Tìm kiếm bài viết theo id

Anh mình vừa bị lừa. Post lên cho mọi người cảnh giác.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bodypro, 22/11/12.

ID Topic : 6137139
Ngày đăng:
22/11/12 lúc 08:12
  1. bodypro Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,818
    Update lại toàn bộ câu chuyện do nhân vật chính kể.
    - Sau khi nghỉ làm ở cty giao hàng anh mình nộp đơn vô cty dịch vụ tìm kiếm việc làm và đóng lệ phí hơn 100k, 2 tuần sau bên đó nói có người mướn anh mình và cho số đt để liên lạc. Anh mình liên lạc và gặp 1 ông còn trẻ, ăn mặc đồ tây gọn gàng sạch sẽ. Lần đầu hẹn đi cafe ổng hỏi tình hình anh mình như thế nào như phỏng vấn ấy, lần thứ 2 đi cafe thì ổng giao việc anh mình là: lương 3tr5/tháng, vợ ổng có sạp bán quần áo em bé ở chợ Xóm Chiếu, nhiệm vụ anh mình là phụ đóng hàng rồi chở ra bến xe gửi đi tỉnh hay chở đi bỏ mối lại mấy sạp nhỏ lẻ hơn, 1 ngày đi khoảng 2-3 lần, bao cơm, ổng thì đi làm ở cty ABZ gì đó và làm thêm nghề buôn bán xe, có gì anh mình phụ thêm cho ổng thì ổng cho thêm tiền. Ngày hôm đó ổng dắt anh mình lên chợ Xóm Chiếu chỉ sạp vợ ổng bán cho anh mình xem, anh mình chỉ đứng xa xem thôi vì lúc chiều chợ khá đông ko thể lại hỏi han gì được, nhìn ổng cũng lịch sự trí thức nên anh mình cũng tin tưởng.
    - Qua ngày hôm sau ổng gọi anh mình nói có mối bán xe ở Gò Vấp kêu anh mình đi với ổng, 10g thì 2 người đã tới chỗ bán xe, sau khi bàn giá xong ổng đòi chạy thử xe, anh mình thì ở lại nhà bà chủ, và sau đó là ổng cùng xe biến mất, mãi đến 2 tiếng sau ko thấy quay về, gọi đt thì tò te thì anh mình đã hiểu ra chuyện. Nhà bà bán xe gồm 3 người, chồng và 2 đứa con, tụi nó hỏi anh mình ntn thì anh mình kể như vậy chưa dứt câu thì bọn chúng nhào vô đánh anh mình tới tấp, lúc này anh mình chỉ biết đưa tay ôm đầu chứ ko dám chống cự, thằng con đạp anh mình bay thẳng vô tường ngã lăn ra đất rồi sau đó 3 đứa nhào vô đánh tiếp, anh mình kể xem phim Hồng Kông đánh ntn thì tụi nó đánh anh mình như thế, rồi tụi nó lại hỏi và anh mình nói ko biết thì bị đánh tiếp, sau đó bà chủ nhà gọi điện cho cháu bả làm hình sự xuống, thằng này xuống còn ác liệt hơn, anh mình chưa nói câu nào nó đã dùng cây đập đầu anh mình tới tập khiến ổng ngã quỵ, rồi tụi nó 4 thằng như con chó điên lao vào đập, đánh, đá anh mình, anh mình lấy tay gờ đầu thì máu ướt đẫm hết cả tay, tụi nó vẫn chưa tha mà cứ đánh nữa, anh mình ngất xỉu tại chỗ, 1 tí sau tỉnh dậy thì chỉ mở được mắt chứ ko thể nhúc nhích gì được nữa cả, lúc này bà chủ mới quăng cho bịch bông gòn bảo lâu máu trên đầu, ráng lết lại lấy lau rồi bả gọi công an Gò Vấp xuống, khi công an xuống giải anh mình đi thì anh mình đi cũng ko nổi, rồi tụi nó kéo lê anh mình mà máu vẫn chảy, chảy ướt cả áo rồi xuống quần, lên tới phường tụi nó thấy anh mình tơi tả nên cũng ko đánh nữa mà chỉ hỏi cung.
