mua bánh mì không về ốp la ăn đưa xu bà đó ko thèm lấy, mặc dù mua ngay chợ ! trong túi mình còn 1 xu 5k bóng loáng
Mấy vụ này John gặp hoài :smile: Bán hàng, khách hàng đưa tiền đồng xu cũng nhận. Nói không ngoa chứ khách đưa đồng xu 200đ, 500đ cũng lấy :smile: Ghét nhất thể loại này, John đi mua đồ gì ít tiền, vì dụ như đá bi để uống cafe, đá tinh khiết lớn để uống bia,... đưa đồng xu 2000đ hoặc 5000đ. Mấy người đó họ không nhận mà còn phán 1 câu xanh rờn thế này: " Tiền này không xài được... " Thế là nổi xung thiên lên: " Ai nói tiền này không xài được ??? Nói không xài được có nghĩa là tiền giả, hoặc không công nhận đồng xu là 1 loại tiền của Nhà Nước Việt Nam phát hành. Có cần mời chính quyền xuống công nhận tiền này không ??? " Thế là họ im ru, John giận, xách tiền đi chỗ khác mua. Xong...
thật là tiền xu người ta ko nhận vì dễ rớt, với lại cầm 1 lúc sẽ hôi tay ==" người ta chuộng xài tiền giấy, mình cũng ngại cầm tiền xu, ai thối tiền xu thì thôi mình chẳng cầm, giờ chỉ có đi ngân hàng mới đổi được, chứ mình đóng tiền điện họ còn ko lấy, đi siêu thị họ cũng chẳng lấy