Tìm kiếm bài viết theo id

Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi forever_1991, 21/11/12.

ID Topic : 6129909
Ngày đăng:
21/11/12 lúc 01:07
  1. tuyetdong Thành Viên Cấp 3

    Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ Sao ko thấy chơi KEO nhỉ . Vẽ những ô hình chữ nhật . Rồi canh người trong mỗi ô. Trò đó cũng hya lắm. Nhất là vẽ keo trong trường học chơi vào giờ giải lao. Chạy dí nhau toát hết mồ hôi hột. Mỗi lần vào lớp thì ướt đẫm lưng áo.
     
  2. takethat Thành Viên Vàng

    quá nhiều trò lúc ấu thơ để nhớ mà ko biết tên gọi là gì nghe cho hợp tai Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^. Như cái trò 2 cây 1 cái lỗ dài, đánh tính điểm... tạt lon, đục tường (dùng đồng tiền hoặc con hình = nhựa tác động vào tường văng ra, ai gần mức thì lấy chọi cái của người khác...)... Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 1
     
  3. MR-KEN Thành Viên Cấp 5

    em thì chơi keo với chơi u, bắn súng, kiệu trạng, đá gà người, đá cá, ........... ôi tuổi thơi thật đẹp
     
  4. sonic2002_51t3 Thành Viên Cấp 4

    Làm chạng ná bắn chim,tắm suối,ăn trộm ổi nhà người ta bị dí chạy tuột quần.....giờ già mẹ nó rồi
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    oh, còn chơi năm mười, bịt mắt bắt dê, búp bê tập đi, ăn cắp trứng gà, chơi chạy lòng vòng bị té còn sẹo ngay chân lun. Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^
     
  6. Lẩu Cá Kèo Thành Viên Cấp 1

    con nít thời nay suốt ngay chỉ biết NET thôi , ko còn tuồi thơ gì hết
     
  7. ghostrider72 Thành Viên Cấp 4

    thời đó nhà thành phố ko có chỗ chơi nhiều nhưng cai hẻm ngay nhà thì vùa đủ chơi bắn bi, ô ăn quan,cá sấu lên bờ...ôi thôi nhiều trò lắm nhưng trẻ em bây giờ ko có gì ngoài game với phim hoạt hình.sao mà nhó lúc nhỏ quá đi hix hic
     
  8. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    em thì vui lắm các bác à...chơi đủ trò lun:

    1...bắn dây ná trứng cá
    2 bên chia 2 phe: tầm chục thằng ...các bác biết ko cả đám đi hái trái trứng cá sống còn xanh đó...rùi bỏ và ná ...rùi 2 bên núp bắn nhau ĩ xèo...lúc đó em bắn thằng bạn sắp phọt con mắt ra lun sơ tè ra quần lun...mà lúc đó chả có kính bảo vệ cứ thế mà nhắm bắn...tối về tắm ôi thôi mình mẫy xưng vù hột nào hột nấy như trái trứng cá...mà quậy lắm hôm sau chơi tiếp...
    2.trò dính lẹo
    chơi trò này khoảng 3 đứa trở lên trai gái ôm nhau tuốt các bác à...lúc đó tuổi mấy em gái mới nhú nữa nên ôm đã lắm..cứ 2 đứa nam hay nữ bất kể ôm nhau cho thật cứng...thật chắc đến co thắt sướng tê người rùi đứa thứ 3 dùng hết sức bình sinh,,từ cương nhu lẫn lộn để kéo 2 đứa đang ôm cứng ngắt ra là thắng....có lúc tắm sông chơi trò này thì sướng nhất...lúc đó em cũng có chút nhan sắc giai đẹp,kh...to nên nhiều em thích chơi dính lẹo với em lắm các bác à....nghĩ lại mà sướng rân người..hồi đó sao ko có máu dê trong người nhỉ???
    3.đốt pháo bầu
    các bác biết ko :trái bom nó nổ ra đó trong đó có những viên pháo nhỏ ở em call là pháo bầu....cứ mỗi lần lấy là cực lắm ...đi mót hay lấy cuốc đào lên rùi lấy rỗ múc đất và pháo thành 1 bao rùi về sàn ra giống người ta sàn vàng vậy đó ...xong phơi khô rùi lấy cái ống anten rùi nhét vào thật chặt sau đó đập chặt 2 đầu cho khín khí ...rùi đốt 1 đống lửa lên sau đó chuẩn bị bệ phóng tên lửa hành trình....cái hấp dẫn và nhớ lâu nhất là nó bay giống tên lửa khi bay lên nó phụt phụt lửa ngoài đuôi ,,,và xui là sự việc có phần hấp dẫn là tên lửa tự chế bay lên đến ngọn cây dừa thì nó bay 1 vòng rùi đâm thẳng và ngọn dừa làm cháy nguyên cây dừa sau đó cháy lun 2 cây nữa là cả đám xanh mặt ,,,mặt ko còn tí máu ...người lớn chạy ra dập lửa kết quả em nào cũng được ăn roi bá chấy
    5.nhát ma
    continue tối rãnh viết tiếpNhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^
     
