Tìm kiếm bài viết theo id

hiến kế giúp hạn chế cướp giật khi đi đường ban đêm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kenkujpap, 23/11/12.

ID Topic : 6142581
Ngày đăng:
23/11/12 lúc 14:07
  1. kenkujpap Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    1/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    38
    thằng bạn mình nó đi làm tối nào cũng khoảng 11h 12h mới về ... mà nó làm ở xa nửa chạy về nhà toàn đi mấy đường tối thui vằng vẽ lắm...nó thì tướng bình thường mà đi chiếc xe có giá trị và xách thêm cái laptop nữa..mình hõi nó đi làm khuya vậy có sợ bị tụi cướp nó úp sọt ko?? nó cười bảo là cũng sợ lắm nhưng phải làm chứ sao giờ chỉ điều nó không dám mang theo hàng nóng sợ đi khuya gặp mấy chú hs nó ktra thì mệt.. nhưng nó có cái áo khoát vãi dù giống mấy cái áo khoát dành cho vận động viên..trên lưng thiêu 1 hàng chữ to VOVINAM nó bão nếu có cướp dí sau lưng thấy vậy nó ít ra cũng ngán nên may ra nó ko dám chơi mình.. anh em 5s ai có đi làm khuya mà đường vằng kiếm cái áo khoát nào thêu hay in hàng chữ thật to ngay trên lưng là KARATE hay VOVINAM thử xem có ích ko nhé... xin mod đửng xóa bài ..em chỉ muốn giúp ae 5s thôi mà..hixxxx nội dung này phù hợp với box 13 mà
     
  2. dokhai Thành Viên Cấp 4

    cái gì cũng có 2 mặt, nếu cướp hơi nhát thì nó sợ chứ nếu cướp mà liều rồi thì nó dek ngán. Nó thấy có võ nó lại càng ghét và muốn đập và thử sức, hơn nữa cướp thường có hàng sẵn nên cũng muốn dùng hàng hơn. Mà phân tích kĩ thì lợi nhiều hơn hại, nên mặc áo có chữ vậy...hahaha
     
  3. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    nó xài hàng nóng thì chí có cái võ "bỏ của chạy lấy người" mới cứu dc thôi
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hôm trước thấy có thằng bận áo in chữ FBI mà còn bị cướp nữa kìa.
     
  5. ok123 Thành Viên Cấp 1

    đội nón có chứ Police cũng bị cướp luôn!
     
  6. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Mềnh thì có cách của mềnh, chẳng có thủ gì hết, tướng củng nhỏ con, ko có võ lun nhưng canh giờ về. Tại thường đi chơi rất trễ mà về rất sớm 2-3h sáng ko à nên phải canh múi giờ.

    - Cái này mình canh theo khu của mình:
    >>> Một là về tầm 1h, sau 1h là ko bao giờ về. Vì quán nhậu xéo xéo nhà đóng cửa về là ko 1 bóng ma nào, còn về trước 1h thì quán còn đang dọn dẹp thì có người.
    >>> Hai là về tầm 3h30-4h vì kế bên nhà có bán Bún Thịt Nướng, thường tầm 3h45 họ đã dọn ra từ từ rùi
    >>> Ba là quốc tới sáng 8 9h rùi về cho lành

    Chỉ canh 2 giấc này zề còn ngoài 2 giấc này thì ko bao giờ về
     
  7. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Cái này hay nè, chiêu này rất có ích cũng hạn chế được phần nào đó, anh em ai có bán áo chữ VOVINAM pm mình link topic dùm nha
     
  8. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    >.< MÌnh thì về ko khuya lắm. Tầm 10h30 -> 11h30 tùy bữa.
    Mình chỉ có 1 chiêu duy nhất.
    Nài như chưa từng được nài.
    Hồi xưa có đợt 2 thằng nó cứ bám theo mình. KO biết là trùng lặp hay là gì, nhưng rút kinh nghiệm và thế là nài theo phong cách riêng. Cứ chạy thật nhanh, đi cẩn thận chứ ko lạng lách tào lao. Canh hẻm nào quen là chặt vèo vèo vào. Rồi kiếm hẻm khác chặt ra đường lớn. Chạy xe luôn để ý kiếng hậu và luôn canh mê.
    Nên cũng ít khi gặp.
    Mặc dù cũng sợ. Nhưng khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai ^^!
     
