Tìm kiếm bài viết theo id

Tôi là một người hơi kém may mắn.!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi babboy260289, 9/10/11.

ID Topic : 3960259
Ngày đăng:
9/10/11 lúc 21:26
  1. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    14/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    286
    các bạn à, tôi là một thằng con trai có chút bất hạnh. tôi nghĩ thế bởi vì tôi sinh ra ko được may mắn như bao thanh niên khác, tôi năm nay đã 24t (1988), tôi chưa có bạn gái và tôi chưa hề được yêu bởi vì tôi quá xấu trai, mà ăn nói lại ko có duyên, tôi ko hòa đồng bởi vì tôi ko tự tin vào bản thân cũng bởi vì tôi quá xấu, mẹ tôi vẫn thường hay mỉa mai và chê bai tôi xấu xí hoài vì thế tôi rất tự ti vào bản thân, tôi lại đang thất nghiệp, tôi ko có tiền, ko có gì cả. vậy một người như tôi liệu có chút ánh sáng nào cho tương lai, và chút ánh sáng nào cho một tình yêu trong sáng và thật sự ko các bạn?
     
  2. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Toàn nhược điểm ko vậy trùi? Nhưng ít ra bạn biết nhận ra những nhược điểm của mình vậy thì bạn đã có 1 ưu điểm.
    Bạn có khả năng làm việc j? Post lên xem có j anh em chỉ cho việc làm
     
  3. seachsim Thành Viên Cấp 5

    òi chí phèo còn có thị nở mà thym, cứ cười đi rồi mai sẽ có tương lai tươi sáng Tôi là một người hơi kém may mắn.!!
     
  4. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    ánh sáng sẽ đến nếu bạn biết đi tìm nó,chứ không ai trong diễn đàn này có thể trả lời cho bạn câu hỏi : "vậy một người như tôi liệu có chút ánh sáng nào cho tương lai, và chút ánh sáng nào cho một tình yêu trong sáng và thật sự ko các bạn? "

    Mình thấy ở rạp TÂN SƠN NHẤT có buổi dạy kỹ năng giao tiếp đó,miễn phí thì phải,bạn tới đó hỏi xem thế nào ?
    Tôi là một người hơi kém may mắn.!!Tôi là một người hơi kém may mắn.!! - 1Tôi là một người hơi kém may mắn.!! - 2
     
  5. rhino.benz Thành Viên Bạch Kim

    Bạn hay đọc kinh sách nhiều hơn tìm hiểu về phật pháp nhiều hơn sẽ khiến bạn ngộ ra nhiều điều hơn,đừng bi quan quá bạn nhé và luôn tự tin vào chính mình hòa vào công đồng làm các việc từ thiện sẽ khiến cho bạn có 1 cái nhìn khác về cuộc sống đó bạn.
     
  6. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    UP vài pic lên là chị em 5s hăng hái lắm
    Tự tin lên bạn
     
  7. nqphuc147 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thay vì lên đây than thở thì bạn phải tự thân vận động đi chứ,bạn nghĩ xem khả năng của bạn phù hợp với ngành nghề gì rồi mọi người mới tư vấn cụ thể hướng đi cho bạn được,mình cũng sn 88 ko nghề nghiệp,ở nhà nội trợ vì gd rất khó ko cho con gái ra đường giao thiệp,mình cũng có hạn chế là ko biết đi xe máy,ở nhà buôn bán qua mạng linh tinh mấy năm trời giờ được mấy chục m tiếp tục đầu tư vào học nghề làm đẹp và tập chạy xe đạp điện đây,mình nói ra ko phải để khoe mà mình nói để bạn biết còn nhiều người khổ hơn mình và bạn nhiều,ít nhất đến tuổi bây giờ bạn ko chết đói,ko lang thang ngòai đường vì có gd lo cho,đúng ko ^^
     
  8. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Thường xấu trai hay lấy được vợ đẹp,mình cũng xấu banh nhà lầu nhưng đang mơ cưới công chúa nè,tự tin lên bác
     
  9. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    hoc di ban ... kien thuc la co tat ca do

    minh la nguoi may man khi con duoc hoc tiep ... doi voi minh khi den duoc tri thuc la minh cam thay may man

    tinh cam con nguoi ko co that dau ... no chi la tam bo bo ma thoi


    Dẫu biết cuộc đời chỉ là mộng
    Tình chỉ thoáng qua như làn gió
    Đời trôi mãi theo dòng thời gian
    Vậy mà vẫn tin vào giấc mộng​
     
  10. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    đa tạ, đa tạ, các bạn rất nhiều. các bạn đừng hểu lầm , ko phải là mìh than thở hay gì, mà mình chỉ muốn nói lên tâm sự của mình để tìm một sự đồng cảm và một ít ý chí trong cuộc sống này thôi. mình cũng đang cố gắng vượt qua mặc cảm, tự ti, đang cố gắng kiếm việc làm, mình lùn lắm vì thế xin việc làm rất khó khăn, để mình post hình lên cho mấy bạn xem, đảm bảo các bạn nhìn thì 10 người hết 10 người lắc đầu và bảo:"người gì mà xấu tệ thế này", chắc chắn cho dù bạn có là người lịch sự hoặc cảm thông đến đầu thì cũng sẽ thốt lên câu nói đó.
     