  9. qmobile9999 Thành Viên Cấp 5

    "Khi vu tru len den tp sau lung huong ruou say mem,tuoi tho di hoang nghin dem tron ngu,phan ba tuoi doi hoang phe sau lung"...haiz nhung tro choi nay tu the he 8x thoi con 9x thi ko con nua "oi sao nho qua" moi thoi co mot thu de giu lai trong ta nhung ky niem de sau nay vui ve ma ke cho nhau nghe.
     
  10. VũNguyễn Thành Viên Cấp 4

    Thả diều,búng đồng tiền,tạt hình,tạt lon,keng quả,5 mười, bắn bi,ngu nhất là chơi lửa...phựt lửa phỏng quài mà ko sợ
    Con nít h thì,sáng ra net,chiều ra nét,mình làm trong net h thấy toàn con nít nhỏ nhất là 4 tuổi,tới ngày chủ nhật giống như cực hình,la hét,chửi thề um sùm...bị mình bass đầu quài
     
  11. skullrock Thành Viên Cấp 3

    4-5 thằng đào 4-5 cái lỗ nhỏ. Mỗi thằng cầm 1 trái banh tenis, ở 1 khoảng cách nhất định (tầm 5m) thả sao cho vào lỗ, thằng nào thả ko vào lỗ thì thằng có banh xa lỗ của nó nhất sẽ "bị" --> để tay lên tường cho mấy thằng còn lại thay phiên nhau chọi, phê vãi con tê tê

    bắn bi ngậm : mỗi lần bị tụi nó bắn trúng, bất kì là bi văng đi đâu đều phải ngậm về thả vào lỗ, ọc ra là lại bỉ nẻ văng chỗ khác : mình từng thọc mõm xuống vũng nước đen thui để ngậm bi, vì hồi nhỏ ko biết dơ là gì, nếu ko ngậm tụi nó quánh chết

    lấy viết "công tử" (cách gọi viết bi của học sinh thời xưa) rút ngòi ra, trút mực vào giấy , xong rùi lật nó xuống, đưa cho thằng kế bên bảo truyền cho thằng khác, thế là 1 nùi tụi nó dính mực hết

    cái này chơi mất dạy --> các bạn nữ lớp 8 là bắt đầu phải mặc áo ngực đi học, cá nhau kéo áo lót lên (phần trên vai) rùi thả xuống cái chóc
    Bắn bì : giấy xé thành miếng rùi vo tròn, bẻ thành hình chữ V, móc qua dây thun đang căng, nhè mông nạn nhân mà bắn -> từ chết tới bị thương

    tuột quần thể dục của nhau (nam thui nhé ^^), thời đó underwear là khái niệm quá xa xĩ, nên .....

    óc tán : đào cái rãnh nhỏ, kiếm 2 khúc gỗ : khúc dài là óc, còn khúc ngắn là tán. Gác khúc ngắn qua rãnh nhô lên 1 chút, dùng khúc dài đập cái bụp cho nó bay thẳng lên, xong rùi quất ngang 1 cái, bay đến đâu thì dùng cây dài đo đến đó : vô đầu, vô mặt khán giả thì ít, mà bay vô cửa nhà người ta thì nhiều...
     
  12. phaleco Thành Viên Cấp 3

  13. chautinhtri1988 Thành Viên Kim Cương

    thich tro` tat hinh` ^_)^
     
  14. bindepchai Thành Viên Kim Cương

    chơi game máy băng
     
  15. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ hồi nhỏ tui khoái chơi trò nào có cháy nổ,Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 1 lấy 1 band pháo tiểu, quấn vào đuôi con chó rồi đốt -> kết quả là :sexy_girl: nó bỏ nhà đi 1 tháng chưa về.
    Lần sau rút kinh nghiệm,ko thí nghiệm trên chó nữa, thấy xe bò đi ngang, có 1 bãi XXX còn nóng hôi hổi,cột cây nhang vào trái pháo đại rồi cắm vào giữa đống XXX --> kết quả là bà con cô bác hết dám đi đường đó Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 2Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 3Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 4Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 5Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 6Nhớ về tuổi thơ với những trò chơi hồi nhỏ thì vào đây ^_^ - 7
     

Chia sẻ trang này