Tìm kiếm bài viết theo id

Về quê ăn tết hay ở lại Sài gòn kiếm tiền?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dokhai, 26/11/12.

ID Topic : 6154937
Ngày đăng:
26/11/12 lúc 09:59
  1. dokhai Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,636
    Chào anh em!
    Năm nay kte khó khăn quá, làm ko có dư. Mình định ko về quê và ở lại làm kiếm chút ít tiền. Về quê thì cũng tốn vài triệu cho cái tết....ko về thì đỡ dc phần này và lại đi làm thêm kiếm tiền.
    Anh em có ai có ý định giống mình ko?
    Có biết việc làm tết là những gì thì gthieu mình tham gia với nha.
    Tks a lot!
     
  2. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Có chết cũng lết mà về đi bạn ơi,chơi xong lên làm lại vài triệu tới đâu gặp mặt gia đình bạn bè nhậu nhẹt nói chuyện còn vui hơn làm thêm mấy triệu nữa . Góp Ý:sexy_girl: Tết Của Tình Thân.
     
  3. binh_electronic <b><span style=color:blue> Chuyên bán máy lạnh</span></b>

    Gần tới tết ắt hẳn có nhiều việc lắm bạn,giờ vẫn còn sớm mà..
     
  4. dokhai Thành Viên Cấp 4

    sống đây từ 2004 đến giờ, năm nào cũng về quê hết, năm nay cũng muốn về lắm, nhưng hiện tại mình rất cần tiền....bất đắc dĩ phải ở lại thôi....biết sao giờ
     
  5. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    Lựa sức mà chơi. Nếu kinh tế ok thì về. Nếu khó khăn quá thì thôi.
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tết là thời gian đoàn tụ với gia đình, nếu tình hình không khó khăn quá thì em nghĩ bác nên về thăm cha mẹ, họ hàng ...
     
  7. dokhai Thành Viên Cấp 4

    Bác tư vấn cho em vay tiền dc ko? em muốn vay tín chấp
     
  8. nguyenhoang0807 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình là sinh viên thôi.
    1 tháng ông bà già gởi 3c ( tính luôn tiền phòng )
    gởi tháng nào xào tháng đó ko hề có dư. nhà mình cũng ko khá giả gì đâu.
    nhưng 1 người cho 10tr và bảo ở lại sg làm các mùng tét
    hoặc về quê ăn tết, gặp gia đình, thăm ông bà
    thì mình vẫn vui vẻ chọn về quê .

    tiền quan trọng. nhưng đôi khí cái tết quây quần bên người thân còn quan trọng hơn hết.
    PS : 1 nằm 12 tháng. chẵng lẽ còn 3 -5 ngày mà cũng ko nghĩ đc sao bro.
    suy nghĩ đi nhé
     
  9. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Tờ thì lâu lắm rồi không về quê ăn tết! Vì về dịp khác rồi!
    Mỗi năm dám về 1 lần thôi còn về nhiều lấy gì mà ăn!!!
    a.c ,ac! Vả lại ::::: về còn buồn hơn!
    [video=youtube;Z_aB9QGeJC0]http://www.youtube.com/watch?v=Z_aB9QGeJC0[/video]
     
  10. nanodung Thành Viên Cấp 4

    ko cần ngày tết hay ngày thường, nếu ở quê có công việc phù hợp chuyên môn đã học thì cũng về ngay, chán cái cảnh ở nhà thuê, đi làm ngày nào xài hết ngày ấy rồi, thèm cảm giác được ở trong chính ngôi nhà của mình, ngày ngày ra vào được gặp hàng xóm, họ hàng, được ăn mấy món của mẹ, của ngoại nấu lắm....Về quê ăn tết hay ở lại Sài gòn kiếm tiền?
     
  11. gia đình là trên hết.
     
  12. dokhai Thành Viên Cấp 4

    Năm nay mình về quê 3 lần rồi....chứ ko phải 1 năm về 1 lần đâu, nói chung nếu có việc làm mình sẽ ở lại, năm nay thật sự cần tiền để làm 1 số việc, trong đó có mtieu lấy vợ nữa....
     
  13. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Tết cty mình cho nhân viên trực đêm : 4 ngày 3tr.

    Vậy mà còn chả đứa nào mún trực.

    Mình thì phải về sg ăn tết, hay là ở lại trực luôn ta. . . ?
    Về quê ăn tết hay ở lại Sài gòn kiếm tiền?
     
  14. dung72 Thành Viên Cấp 4

    có tiền thì ngày nào cũng là tết hết hihi.
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Sài Gòn têt vắng hoe, đường xá ko thấy người đi ngoài mấy chỗ vui chơi, bạn sẽ tủi thân kinh dị khi nhìn nhà người ta quây quần
     
  16. Thành Viên Độc Thành Viên Cấp 3

    bác nói đúng đó
    có tiền thì ngày nào cũng tết về lúc nào cũng vui
    ko có tiền về nhà còn quà cáp này nọ chi phí đi lại về ko dám tiêu xài gì hết thì cái tết cũng không ý nghĩa lắm
    tết tình thân nhưng đôi lúc gặp Cha Mẹ gia đình không nhất thiết là phải ngày tết
    vì ngày thường hoặc cuối tuần được nghỉ thì ghép thêm 1 ngày phép nữa là 3 ngày về chơi cũng được
    ai cũng muốn về sum vầy bên gia đình những ngày tết nhưng đôi lúc cuộc sống không cho phép.....:bad_smelly:
     
  17. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    mình ở sg mà mấy năm mới về 1 lần nè, năm nay kte khó khăn mà đi tàu xe nó tăng mấy chục % thì về quê bét nhất cũng 5 củ
     
  18. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    nên về quê đi bạn, chứ làm mấy ngày tết để lấy vài triệu, sau đó qua tết thấy mọi người từ quê lên, người bánh chưng, bánh tét, người bao lì xì, người thì khoe hình chụp với cha với mẹ với anh với chị

    Lúc đó bạn sẽ nghĩ đến những ngày vừa rồi nếu ở dưới quê thì được ngồi ăn cơm cùng với gia đình thì mấy triệu đó k mua lại được khoảnh khắc đó đâu
     
  19. work Banned

    Nếu quê bạn gần thì mình tự đi xe máy về cho thoải mái ,kinh tế khó khăn thì ở lại đây kiếm tiền rồi qua tết về vẫn đc mà , mấy ngày tết là mấy ngày kiếm tiền . Về mà ko có tiền dư trong ngừoi rất khó chịu , về sau đỡ đc tiền xe tết rất nhiều
     
  20. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    về quê phụ ba mẹ! tết mà ko về thế nào cũng bị lôi ra băm thành trăm mảnh....