Tìm kiếm bài viết theo id

Em hãy tự mình bước tiếp đoạn đường còn lại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mkloy, 9/10/11.

ID Topic : 3958391
Ngày đăng:
9/10/11 lúc 12:31
  1. mkloy Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    17/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    384
    Em!

    Đừng cố gắng làm tất cả để níu giữ tình iu của a và e, khi nó đã mãi mãi trôi vào hư ko.

    A đã từng rất iu e, iu e hơn chính cả bản thân a, iu e với tất cả trái tim mà a dành cho một người. Tình iu của mình đẹp, đúng ko e? Đến và đi nhanh như một cơn gió!

    A nhớ a đã từng nói với e, iu ai a sẽ iu người đó hết mình, miễn là người đó đừng bao giờ lừa dối a. Và e hãy nhớ, đừng bao giờ lừa dối a, dẫu chỉ một lần.

    A dành cho e tất cả, tất cả những gì trong đầu a là hình ảnh ánh mắt, bờ môi, giọng nói của e hoàn toàn ko có một ai khác. A hạnh phúc vì mỗi ngày đều được gặp e, được truyện trò cùng e, và mỗi đêm về được nghe e nói " chúc a ngủ ngon ".A hạnh phúc vì được chở e về nhà , a hạnh phúc với những kỉ niệm ngọt ngào về e. A tưởng rằng e sẽ là người phụ nữ duy nhất trên đời chỉ dành riêng cho a.

    Nhưng e đã lừa dối a, ko chỉ một lần.

    A chỉ được phép qua thăm e khi nào e cho phép. ( Tại sao?)

    Tới những ngày lễ, gọi điện thì máy e lúc nào cũng "... số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa..." để rồi sau ngày lễ e gọi điện lại và nói rằng máy hết pin, hoặc e để quên đâu đó. Một lần thì a tin, nhưng hai lần, ba lần thì hoàn toàn ko thể.

    Và một bữa tối nọ, a đứng ở một góc khuất nơi cửa ngõ trước nhà e, tim a nhói đau, sự tức giận của một người con trai làm a tê liệt khi thấy e cười nói vui vẻ bên một người con trai khác.Máu trong người a sôi lên, nhưng lí trí bảo a hãy im lặng.

    Em đã phạm vào điều cấm kỵ nhất của a. Lừa dối a!

    Và a biết mình đã mất nhau. Vì a đã ko còn tin tưởng e nữa. Kẻ thù lớn nhất của tình iu chính là sự ko tin tưởng lẫn nhau.

    Và mình chia tay!

    A thật khó khăn với những ngày ko e, trái tim a nguội dần, lạnh dần và bắt đầu đóng băng.

    Một thời gian dài sau đó...

    Có một người con gái bé nhỏ, chỉ với một que diêm trên tay đã làm tan chảy trái tim đóng băng của a. A nhận thấy mình đã iu cô gái bé nhỏ ấy.

    Khi e biết, e trách a phản bội e, e trách a đã làm cho e đau khổ cho tới tận giờ phút này.

    E nói rằng e rất iu a.

    Nhưng,

    Những lúc a cô độc trên con đường lạnh lẽo, e ở đâu?

    Những ngày lễ, ra đường người người tấp nập bên nhau, những người iu nhau cùng nắm tay đi chơi, e đã ở đâu để a nằm một mình trên chiếc giường đơn độc mà một tin nhắn cũng ko thấy e trả lời?

    Ngày tốt nghiệp, anh đơn giản chỉ có một mình cầm tấm bằng tốt nghệp, khoác trên người chiếc áo tú tài để chụp vội vàng một bức ảnh, mà nhìn hoài ko thấy e ở đâu?

    Những trận ốm của a cứ kéo dài mà mãi chẳng thấy một lời hỏi thăm của e?

    Như thế là e iu a sao?

    Tình iu a dành cho e giờ chỉ là kỷ niệm, một kỷ niệm ngọt ngào a ko thể quên. Nhưng để nó lại là tình iu thì ko thể.