    - Tụi nó hỏi xong rồi anh mình kể ra hết đầu đuôi sự việc, ko được gì rồi tụi nó đi ra, cứ cách 30' thì lại 1 thằng khác vô hỏi tiếp, hỏi phải mày băng đản thằng Tuấn ko? Băng thằng Huy ko? Bla..bla... Rối 1 tí có anh công an kia vô nói chuyện với anh mình, anh mình cũng kể lại nhà nghèo nên xin đi làm thêm, ổng mới nói anh mình là: em gọi về nhà nói người nhà đừng chạy vay mượn tiền để lên chuộc em, tụi anh biết em bị oan nên ráng chịu ở đây 2-3 ngày xong được về à, người nhà em mà lên chuộc là chả khác nào em có tội. Anh mình nghe thế nên cũng làm theo. Rồi tụi nó cứ hỏi cung đến tối mà ko cho anh mình ăn uống gì cho tới 2g chiều ngày hơm sau.
    - Sáng hôm sau thì tụi công an xuống chỗ công an anh mình ở để hỏi sự việc anh mình có tiền án tiền sự gì ko? Cũng may anh mình trong sạch, rồi tụi nó lại ngay cty dịch vụ mà giới thiệu việc làm cho anh mình thì xác nhận là có. Rồi mọi chuyện sang tỏ, chiều khoảng 6g thì tụi công an gọi điện cho ba ảnh lên rước ảnh về kèm theo câu ko được đi xa, cho về nhưng vẫn đang điều tra.
    - Về đến nhà thì máu trên đầu đã khô, ba ảnh chở đi khám bệnh và nằm lại 1 ngày để xem xét, chiều nay đã xuất viện trở về.
    P/S: mình nói sơ qua về anh mình để anh em đừng quăng đá nữa nhé. Từ nhỏ nhà nghèo nên ko được học hành đến nơi đến trốn, nhưng ko hề quậy mà biết lo làm ăn, giờ có vợ và 1 con, công việc trước kia là giao hàng máy tính cho cty, làm từ 7g-18g hằng ngày, ko bao ăn cơm, 5tr/tháng là đã gồm phụ cấp và xăng cộ đi giao hàng rồi, nên làm cực mà ko đủ sống vì thế muốn tìm việc khác, ko có nhà phải mướn nhà, tiền điện nước, tiền nhà hằng tháng nữa. Anh em nào rơi vô hoàn cảnh như thế thì cũng muốn kiếm việc nào ngon hơn rồi. Ảnh thì ở nhà hiền chứ ko quậy phá, chỉ khổ nỗi là có tính keo kiệt thôi. Từ lúc lấy vợ thì tự nhiên xâm mình nhưng do sở thích chứ ko quậy phá gì cả.
    - Giải thích vài thắc mắc của các anh em.
    - Thứ 1: sao anh mình ko phản kháng lại mà cứ ôm đầu chịu trận? Xin nói là anh mình lúc đó biết là bị lừa gạt và chủ nhà đã mất chiếc xe họ điên tiếc lên rồi, nếu anh mình mà phản kháng thì họ đánh anh mình chết luôn chứ đừng nói là chỉ ngất xỉu.
    - Thứ 2: việc anh mình bị như thế đã từng có người bị rồi, họ nhờ xe ôm chở đến và tương tụ như trường hợp anh mình, ai ko tin thì tuỳ, mình ko rảnh bày truyện lên chém gió.
    - Thứ 3: nhiều bạn bức xúc dùm mình là sao đánh anh mình ác thế mà nhà mình ko kiện. Hix... Các bạn đọc kĩ lại dùm mình nhé, vì nhà anh mình ko giàu có gì, phải nói là nghèo, lúc bị bắt ba ảnh ko hiểu rõ hay biết gì về luật pháp, phải chạy vay mượn đình đem tiền lên để chuộc ảnh về thì chiều hôm đó cũng may ảnh được anh công an chỉ dẫn gọi về kêu đừng mang lên ảnh ko sao hết, nếu ba ảnh mang lên chắc giờ còng lưng ra trả nợ rồi. Ảnh được thả về nhà mình ai cũng mừng hết lớn luôn đi cúng trả lễ chứ ko hề nghĩ tới việc thưa kiện ngược lại. Mà mấy bác nói cũng đúng nhưng xã hội bây giờ kiện mà ko có tiền thì làm được gì. Chuyện mình kể là thật, ko thêm bớt hay viết văn, các bác ko tin thì đi ra chứ đừng comment này nọ.
    - Thứ 4: chiếc bị mất là Novo 5 các bác ạ, lúc đó chủ nhà đòi 35tr và 2 bên thoả thuận xong rồi.
     
