà chả đứa nào dám nhắc lại cả, sau này lớn về ăn nhậu kể lại vui quá chừng
     
  9. giangmai Thành Viên Cấp 6

    Hồi đó ngộ hay chơi pắn pi, lăm mừi, bún zây chung, tạt lon á....
     
  10. cheng_bob Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trò chơi đu xe lửa vì nhà ở gần ga =))
     
  11. nanodung Thành Viên Cấp 4

    còn nhìu trò lắm:
    - Ống thụt bằng cây trúc, lấy giấy ướt vò 2 viên nhỏ nhét 2 đầu ống trúc, dùng đủa đẩy 1 đầu, hơi trong ống trúc ép ra, bắn văn viên giấy ướt, đau đỏ cả da. trò này bọn con trai chuyên gia "núp lùm' bắn tụi con gái rùi chửi nhau chí chóe.

    - trò nhét thuốc diêm trong quẹt diêm vào căm xe đạp, gõ cho nổ, có lần vào lớp chơi, bị thầy phạt quỳ gối nguyên đám con trai ngoài cột cờ, có mấy đứa ko chơi bị vạ lây khóc quá chừng, mấy đứa con lại thì cứ cười dưới trời nắng, lần đó bỏ chơi luôn.

    - Quê e thì có cá bóng dừa, con cá to bằng ngón tay cái, hên thì dc mấy con to bằng 2 3 lần ngón tay, đi học về là đào đất bắt giun xỏ chỉ đi giật cá, chỉ 1 buổi thôi là dư sức 1 bửa cơm 3 món, canh cá bóng nấu rau chùm ngót, cá bóng chiên giòn, cá bóng kho khô ...nhắc lại mà thèm.

    - tới mùa thu hoạch mía, cả cánh đồng trống tận dụng thả diều, góc mía ng ta đốn còn lỉa chỉa trên mặt đất, đâm vào chân chảy máu, nhưng cứ thế mà thả, tối về mới biết đau, ba mẹ thì cứ mắn cho mà ko tởn, hôm sau đi thả tiếp.

    hihi, nói chung còn nhiều trò lắm, quê e ko có ruộng, chỉ có vườn cây này kia nên cũng khá nhìu trò
     
  12. miphuong Thành Viên Cấp 4

    tuoi thơ nguy hiểm thế bác
     
  13. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Hồi còn đốt pháo, lấy pháo gắm vào cức bò, để tim pháo cháy lâu, đốt một phát chạy không kịp luôn.Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^
     
  14. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    hồi nhỏ hay chơi bán đồ hàng, chơi làm công chúa, nhảy dây, banh đũa, và tắm biển. Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^
     
  15. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Thích nhất đi bắn chim!!!
    Trưa hè nắng chang chang ba đánh vì tội trốn không ngủ trưa mà vẫn đi! Chiều về lại bị đòn thế mà thích.
    Nhiều lắm nhưng giờ đâu còn nữa!!!
     
  16. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Khi nào về quê, dắt em theo mí bác, nghe sao thích thế. Chứ ở chổ em chẳng có gì chơi, toàn là nhà nghĩ, KS ... chơi hoài cũng chán!Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^
     
  17. Kenjin1808 Thành Viên Cấp 2

    cởi truồng tắm mưa :look_down:
     
  18. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Cũng với lý do này mà em bị mấy bà chị ấy bóc trinh ngay từ nhỏ Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 1Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 2Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 3Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 4
     
  19. c_u_to Banned

    nhớ hồi đó u mới mọc lông là tập đú với tụi trong xóm đi chơi ỉ rồi ... hix
     
  20. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Em chơi trò Lăm Mười Mười Lăm Hai MươiNhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctv01bdstamdien,
  2. next123,
  3. conhiuhong,
  4. Le Nhi Gia
Tổng: 840 (Thành viên: 10, Khách: 813, Robots: 17)