  9. anhbi127 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng hay làm theo cách của bác này, mà bác này diễn tả nghe thấy tếu vãi :smile:
     
  10. nhat-tan Www.CayAnTrai.Com

    Sao không kiếm cái áo có in chữ "CS113" đó bác
     
  11. kenkujpap Thành Viên Mới

    cái này tính ra cũng có lợi nhiều hơn hại chứ..nếu nó thấy bạn nhát bõ chạy thì nó có thể díz theo tới cùng...còn mặc cái áo khoát có chữ VOVINAM ít ra nó cũng e dè bỏ qua..kiếm con mồi khác..mình đánh vào tâm lý nó trước tiên rồi.. còn chuyện mang hàng nóng thì ko có chấp vì quá xui mới gặp..cái này là hạn chế dc bao nhiêu phần thôi bạn ak.. thử xem mình gặp ai mà biết người ta có võ ít ra mình cũng ko dám nói shock hay kênh mặt đúng ko?
     
  12. Đạt Vô Ngã Vô Ưu

    Bài viết mang tính chất vô cùng bạo lực, ae suy nghĩ thật kỹ trước khi xem qua!!!

    Hôm rồi đi đêm với thằng bạn, mỗi thằng 1 "ngựa" đang đi ngon ơ bị 1 tốp gần vạn thằng tấp vào ngỏ ý xin 2 em ngựa với hành lý. Đám giang hồ bu vào "bập bùng" thằng bạn "xoay ăng ten" chỉ với lý do đơn giản: mặc áo khoác in logo "Thiếu Lâm Tự"...:beat_brick: Đang âu lo suy nghĩ tại sao bọn nó lại tha cho mình, bất chợt từ trong đám đông dáng dấp 1 tay "vai năm tất rộng thân mười thước cao" khuôn mặt bặm trợn đằng đằng sát khí lao vun vút về phía mình, cất tiếng gầm...vịt đựchiến kế giúp hạn chế cướp giật khi đi đường ban đêm: " Mày đến từ 5 Giây Trang"... Chưa để thằng bậm trợn nốt vang câu hỏi, mình hùng dũng, hiên ngang tiến đến 3 bước...face to face...quát lớn "...Dạ... vâng có gì dạy bảo không huynh trưởng..hiến kế giúp hạn chế cướp giật khi đi đường ban đêm - 1" Dứt lời hắn cười vang ha hả xoay đầu quát đám tùy tùng sau lưng: "Rút bây!!!" hiến kế giúp hạn chế cướp giật khi đi đường ban đêm - 2. Cả đám phi như bay về hướng ông bích khiêm - 3/2, để lại 1 cái xác không hồn và 1 anh chàng chột mắt...:beated:

    Đoạn 2 thằng lầm lũi ra về thì thằng bạn mới thì thầm nho nhỏ " Khi nào lên 5 Giây Trang dẫn tao đi mua cái mũ bảo hiểm hoàng kim mày đang đội với nhá..." hiến kế giúp hạn chế cướp giật khi đi đường ban đêm - 3
    Ôi đúng là : "Đội mũ bảo hiểm 5giay không lo giang hồ càn quấy" :smile:
     
  13. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3


    hài bác Đạt quá mới đọc tưởng VÕ LÂM TRUYỀN KỲ chứ...
    công nhận bác nói linh quá:misdoubt:

    hôm qua mới mua 2 cái mũ 5s liền...1 cho em 2 cho gấu....bác nào có đi ra đường thấy đi mũ đôi mà chiếu taurus thì tránh ra nha...đừng động vào hen...biết a biết em mới mong lành bệnh giống như bác Đạt nói đó nghen...
    5GIAY TRANG,,,,:smile:
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lúc đó sao bác ko la lên.Mod 5s đây...mún ra đảo chăn trâu hả hiến kế giúp hạn chế cướp giật khi đi đường ban đêm
     
  15. gaolua77 Thành Viên Cấp 4

    :confident:cứ như phim Hong Kong
     
  16. mantuesday Thành Viên Cấp 4

    Đúng rồi, không mặc áo thì nó chĩ cướp thôi, còn mặc cái đó nó giết người cướp cũa cho chắc...... kakaka
     
  17. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    mình hay mặc áo hình con thỏ
     
  18. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Thêu võ nào phổ viến đó
    vovinam nhiều thằng ko,biết nữa là
     
  19. Kenjin1808 Thành Viên Cấp 2

    luôn đi về sớm là khỏi sợ. Còn lỡ đi về khuya thì xác định là sáng mai về cho nó lành.
     
  20. mummimsufu Thành Viên Cấp 3

    Sao ko ai có áo in "Đời ko đối thủ" :d

    Nói cho vui chứ về khuya là chạy cho lẹ với để ý kính chiếu hậu, thấy biến là tấp vô các chốt VP hoặc CA Phường là an tâm.