Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc Cho Vui----->Cười Hay Khóc???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wave_ride_it, 20/11/12.

ID Topic : 6129503
Ngày đăng:
20/11/12 lúc 22:56
  1. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    thật sự nhìu khi ra đường nhắc ngta vụ đá chống cũng bị nhìn dưới 1 ánh mắt nghi ngờ, haizzz nghĩ cũng buồn
     
  2. Trung_5s Thành Viên Cấp 4

    Lòng tốt dễ bị nghi ngờ là thế!!!!!!!!!!
     
  3. bemyself2204 Thành Viên Cấp 4

    Mình lại có 1 ngược lại. Chuyện xảy ra đã được một số năm Đọc Cho Vui----->Cười Hay Khóc???
    Hồi mới vô Sg, sau một thời gian vật vã mình cũng xin được việc, công ty cách nhà gần 20km lận, đi làm bằng chiếc xe sirius cũ của anh mình.
    Một bữa đi làm về trễ, xui xui thế nào cái chống chân của xe bị rớt lò xo, không bẻ lên được cứ đung đưa lòng thòng vậy. Mình là con gái chân yếu tay mềm ko sửa được mà cũng ko tìm ra tiệm sửa xe nào hết. Thế là đành để nó treo lòng thòng vậy về đến nhà. Đoạn đường 16-17km mà có hơn 10 người nhắc mình đạp chân chống lên, có người còn tưởng mình không nghe được nên chạy theo nói lại nữa. Làm mình xấu hổ chết đi được Đọc Cho Vui----->Cười Hay Khóc??? - 1
    Xã hội cũng có nhiều người tốt và nhiệt tình đấy chớ :feel_good:
     
  4. daututaichinh Thành Viên Cấp 3

    chuyện này nhớ có post lâu lắm rồi mà
     
  5. RongVang_ThanTai Thành Viên Cấp 1

    hôm qua anh gặp cái thằng em nhắc nhở rồi , té xe vì bị cái tội không gạt chống và rớt bể luôn cái iphone ..
     
  6. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    bác chủ thông cảm đi, thằng đó bán hết tiền hết gạo mua được cái iphone nên mới vậy đó Đọc Cho Vui----->Cười Hay Khóc???
     
  7. yume Thành Viên Cấp 2

    =))
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 346 (Thành viên: 0, Khách: 341, Robots: 5)