Tìm kiếm bài viết theo id

Toàn Quốc - Câu chuyện " Xin việc làm"

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi cuongcon123, 14/9/12.

ID Topic : 5720295
Ngày đăng:
14/9/12 lúc 21:48
  1. cuongcon123 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    17/3/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    546
    Mình hiện là sv năm 2, mình vẫn đang tìm kiếm một công việc làm thêm bán thời gian để trang trải việc học và tài liệu chuyên ngành. Trong thời gian vẫn chưa kiếm được việc làm mình muốn chia sẻ với mọi người về “ bề dày phỏng vấn” của mình:confident:. Mình đã chật vật nộp đơn xin việc rất nhiều nơi với rất nhiều hồ sơ giấy khám sức khỏe, giấy tờ công chứng nào là các quán ăn, cafe trên Q.1,Q.3,Q.BT,Q.GV, Pizza hut, nhà hàng lẩu băng chuyền, phục vụ tiệc, phát tờ rơi….Đầu tiên mình xin nói về công việc phát tờ rơi bên các ngã tư. Đây thật sự là một công việc không mấy dễ dàng gì, có thể đây là công việc “ song hành cùng bụi và khói xe”, suốt nhiều giờ liền, không fai bạn đeo khẩu trang là không hít bụi. Thấy ảnh hưởng sức khỏe Câu chuyện  Xin việc làmlàm được 1 tuần mình xin nghỉ. Nói đến các quán ăn, café thật là trớ trêu thay lúc nào cũng “Cần tuyển nhân viên” nhưng khi nộp hồ sơ với đầy đủ giấy tờ khám sức khỏe thì lại “ chỗ anh/ chị vừa đủ người”, “ lương ở đây không cao và fai cần cù siêng năng sẽ từ từ( bóc lột) được tăng lương” hoặc tệ hơn là nộp rồi mà chẳng thấy gọi điện mà chỉ “ Ừ, có gì chị liên hệ với em sau”, “ e cứ nộp hồ sơ ở đây” và 1 ngày trôi qua……1 tuần trôi qua……1 tháng trôi qua chẳng ai lien hệ với mình đến giờ “ cổ mình đã cao bằng trần nhà”. Nếu nói các nhà hàng ăn nhanh có “khá” hơn thì “Uhm, khá hơn thiệt”. Mình được phỏng vấn rất đàng hoàng nhưng yêu cầu rất khắc khe nào là nhà hàng là nhà hàng tiêu chuẩn “3 sao” ( pizza hut) nên cần những phục vụ tiêu chuẩn “3 sao” với những câu hỏi phỏng vấn mang tính chất “1 chọi 20” dành cho ứng viên trả lời ưng ý nhà tuyển dụng. Thật sự bất công Câu chuyện  Xin việc làm - 1cho những bạn không được nhận giống như mình vì mình không “dẻo mồm” và không có khinh nghiệm làm việc mặc dù đã đi xin việc rất nhiều. Mình vẫn luôn đặt câu hỏi “ Nếu chưa nhận mình vào làm việc sao có thể biết được bản thân mình có làm tốt công việc được hay không?” nếu chỉ “ một bên hỏi, một bên trả lời” mà công việc không đòi hỏi chuyên môn, ngành nghề. Khôi hài nhất là phục vụ tiệc cưới các nhà hàng công ty luôn đăng tuyển người với số người cần tuyển cả trăm người. Các nhà hàng, công ty khác thì mình không biết nhưng nhưng chỗ mình đi nộp đơn( mình không tiện nói ra) thì thật chất theo mình nhận thấy chỉ tuyến hơn chục người vì đa phần đã thủ sẵn “gà nhà”. Số người được tuyển chỉ mang tính chất đề phòng khi có nhiều tiệc cưới cùng lúc.
    Sau đây là một vài lời nhắn nhủ cho ai đọc bài viết này:
    _Nếu bạn đang có công việc, bạn nên trân trọng nó.
    _Nếu ban chưa có công việc, ban nên tích cực “ Nộp hồ sơ xin việc”.
    _Ai thấy bài viết “ tạm được” thì up hộ chia sẻ dùm mình nha. Mình cũng ít viết và không fai sv văn chỉ là muốn giết thời gian sau khi bị chia tay “ bạn gái”, có gì sơ sót mọi người thông cảm cho mình. Tranh thủ ai có công việc gì làm buổi sáng trừ sáng T5 ra các ngày trong tuần kể cả T7 và cn và buổi tối 6h đến 11h giới thiệu cho mình với.
    SDT cua mình: 01228025593
    Câu chuyện  Xin việc làm - 2
    Cảm ơn đã đọc bài viết của mình.
     
  2. khoaprocr Thành Viên Cấp 4

    mình thấy kiếm việc làm dễ mà!
    có đều lương sinh viên part-time càng ngày càng bèo bọt!
     
  3. Se7enBS Banned

    Mình cũng như bạn đây này mấy hum nay tích cực tìm việc như chẳng đc cái nào toàn hứa với hẹn ... Sv sao khổ quá
     
  4. Vũ Thị Minh Thơ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bên Dịch vụ mình đang tuyển nhân viên phục vụ tiệc - BTG...nếu bạn quan tâm thì LH số đt: 01643.650.551 hen...or địa chỉ 19/5 Lê Đức Thọ - F6 - Gò Vấp để gặp trực tiếp trao đổi bạn hen.
     
