Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Bò bít tết Nam Sơn Nguyễn Thị Minh Khai Q3 coi thường khách hàng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi caonguabach_cantho, 23/11/12.

ID Topic : 6142655
Ngày đăng:
23/11/12 lúc 14:40
  1. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    tiền xu giờ gửi xe nó cũng ko lấy, mua gói xôi cũng ko nhận, mà chũ top khoe cọc tiền làm j thế
     
  2. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Đối với mình tiền miễn sao còn xài dc là mình nhận, thậm chí tiền Polyme bị rách tẹt ra mình cũng nhận, có gì dán lại xài chứ mất mát gì đâu mà lo, cái quan trọng nhất là khách hàng !.
     
  3. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ko lấy thì đưa tiền khác có j đâu. tiền xu h thấy có siêu thị, ngân hàng xài
     
  4. maybemiun21 Thành Viên Cấp 4

    không biết nói gì
     
  5. nhox.kute74 Thành Viên Bạch Kim

    thật ra thì bây giờ đi đâu người ta cũng không lấy tiền xu đâu bác, theo bác kể thì cũng ko thấy có gì là coi thường khách, thay vì đưa tiền xu thì bác cứ đưa 10k cho rồi...Người ta làm vậy là đúng rồi bác ợ...còn ngon hay dở là do mỗi người đi ăn rồi nhận xét...Bác rút kinh nghiệm lần sau đừng đưa tiền xu nữa.
    P/S: Chi tiết cọc tiền và bóp ca sấu hơi thừa nhỉ? HCM - Bò bít tết Nam Sơn Nguyễn Thị Minh Khai Q3 coi thường khách hàng
     
  6. caonguabach_cantho Thành Viên Cấp 4

    nó ko lấy thì e vẫn để lại tiền xu, tại vì con chủ quán nói bóng nói gió đi ngang chỗ e ngồi nó nói nhớ mặt lần sau đòi. em trả lời đòi cái cxc shix áh, tui trả tiền ko lấy thì thôi chứ tui ko có xin xỏ hay thiếu tiền mà lần sau lại ăn đòi tui, mà ko có lần sau đâu nhé, mình post tấm hình xấp 500 ngàn để mọi người biết ko phải mình ko có tiền để vào đó ăn rồi lấy tiền xu trả, tại vì mình muốn trả hết tiền lẻ cho nhẹ bóp
     
  7. NHMOLS Supervising ADMIN Thành viên BQT

    chẳng hiểu sao dạo này chẳng chỗ nào chịu lấy tiền xu cả. hôm bữa mua đồ ăn cho cá ở Nguyễn Thông 10000 đồng, đưa nó hai xu 5000 còn mới teng do để trong bóp lâu ngày mà nó cũng không lấy, thua
     
  8. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Chuyện này cũng có thể do bro sỹ diện với cả nhạy cảm cao quá thui chứ mình nghĩ chủ quán có khi thấy bro dẹp trai,muốn trêu em NV nào đó nói nhớ mặt bro mai mốt đòi....đó là ng ta trêu nhau thì sao.
    Cái vụ khoe cọc 500k ko cần thiết lắm vì dám dzô ăn bò là biết bro có tiền rồi :tire:
     
  9. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    sao lại quan niệm trả bằng tiền xu là nghèo. sĩ diện quá nhờ. HCM - Bò bít tết Nam Sơn Nguyễn Thị Minh Khai Q3 coi thường khách hàng
     
  10. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    mình thì mình ko bao h vô mấy quán như vậy vừa mắc lại vừa dỡ,chưa chắc gì có tiếng mà đã ngon hay hài lòng như ăn bên ngoài
     
  11. dangquocha Thành Viên Cấp 1

    Quán này là Hỏa Diệm Sơn đó bạn Quán này làm dở kinh hồn !!!
     
  12. mummimsufu Thành Viên Cấp 3

    Hazzz lại văn hóa ứng xử.

    Cũng 01 cách nói....nói sao vui lòng khách đến vừa lòng khách đi
     
  13. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Nói thật chủ thớt đừng buồn, em thấy hình chụp cọc 500k của bác ko Cần thiết đâu. Bác đi ăn bên ngoài là ngta biết bác có tiền rồi, chứ ko Cần phải Minh họa thêm.... Phả chăng vì bác đang có cọc tiền ấy nên bác quá nhạy cảm chăng....HCM - Bò bít tết Nam Sơn Nguyễn Thị Minh Khai Q3 coi thường khách hàng
    Còn cách giải quyết tình huống của chủ quán Nam Sơn vẫn lịch sự chán. Ngta ko nhận tiền xu thì ngta cho bạn thiếu. Hôm nào ghé trả cũng đc. Vậy là quá tốt rồi. Ng ta có lăng mạ hay kêu côn đồ chặn đường ko cho bác về đâu..... Ko sao bác ko nghĩ đơn giản là bác đi ăn ngta giảm giá cho bác..... Sống khó khăn, suy nghĩ nhiều quá chỉ có mình chuốc cái bực vào ng thui.
     
  14. HTPMOBILE Banned

    Haha, lần sau bro tới ăn thì trả bằng tiền xu hết lun, trả trăm mấy ngàn tiền xu lun, nói tui hết tiền rồi, có nhiu đó thôi, không thì kêu CA tới lập biên bản đi. Coi thử lấy không? Ngán cơm cho ăn cơm hoài lun.
     
  15. nak Thành Viên Cấp 4

    ước gì "nghèo" như chủ topic. quán này có tiếng chắc cũng 20 năm rồi, từ lúc mình bé tí, quán ngồi ghế nhựa, bàn gỗ xếp, hồi xưa nằm đối diện đường Huyền Trân Công Chúa. Còn giờ mình toàn ăn quán Lệ Hồng ở hẻm đường Huỳnh Văn Bánh. Gía ngang ngửa Nam Sơn và Hỏa Diệm Sơn nhưng sạch sẽ mà ngon hơn. Còn không 2 đứa mua nửa ký bò về tự làm nhúng giấm ăn cho đã.
     
  16. thanhga Thành Viên Cấp 4

    mìh giờ chỉ ăn ở Lệ Hồng gần đường xe lửa ở Lê V8n Sĩ thôi, 1 phần tầm 60k nhưng có tất cả từ trà đá đến rau ko có tính thêm tiền gì hết, ăn Nam sơn dở quá ko dám ăn nửa
     
  17. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Like mạnh với bạn! Đã ăn cả 2 chi nhánh NTMK & NKKN có chung 1 cảm nhận nv lẫn quản lí đều thiếu thân thiện cạch lun tới jo.
     
  18. phuonggiangfim Thành Viên Cấp 2

    Trời, kêu công an lập biên bản ngay và luôn đi chứ. coi thường nhà nước mình quá. tiền đang lưu thông cơ mà.
     
  19. Mập Thành Viên Cấp 5

    Nói chung là chủ topic phải chuẩn bị tâm lý là bây giờ ngta đa số ko muốn dùng đến tiền xu để thanh toán ,ra chợ cũng thế ...

    Nhưng mình vẫn ko thích cái câu của chủ quán : nhớ mặt lần sau tới đòi ... mình đi ăn trả tiền đoàng hoàng chứ đâu có thiếu đâu mà nói như thế , gặp người nóng tính , thiếu kiềm chế chắc pà chủ quán ăn nguyên cái dĩa zô mặt quá HCM - Bò bít tết Nam Sơn Nguyễn Thị Minh Khai Q3 coi thường khách hàng
     
  20. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    van de o cho thai do cua con me chu nha hang !!!