Tình hình là gấu nhà em cách đây khoảng 1 tuần có đi nộp vài cái đơn xin làm thu ngân và bán hàng ca đêm ở mấy siêu thị như familymart,1mart..nhưng đến giờ e và gấu vẫn ko nhận được llac của ngta..có khi nào ko nhận??..gấu nhà em thì trình độ tnpt rồi..hộ khẩu tp..cmnd đầy đủ như hồ sơ yêu cầu..còn dễ nhìn nữa..mà thấy ngta cũng cần tuyển người lắm..mà sao chưa thấy gọi....ace có kinh nghiệm nào chia sẽ cho e với gấu để dễ xin được việc làm hơn thì share cho e với..và cho em hỏi là có nhìu chỗ e thấy ghi là ko cần công chứng..và nếu ghi hạn nộp hồ sơ là 30/11 thì đến 30/11 mới bắt đầu tuyển hay sao..thanks ace trước..
Chẳng có kinh nghiệm gì hết bạn ạ. Cái quan trọng là người xin việc nhận thức được các vấn đề sau: - Khả năng thật sự của mình, mình mạnh điểm nào và yếu điểm nào. Nhờ thế mà chọn lựa công việc phù hợp và có hướng khắc phục yếu điểm để làm việc hiệu quả, sau này có cơ hội thăng tiến nếu có điều kiện. - Một vấn đề nữa là công việc và lương bổng tỉ lệ nghịch hay tỷ lệ thuận với đóng góp của bạn cho người ta. Ko có chuyện lương cao mà ngồi mát ăn bát vàng hay ngược lại ở thời đại này đâu, nếu có thì phải xem xét thật kỹ ko dính...đa cấp, lừa đảo đấy - Một mặt khác là khi đi xin việc phải thể hiện được mình cần việc nhưng cũng phải tự tin, đừng để người ta thấy mình nộp đơn xin 1 cách hời hợt. Với lại cũng đừng bao giờ chê trách những nơi đã từng làm, cần thể hiện mình luôn muốn gắn bó lâu dài với nơi muốn làm việc. Ko biết bạn sao chứ công việc nhiều chỗ tuyển lắm, vấn đề là khả năng bản thân thôi!
Hạn nộp hồ sơ là 30/11 mà trước 30/11 đủ người thì không tuyển nữa đâu bạn. Bạn vs gấu nộp hồ sơ vào ministop của G7 xem sao, dạo này bên đó thiếu người.
Bro thử qua đường Nguyễn Thái Bình gần trường cấp 3 dân lập Thanh Bình đó, mình thấy ở đó đang tuyển nhân viên full time và part time tùm lum, lương không đặc biệt lắm(2 triệu=> 3 triệu). Chúc bro và gấu sớm kiếm được việc, gia đình dzui dzẻ
gấu nhà e nó ko làm đc ca sáng và tối..mún làm ca đêm..cũng ko quan trọg làm gần nhà hay ko..gấu sn 92..mà nộp mấy chỗ rồi chưa kiu..hay ngta ngại con gái ko làm nổi ca đêm ta??..dù sao cũng thanks mấy pro góp ý..
sao phải làm ca đêm vậy?, bạn không sợ nguy hiểm cho gấu bạn à?, phải xem vị trí cửa hàng đó ở khu nào nữa chứ, khu phức tạp tối mấy thằng nhậu xỉn lại mua đồ rồi quậy là mệt à, còn nhớ clip siêu thị mini Shop&Go bị tụi trẻ trâu quậy chứ?
gấu nó mún kím thêm thu nhập pro ạ..mà ngày nó học vs chăm con pet cưng sắp sinh.. ..nên đòi làm ca đêm..e cũng ngán cái zụ nguy hiểm..èo..mà gấu nó nói..đêm nó thức đến 3 4h sáng ko ngủ đc..nằm ko cũng phí time..nên mún đi làm vậy đó..5s mình ko có ai làm trong mấy cái siêu thị tiện lợi hết ạ??..