Tìm kiếm bài viết theo id

Sưu Tầm : Lương 3triệu Vẫn Giàu Hơn Khối Người 10tỷ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dickytino, 25/11/12.

ID Topic : 6151684
Ngày đăng:
25/11/12 lúc 15:05
  1. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Đồng ý. mỗi ng có quan điểm khác nhau về hạnh phúc,tác giả chỉ đúng 1 phần
     
  2. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    khi bác nói đến câu này thì mình miễn bình luận tiếp, vì có nói nữa cũng vậy, vấn đề của bác chả liên quan gì đến bài viết,mà vấn đề của bác thiên về 1 người thành công ít ra có này có nọ trong xã hội, giữa comment cũa bác khác xa hẳn xo với ý nghĩ của bài viết, và câu trả lời của mình ko những ba mẹ thỏa mãn và còn rất tự hào những gì mình làm ra dù chỉ là con số lẻ...!! bác muốn tui giàu và có thêm tiền 1 chút ah, xin lỗi bác cho dù tôi có trúng 1 tờ vé số, lương tôi làm 50 triệu 1 tháng thì ba mẹ của tôi vẫn là lối sống như vậy,cũng vẫn ăn ngày 3 bữa cơm bình dân,ko phải ăn hải sản hay tổ yến gì cả, ba mẹ ko cần gì nhiều của con cái đâu điều quan trọng đừng cảm thấy u buồn và bi quan là được, miễn sao sống phải làm việc hết sức mình cảm thấy đam mê thì đó là cuộc sống ý nghĩa.


    Bác nói hoàn toàn chính xác đúng với giá trị của bài viết.!!!hiểu được tâm lý



    Nhiều bạn khác ko đánh vào vấn đề chính, ngay cả khi bài viết thể hiện sự lạc quan trong cuộc sống thì 1 số người trái lại phải kiếm tiền và cứ thế kiếm tiền tác giả lạc quan bao nhiêu thì 1 số comment nhất quyết phải kiếm tiền lo cái này hết cái nọ, con số 3 triệu mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng thú thật với cách comment các bạn trên đòi mua này mua nọ,lo gia đình con cái hoc hành giỏi giang,du học, nhà cửa, lo luôn cái chết sau này, thì cho dù có đổi lại "thu nhập tôi 10 triệu 1 tháng giàu hơn người 10 tỷ" thì cũng bị ném đá


    Vấn đề chính của bài viết là chỗ đó, mà ko hiểu sao nhiều người cứ tiền, phân tích dài dòng dẫu cho ai mà chả biết chứ.
     
  3. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    3 triệu bây giờ có thể hp đc ko?
    có thể lo cho ba mẹ đc ko?
    mình cũng mong muốn kiếm tiền vừa đủ để sống và lo cho mẹ, nhưng 3 triệu thì quá ít. mâu thuẫn trong bài này là ở chỗ đó. hạnh phúc đúng là tùy vào mỗi người nhưng với 3 triệu thì hạnh phúc đó là nhất thời thôi. tác giả gặp lúc khó khăn thì xoay ntn? ba má bị bịnh, con cái cần tiền học thêm, thằng bạn thân gặp nạn. lúc đó chắc tác giả vừa khóc vừa hạnh phúc 1 mình.
     
  4. Ram_5s Thành Viên Cấp 2

    bài viết chỉ viết được một mặt của cuộc sống. Nếu như có ai đó viết về mặt còn lại thì tựa đề có thể là: "lương 10tr vẫn chưa đủ thấy hạnh phúc"!!
     
  5. RainyX Thành Viên Mới

    Xin lỗi chứ bây giờ cậu mà ra đường nói tôi làm 1 tháng 3 tr, mà tôi giàu thì chúng nó đập vào mặt ấy !

    Ý nghĩa của bài viết muốn được tất cả mọi người chấp nhận thì nội dung phải hướng tới tất cả mọi người.
    Bạn từng nói đối tượng hướng tới công nhân, những ng có thu nhập thấp, vậy thủ hỏi bạn đã sống cùng những người đó bao giờ chưa ? Hay chỉ thấy trên báo đài rồi bô lô ba la lên.

    Họ có laptop riêng ah, có FTTH cáp quang riêng ah ?

    Nếu ko thì làm sao họ có thể vào đọc được bài báo nổi tiếng của 1 cậu sinh viên mới ra trường này trên trang vnexpress với danh hiệu tự phong "Trang báo mạng nhiều người đọc nhất VN" này được./.