  5. Me Gustas Thành Viên Mới

    Mình đã qua thời gian đó rồi, và mình thực sự cảm nhận được cái mùi vị đó, mình thì may mắn cho bạn nhiều... Có gì liên lạc mình nhé. làm bạn cũng được...

    Mobile: 01213 .36.61.61
     
  6. rongcon153 Thành Viên Cấp 1

    Hy vong cho bạn sớm kiếm được công việc ưng ý. Mình đã từng phải chật vật như thế!
    Thân mến.
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. meomap_9x Thành Viên Cấp 4

    mình thấy tuyển nhân viên phục vụ nhiều mà, các bạn lên văn phòng đoàn trường người ta giới thiệu cho. Chẳng lẽ trường các bạn cũng k có?
     
  9. mikinguyen08 Thành Viên Cấp 3

    mình cũng đang có 1 công việc nhưng lương thì 9k/h =.=' lại bì sếp chèn ép. Lúc đầu nhận việc bán hàng mà vô làm như osin =.=' chán lắm bạn ạ. Haiz. Cứ cố gắng mà xin việc khác thôi..
     
  10. juli197848 Thành Viên Cấp 2

    cùng chung cảnh ngộ với anh chị em, chúc anh chị em may mắn tìm được công việc như ý!
     
  11. chautinhtri1988 Thành Viên Kim Cương

    hihi mình thấy bn xin việc gian na wa', mình cũng k đến nỗi cố gắng lên bn nhé Câu chuyện  Xin việc làm
     
  12. jualeo Thành Viên Cấp 3

    tốt nghiệp rồi xin việc càng khó dữ nữa
    chia sẻ với bạn sự cảm thông sâu sắc nhất vì đã từng trải
     
  13. lien.dk Thành Viên Cấp 1

    lần mình phỏng vấn ở Pizza Hut rất dễ luôn ý, vào cứ gọi là nói chuyện phiếm với quản lí tầm 10ph là cho về, Đi chưa đến nhà là gọi dt đồng ý nhận rồi ý. Đợt mình phỏng vấn gần 10 người pass hết luôn
     
  14. hoanghons Thành Viên Cấp 2

    hix nói ko phải chứ giờ chán như gián vậy mọi người ạ, em vừa tốt nghiệp đc 2 tháng nay thôi , mà lúc trước còn đi học thì đi xin việc phục vụ em xin chổ nào là đậu chổ ấy ( bình dân như lotteria fast food, angel in us cofee tới cao cấp như Chuổi Nhà hàng Nam Phan cũa bác khải silk) lương làm thêm lúc làm bên khaisilk 1 tháng cũng đc 2tr9 3tr ấy vì may mắn là em cũng có ngoại hình , mà như mọi người biết thì đi làm bên phục vụ thiên hạ lúc nào cũnng về trể sau 10h pm ko ấy, nên lúc ấy em nghĩ là sau này ráng tốt nghiệp chuyên ngành ra làm giờ hành chánh cho khỏe với người ta , nhưng tưỡng gì sau khi tốt nghiệp đi xin việc,+ tìm việc còn nãn hơn nữa hic hic đâu đâu cũng toàn bằng cấp dh9 giờ bằng giả 1 đống ) với kinh nghiệm 2 3 năm cơ ( em học cd xây dựng) đi pv thì hỏi có kn chuyên ngành ko, em trả lời là dạ em có kn phục vụ chứ kn bên chuyên ngành em dêk biết ạ. hehe thế là tới nay 3 tháng em vẫn thất nghiệp zz nằm hoài ở nhà ăm bám thấy khó chịu vô cùng, giờ chẳng nhẽ em nộp hồ sơ lại vào nhà hàng cũ lúc trước làm partime làm tiếp cho tới ngày kiếm đc việc hành chánh mà em mơ ước hã T_T
     
  15. nguyen.ductu86 Thành Viên Cấp 3

    tai Anh Y Ta Dung nen tinh hinh kinh te kho khan. Ban than minh di lam cung cam thay vay. cac ban sv co gang len.
     
  16. Nguyễn Kỳ Hoa Thành Viên Cấp 3

    Ban co the goi dt cho minh ....neu that su can viec .....thi lien lac dia chi ben duoi .....Ben minh tuyen gap
     
  17. chiminh2491987 Thành Viên Cấp 3

    công ty nào ở VN mà chẳng bóc lột, trừ nhà nước việc nhẹ nhưng phải có quen biết à.ở VN xin việc chính nhờ sự quen biết là nhiều như giàu khí,điện lực, truyền hình...., bạn đừng nản chí hãy vui lên vì mình cảm nhận được điều đó trong cuộc sống, chứ nhiều người có việc làm mà có biết gì đâu hjhjh
    xin được việc làm thì có gì vui không có việc làm thì có gì buồnCâu chuyện  Xin việc làm
     
  18. thanhtuanqn89 Thành Viên Mới

    khong chi z dau,ra truong con kho hon nua do.
     
  19. thduc_1993 Thành Viên Cấp 1

    đang cùng cảnh ngộ... nghỉ mà não lòng Câu chuyện  Xin việc làm
     
  20. mr_nhatlee Thành Viên Cấp 2

    viết ko hay nhưng vẫn gắng đọc hết cho bạn
     
  21. danglaino1 Thành Viên Mới

    Nếu vậy bạn hảy thử tìm hiểu công việc khác xem sao
     

Tình hình diễn đàn

  1. nguyenbadu,
  2. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  3. lienbadinh
Tổng: 359 (Thành viên: 8, Khách: 341, Robots: 10)