dự định em và bé gấu sẽ đi đà lạt chơi vào dịp Noel. Mà khổ cái chưa đi bao giờ, lại đi vào lễ nên em sợ bị chém, bác nào đã từng đi rồi chỉ em với, giúp em cái chi phí sao tiết kiệm nhất nhé. Thank các bác Em tính thế này: đi xe lên + về hết 1tr/2 đứa + ở từ sáng 22/12 đến tối 25/12 em về chuyến đêm giúp em nhé các bác :cry_002::cry_002::cry_002:
đi xe máy cho vui.mà tiết kiệm.bữa tết xong mình đi xe máy từ sg-DL đi từ 6h tối tới 1h sáng tới.đi hơi chậm do thời điểm đó rất lạnh.mình nhớ hoài.hôm đó đi gấp quá nên quần áo thì dày cộm mà lại mang...dép lào...lên tới madagui bắt đầu thấy lạnh.....bảo lộc rét...tới di linh thì hiện tượng phim Hàn Quốc xuất hiện.tụi mình nói chuyện mà ra khói luôn.lúc đó lạnh quá.mình lấy chân để ngay lốc nồi của xe mình luôn.lạnh ko chịu nỗi.chắc chỉ tầm <10 độ.nhưng vui lắm.đi về tiền xăng hình như tầm 250-300k +1 chai nhớt (mình đi sirius).lên tới ngay chỗ vào đầu đà lạt là đường gì 30/4 hay 3/2 gì mình quên rồi có mấy cái nhà nghĩ.ghé đại gặp bà chủ quán tốt.bả tính 1 ngày 40k/người 1 phòng 2 giường có nước nóng (đừng hỏi có máy lạnh ko nha)đằng trước lang cang lớn nhậu bao 10-15ng ngồi luôn.nhìn thấy rừng núi đẹp lắm.ăn trưa ở bả luôn.25k/phần cơm bò xao súp lơ và đùi gà.tối ra bùi thị xuân nhậu lẩu bò uống rượu.sáng thì đi ăn bánh mì xíu mại trên đó ăn đưa 1 chén xíu mại boc trứng cút và 1 ổ bánh mì= 8k.khuya thi đi ăn bắp nướng với uong sua dau nành.ko thì vác xe lên làng cù lần ăn nhậu mà cảnh đẹp mát nữa.đã lắm.dạo này cuoi năm busy cung muon đi lại...nhớ hoài đi 3 ngày mà chưa tới có 800k à. một số hình ảnh mà mình chụp lại hôm đó đi nè
0983840603 khách sạn Cẩm Tú Cầu, bạn mình chuyên làm tour đi du lịch cho mình số đó, ks này giá ổn trong những ngày lễ. hình như cólink trên 5giay lun thì phài
hix hix, thank 2 bác, mà em đi xe sợ cướp lắm bác ợ. đi đêm sợ nữa, với lại sợ gấu ko chịu đi như thế đâu, em tính đi xe khách đi về hết 1 chai Lễ thì có nên đi mấy chỗ du lịch trên trển ko các bác, giá nó có tăng nhiều ko ạ?
Lạnh ôm nhau ngủ mới đã :shame: Khách sạn thì mình không rành Xe thì cứ Phương Trang mà đi thôi. Tối 2 người dắt nhau đi dạo nguyên vòng hồ Xuân Hương cũng thú vị :smile:
kế hoạc đi chơi là phụ thuộc vào bạn bạn đã làm tốn tài nguyên 5giay topic close ps : đi với bạn gái cố gắng kiềm chế vì lạnh lẽo sinh xem heo
nếu đi xe máy đi đường rừng né khúc dầu dây đi lên định quán (khoảng 20km ) nha. Rất nhiều bác tài bị bắn rụng tại đây, trong đó có em nữa. 61/40 đóng phạt cũng vất vả và gian nam lắm. Đi DL xe máy đổ xăng 3 lần mỗi lần 70k là bao xăng đến tận DL. Xe sirius đã test. Ex tốn hơn 20k. Đồ ăn thức uổng, nhà nghỉ rẽ, khí hậu mát mẻ và se lạnh, nằm ngủ nhà nghỉ ôm gấu thì ấm áp ^^.
Bác này nói tào lao quá. Người ta không có kinh nghiệm thì lên tạo topic hỏi. Nói như bác thì việc gì cũng phụ thuộc vào mình, việc quái gì tạo box chuyện trò.
Thứ nhất, không nên đi xe máy vì nguy hiểm + chả rẻ hơn đi xe giường nằm bao nhiêu cả. Xe Thành Bưởi giường nằm khoảng 180k, vậy tính 2 người đi về là 720k. Khỏe hơn đi xe máy. Khách sạn thì nếu bạn đặt bây giờ thì khoảng 300k phòng có đó, tìm trên Agoda, chudu24h gì đó nhiều lắm. Hai đứa đi max từ 22-25 max lun chắc từ 3-4tr xài thoải mái đó bạn, lên đó thì đi: uống cafe, dạo vườn hoa, dinh bảo đại, thiền viện trúc lâm, liang bang, thung lũng tình yêu, thác datanla, chợ đà lạt, dạo vòng vòng thành phố bằng cách thuê xe máy.
Đi ĐL mà bằng xe máy thì ko gì sướng bằng. từng đi, từng thix lắm các bác ơi, nếu đi thì tới Bảo Lộc nghỉ lại 1 đêm, sáng hôm sau lên Đà Lạt, chia thành 2 đoạn đường đi Khỏe hơn. còn ngán đi xe máy thì cứ ra Thành Bưởi, Phương Trang mà đặt vé, nhưng ngày lể nên đặt sớm kẻo ko còn vé mà đi, khách sạn thì cứ chudu24 hoặc agoda như bạn ở trên nói, đặt phòng và thanh toán trước bằng tiền mặt hay thẻ visa thôi. cứ thế mà phan. noel này e cũng làm 1 chuyến đấy
Người ta đi xe máy lên Đà lạt ko phải vì tiết kiệm tiền hơn xe khách đâu bác ah,nhiều bác cứ si nghĩ vậy là lầm to.Đi xe máy có cái thú riêng của nó,ngắm cảnh xem hoa,chụp hình...Chứ ko phải vấn đề tiền bạc đâu,còn bác yếu hình thì em cũng ko khuyến khích đi xe máy đâu.Cứ đi xe khách cho lành,năm nay noen ngay ngày thường,chắc cũng ko đến nỗi đông lắm.Giá khách sạn thì từ 300-600k nhé,bác cứ trả giá thoải mái.Lên Đà lạt cứ mua cái bản đồ là ok hết,mún đi chơi ăn ún gi` đều có.Đà lạt cũng ko nhìu điểm du lịch nên cứ tranh thủ đi cho hết nha bác Phải leo Langbiang ngay đêm noen mới thú vị