    Vấn đề chính cậu nói là lạc quan
    Thê nhưng bài báo có sử dụng từ hạnh phúc, lạc quan nào không.
    Trong khi đó từ "Giàu" được nhắc đi nhắc lại đến 22 lần

    Mặt khác 1 bài phân tích chi tiết của fashionLive thì chẳng thấy cậu phản biện được chút nào. Lại đi chăm chăm vào hoàn cảnh gia đình của HoneyMoon

    Cùng nhận xét với fashionLive
     
  6. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    Tiền không phải tất cả. Không nên quá coi trọng nhưng cũng đừng coi thường.
     
  7. Thành Viên Độc Thành Viên Cấp 3

    cuộc sống không phải có nhiều tiền là sẽ hạnh phúc nhưng chưa chắc lương ít đã có được hạnh phúc hơn người nhiều tiền
    có tiền thì những vấn đề ăn uống trang trải chăm lo gia đình Cha Mẹ già và vợ con thơ không phải lo
    nhưng chưa chắc rằng số tiền đó thoải mái tiêu xài cũng không có gì đảm bảo rằng công việc làm ăn của người cầm 10 tỉ không có rủi ro nên sẽ nghèo về mặt tinh thần vì lúc nào cũng phải suy nghĩ
    những người giàu trong trứng giàu ra hoặc được sự thừa hưởng từ Ông Bà Cha Mẹ thì khõi bàn cãi
    phần lớn những người nghèo về vật chất thường nãy sinh cãi vã bất đồng quan điểm vì xã hội bước ra đường là phải tốn tiền
    lương tháng 3tr ko thể lo cho gia đình và vợ con trong xã hội hiện tại
    mặc dù không lo cho vợ con nhưng cũng phải tính làm sao có tương lai 1 chút
    3tr làm đến khi nào mới mua được 1 chiếc xe đàng hoàng đi làm
    3tr biết khi nào mới dám dắt vợ vào 1 quán ăn sang
    dắt vợ con đi du lịch 1 lần??
    cha Mẹ ốm đau nhập viện thì tiền đâu mà lo??
    làm cái gì cũng cần phải có ít ỏi tiền dành dụm
    góp gió thành bão
    bằng lòng với cuộc sống là 1 chuyện nhưng vẫn phải cố gắng tích góp và kiếm thêm để dự phòng và trang bị đầy đủ cho cuộc sống thì cuộc sống mới giàu tinh thần được
    nghèo khó thiếu thốn ngủ cũng giật mình dậy lo toan xem ngày mai thế nào vợ con thế nào ăn uống ra sao thì làm sao mà giàu tinh thần được..
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cái hình khác xa tiêu đề nói nên sự mâu thuẫn của topic vì 3 chai 1 tháng không thể có cái nhà và gia đình hạnh phúc như trong hình mà nó phải là 30 chai Sưu Tầm : Lương 3triệu Vẫn Giàu Hơn Khối Người 10tỷ

    Tiền chẳng có gì là quan trọng nhưng: Tiền không mua được tất cả nhưng hầu như tất cả đều phải mua bằng Tiền
     
  9. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    ảnh và bài báo mang tính chất minh họa, thời giờ 3tr mà có "vợ cạp đất mà ăn" à?
     
  10. gio_lang_thang93 Thành Viên Cấp 4

    Sống không đủ ăn , phải thuê nhà trọ , tiền điện , nước , con cái , .... Sống như vậy thì hạnh phúc là viễn vong thoai T_T
     
  11. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    tựa đề bài báo nói tượng trưng chắc ai cũng đều biết cả, còn nói để chăm lo ngàn việc sau này thì cho dù sửa lại tựa đề "lương 20 chai 1 tháng vẫn giàu hơn 1o tỷ" thì đảm bảo vẫn bị anh em ném đá như thường, bời vì sao đối với nhiều anh em tiền là quan trọng vì thế ai nhiều tỷ tỷ hơn là người đó hạnh phúc hơn,thằng 10 tỷ phải sẽ ko sướng và hạnh phúc bằng thằng 100 tỷ, lương 20 chai nếu ai mưu sinh sống ở sài gòn từ dưới tỉnh lên đảm bảo muốn để dành cưới vợ và mua 1 căn nhà,sinh nuôi dạy con thì cũng cơ cực lắm đấy phải ăn tiện ăn tặn ko nhậu,ko cà phê,thuốc lá,ko shoiping, ko xe đẹp,ko điện thoại, thì mới sắm được cái nhà ở sài gòn thì cái tuổi cũng già rồi đó.
     