    Khi a đã iu người khác.

    Em cuống cuồng tìm lại a, e gọi điện và nhắn tin cho a. Nhưng a ko thể dành tình cảm cho e nhìu được. Vì a nghĩ đến người a iu.

    E tâm sự với mẹ a rằng e rất đau khổ, nhưng mẹ a cũng chỉ an ủi được e thôi chứ mẹ ko phải là a. Tình iu ko đi chung với lòng thương hại.

    Có những lúc thoáng bùn, cầm điện thoại trên tay, nhấn số của e nhưng ko thể gọi cho e, vì a nghĩ đến người a iu.

    A biết e đã cố gắng níu giữ tình iu của mình, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi e ạ. Bát nước đã hắt đi, làm sao lấy lai được?

    E hãy tự mình bước tiếp đoạn đường còn lại, e sẽ gặp người đồng hành với e. A ko thể nắm tay e đi được nữa vì mình đã chia tay ở ngã ba vừa qua rồi.

    A mong rằng e hạnh phúc, và hãy để mọi chuyện được chôn vùi. Chỉ còn là kỉ niệm, e nhé!
     
  2. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Đủ thời gian để viết ở đây (nơi mọi người ưa nhặng xị bình loạn chứ ko đủ cảm thông), thì bạn nên gửi email/thư trực tiếp cho người cần đọc những dòng này. Phụ nữ bản thân họ ưa lòng vòng nhưng họ cực kỳ ngốc nghếch và chẳng thể hiểu nổi đâu nếu bạn không nói thẳng cho họ biết. Em hãy tự mình bước tiếp đoạn đường còn lại
     
  3. kayarigon2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cuộc sông luôn là như thế,mạnh tử đã có câu
    "người không vì mình trời tru đất diệt",bác nên vui lên vì sớm biết sự thật đó
    bác là đàn ông bác có dám tuyên bố rằng mình sẽ k bao giờ thay đổi k
    e là e k dám nói vậy rồi,ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Em hãy tự mình bước tiếp đoạn đường còn lại bro làm em buồn quá... ước j có ai đó sưởi ấm trái tim như bạn gái bro, dường như em không thể mở lòng với ai đc nữa... tự nhiên em thấy mình cô độc ghê
     
  5. duyloc2211 Thành Viên Cấp 2

    bn gio^ng' mi`nh qua'...tinh iu cach' da^y 3 nam...THAN^
     
  6. minhxu Thành Viên Cấp 4

    mọi lời khuyên đều là vô ích, lời nói tốt nhất lúc này dành cho bạn, đó là hãy cố lên, trên đời ko chỉ có 1 mình bạn phải chịu nỗi đau đó, có rất nhìu người hỉu và đồng cảm, CỐ LÊN NÀO !!! (Lời nói này cũng là tự nói với chính bản thân mình)
     
  7. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    bạn này viết cảm xúc thật
     
  8. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quyết định đúng đắn Em hãy tự mình bước tiếp đoạn đường còn lại
     
  9. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix, hay wá mà bùn wá, mình cũng phạm sai lầm để rùi đánh mất người iu mình, đến khi tìm lại thì ko còn nữa rùi T_T
     
  10. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    sak.....thôi e về zới chồng e zậy,ko đong đưa nữa đâu T----T
     
  11. mkloy Thành Viên Cấp 2

    Tui cần người cảm thông và chia sẻ, chứ tui không cần người phán xét bạn gái tui là con điếm hay là ... Bạn hiểu chưa. Đừng phá topic của người khác và comment lịch sự 1 tý.
     
  12. windows@7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vào Edit lại đi, gặp phải đồng chí nhạy cảm wa'... Em hãy tự mình bước tiếp đoạn đường còn lại) ??????????????? rảnh để đi làm mấy chuyện bao đồng như thế này nữa...Em hãy tự mình bước tiếp đoạn đường còn lại - 1