  2. ezi Thành Viên Mới

    Giờ lắm kẻ gian, cần cảnh giác!
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Vụ này trước đây cũng có ng bị rồi mà, nhưng ng đó chỉ là 1 sv mà thôi, hazz chia buồn cùng anh của bạn
     
  4. giangmai Thành Viên Cấp 6

    Rồi nhà thằng cò xe ở đâu sao ko đi kiếm nó coi sao??? Hay là nó và tiệm của nó đã dọn đi roài??
     
  5. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    nghe mà bùn thật Anh mình vừa bị lừa. Post lên cho mọi người cảnh giác.
     
  6. clay276 ★ Chuyên Gia Trang Sức 100% Inox ★

    nhiều chiêu lừa quá, mong a bạn sớm vượt qua giai đoạn xui sẻo này
     
  7. dokhai Thành Viên Cấp 4

    thiệt là giang hồ hiểm ác mà
     
  8. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Haiz vì tiền mà hại nhauAnh mình vừa bị lừa. Post lên cho mọi người cảnh giác. thất đức thất đức.....
     
  9. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    chiu này có từ ngàn năm trước, mà tới giờ vẫn còn lợi hại.
     
  10. c_u_to Banned

    khôn nhà dại chợ
     
  11. thlam200908 Thành Viên Cấp 6

    sao bây giờ nhiều chiêu lừa đảo quá
     
  12. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    âu cũng do cái thói chê việc lương thiện, muốn kiếm chuyện nhàn để làm mà vẫn có tiền
     
  13. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Kiểu này là "Khôn nhà dại chợ" rồi
     
  14. bunmammientay Thành Viên Cấp 1

    đúng là hoạ vô đương trí.
     
  15. Kusia Thành Viên Cấp 5

    Chiêu cũ mà hiệu quả...
     
  16. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    Ức chế quá...bà mịa tối ngày lừa đảo, lừa gạt, cướp giật...chán cái XH này quá rồi :sad:
     
  17. demonntl Thành Viên Kim Cương

    Mấy thằng c.a bố láo quá
     
  18. sonxe_moto Thành Viên Cấp 3

    minh doc la thay co MUI roi.o dau ranh vay co nguoi muon anh ban vao lam o khong an cong ah.cv don gian chi di theo ong xem xe sau do la ve rua lai va ban ma thang dc 3tr5 ma ko phai dung tay dung chan gi ca la chuyen ko the nao.gio chi con nuoc la truy bat cai thang lua dao kia moi mong anh cua ban ra dc.HIEN MA BAY DAT XAM MINH chi cho chung ghet.tu mang hoa vao than
     
  19. Le Le Thành Viên Kim Cương

    mua bán xe mà thuê người ?? chở theo chơi zậy tới tháng lãnh lương?????zậy cũng bị lừa được nữa.... cái này ra công an điều tra mình vô tội rùi nó cũng thả thui........
     
  20. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Có hay ko thì nó cũng vẫn lời bạn ơi ! may là đi đc mấy lần, chứ lần đầu đi rồi nó làm luôn thì méo mặt. Xh bây gio thối nát quá ! ai mà chẳng muốn việc nhẹ lương cao !
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 539 (Thành viên: 0, Khách: 530, Robots: 9)