  12. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    hix, mình thuê cái nhà để cho vợ và con gái mới sinh ở cho rộng rãi xíu mà hết 4 mil/tháng rồi. Điện nước cũng lên tầm 5 mil. Sữa + tả cho con cũng mất khoảng 3 mil nữa. Ăn uống cũng hết tầm 4-5 mil nữa rồi. Internet + TV + điện thoại cũng khoảng 700-800k nữa. May mà lúc này làm ăn được chứ lương 3 mil chắc chết sớm luôn Sưu Tầm : Lương 3triệu Vẫn Giàu Hơn Khối Người 10tỷ
     
  13. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    KO có ý chê Topic.
    Nhưng 3tr5 thì làm sao mà lo được cho gia đình ?

    ăn : ngày 3 bữa 2 VC ăn thì thấy bèo lắm là : 100k/1 ngày. ( 1 tháng = 3trieu )
    điện thoại : 2 VC 1 tháng xài bèo lắm cũng : 200k/ 1 tháng ( 1 tháng = 200k )
    tiền xăng : 2 VC nếu chỉ đi 1 xe thì bèo lắm cũng :
    .( 1 ngày / 20k ) 500k -600k / 1 tháng
    Chồng làm ko uống nước giải khát - ko uống caphe sao? : cái này cũng phải 100k/ 1 tháng.
    Xe hư vặt : 50k / 1 tháng.
    thường thì 1 tháng thế nào cũng phải di vui chơi , hay ăn uống giải trí. cái này chắc 2 VC : 100k/ tháng.
    Tổng chi phí 2 VC : 4 triệu / 1 tháng ( Chi phí bắt buộc phải chi - với cách tiết kiệm như trên ).

    Liệu có cặp VC nào xài tiết kiệm được như trên ko?
    Liệu có thoải mái ko? Hay stress ngập đầu.

    Mình chỉ đưa ra ví dụ thôi. Vì đôi lúc cũng bùn do đi làm mệt mà lương bèo quá >.< Nản ghê luôn.
     
  14. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    nói chung thiếu tiền cũng nản lắm, tiền hông bao nhiều mà đủ đâu >_<, quan trọng cách nhìn nhận của người trong cuộc ra sao thôi. Nhưng mình dám chắc tiền không tạo nên hạnh phúc, hạnh phúc là thứ tạo ra từ tinh thần thôi. Thiếu gì trường hợp tiền nhiều mà sống chán vô cùng ^^. Nên anh em đừng flame nữa cho mệt, để đầu óc thư thái phải hơn không nào ^^.
     
  15. utsinhon Thành Viên Vàng

    Mỗi người mỗi suy nghĩ , còn tui thấy ko có tiền thì sao mà hạnh phúc nổi , nhiều khi thèm 1 món gì chỉ vài chục k cũng phải suy nghĩ xem có nên ăn ko , tui thấy ko cần giàu thật giàu mà chỉ vừa đủ để được gọi khá giả là ok rồi ^^
     
  16. caothang2004 Thành Viên Vàng

    cái bài báo của thằng Chí Phèo thôi , thời này 3tr thì ăn sáng càfe còn ko đủ nói gì vợ với con , giàu hơn hạnh phúc hơn thằng có 10tỷ hỏi thằng đó 1 câu thôi nó thích có 10tỷ ko ^^
     
  17. them1lannua Thành Viên Cấp 2

    ảo tưởng khùng điên.3 triệu ăn không khí
     
  18. 9999GOLD Thành Viên Cấp 2

    3 triệu ngày xưa còn sống được chứ bây giờ là đói meo mặt.Mình từng sống khu lao động,vợ chồng ,con cái,anh em vẫn thường cãi lộn vì tiền quài chứ gì.3 triệu khi sống độc thân 1 mình ên gói gém thì còn đỡ
     
  19. Le Le Thành Viên Kim Cương

    đây là 1 cách mà chủ topic tự an ủi bản thân mình thui.............
     
  20. emlahitle Thành Viên Cấp 1

    vote cho câu nói này...TDTT