  11. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    bạn có thể up 1 tấm hình lên cho mọi người nhận xét đi,nếu có 100 người chê xấu thì thêm 1 người trên 5s chê xấu cũng không có gì phải buồn đâu.Mình nói cái này bạn đừng buồn nhà,mẹ bạn thật thiếu tình thương với con,nếu đứa con thật sự có xấu thì đối với người mẹ nó vẫn là thiên thần và phải biết cách động viên con để nó có tương lai tốt hơn chứ không ai lại đi mỉa mai như mẹ bạn cả.
    Tất cả những nhược điểm của bạn đều bắt nguồn từ thiếu tự tin.Chỉ cần có thêm chút tự tin bạn sẽ sống khác và số phận sẽ thay đổi,bạn hãy thứ làm theo ý kiến của rhino đi,bắt đầu bằng việc tham gia các hoạt động từ thiện,nếu không góp dc tiền thì góp sức để giúp quà tới dc tay những hoàn cảnh khó khăn.Hoặc bạn có thể tham gia các chương trình đi thăm trẻ em nhiễm chất độc da cam,bạn sẽ thấy họ đang nỗ lực sống và cống hiến chút sức lực dù nhỏ nhoi cho xã hội này.Hãy mở rông tầm nhìn bằng cách bước ra thế giới chứ đừng sống trong thế giới con chuột và máy tính nữa Tôi là một người hơi kém may mắn.!!
     
  12. mnop87 Thành Viên Cấp 4

    Hic, bro mới 24 mà, lo gì.
    Đẹp xấu cũng ko quan trọng ( nhưng công nhận là nhiều nhười - kể cả mình- cũng rất dễ bị ngoại hình bản thân làm cho mất tự tin khi giao tiếp).
    Thấy vấn để chính của bạn là:
    + không tự tin ngoại hình của bản thân - cái mà ko thể thay đổi => kệ nó. Có câu beauty get attention, personality capture the heart mà Tôi là một người hơi kém may mắn.!!. Cố gắng cho mình tươm tất, chỉnh tề thì ổn rồi Tôi là một người hơi kém may mắn.!! - 1
    + chưa có việc làm: Vấn để này khá ...mệt. Bạn nên thử nộp vào các trung tâm môi giới việc làm hoặc theo dõi các sàn tuyển dụng xem Tôi là một người hơi kém may mắn.!! - 2

    Chúc bạn may mắn - mình cũng từng tự ti về bề ngoài và phần nào vượt qua nó nên cũng thông cảm với bạn
     
  13. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    cảm ơn bạn. bài thơ hay quá.
     
  14. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    sure nè.
     
  15. ThanhPhatzzzzzz Thành Viên Cấp 6

    tính làm chuyện ác như thằng luyện hay sao mà than thở vậy ban.đi cướp tiệm vàng thù rủ tui nha.Tôi là một người hơi kém may mắn.!!Tôi là một người hơi kém may mắn.!! - 1Tôi là một người hơi kém may mắn.!! - 2Tôi là một người hơi kém may mắn.!! - 3Tôi là một người hơi kém may mắn.!! - 4
     
  16. ngocduongnhi Thành Viên Cấp 1

    ặc, ba mẹ ko thông cảm sao còn mỉa mai bạn?
     
  17. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    uhm xấu trai thường lấy vợ đẹp và giàu nữa.:snicker::snicker::snicker:
     
  18. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    tự tin lên bạn, bạn chắc chắn phải có ưu điểm chứ, tại bạn chưa nhìn ra thôi.
    to live is to fight mà...chúc bạn vui...Tôi là một người hơi kém may mắn.!!
     
  19. babboy260289 Thành Viên Cấp 2

    bạn nói đúng mình rất thiếu tự tin vào ngoại hình, mình chỉ cao có 1m61, mình đi xin việc làm, nộp hồ sơ vào người ta nhìn mình với ánh mắt khác thường, nhìn một cách rỏ ràng cho người đối diện biết mình đang nhìn họ, và nói với mình một câu gọn lỏn: "về đi, khi nào cần sẽ gọi", đó chỉ là một con bé tiếp tân thôi đó các bạn à. còn về chuyện mẹ mình thì mẹ mình cũng chê bai ngoại hình mình hoài và mẹ mình cũng ko tin hay bát bỏ tất cả những lời nói của mình, ý như mẹ mình cảm thấy lời nói của mình như một người điên hát vậy đó, mình nói thật, trong khi đó mình có bà chị họ nhỏ hơn mình một tuổi, tốt nghiệp DH nghành kiến trúc, đã đi làm, mẹ mình rất lắng nghe ý kiến nó, chuyện gì cũng hỏi nó này nọ, trong khi mình là con thì... chuyện mình vậy đó các bạn. mình đang thất nghiệp, lúc trước có làm ở công nhân ở chổ kia được 1 tháng 22 ngày thì bị đuổi chắc tại mình ko hòa đồng với mọi người nên người ta ghét.
     
  20. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    bạn nhìn ra đc vấn đề rồi thì khắc phục nó đi, còn vụ ngoại hình bạn có thể post hình lên để mọi ng tư vấn,hoặc bạn thấy mem nào bạn có thể tin tưởng thì post riêng vs ng đó để nhờ tư vấn, mình ko đẹp nhưng bù lại = tóc tai, cách ăn mặc, cách cư xử đc mà bạn
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhphutondan268,
  2. phu266,
  3. Anh88,
  4. vanquyensg2024,
  5. darcular,
  6. honeyz...,
  7. ductuan88,
  8. HONEYZ
Tổng: 860 (Thành viên: 11, Khách: 764, Robots: 85)