Tìm kiếm bài viết theo id

Buổi tường thuật đi khám NVQS của em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr.Fu, 29/11/12.

ID Topic : 6179330
Ngày đăng:
29/11/12 lúc 18:15
  1. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    Tham gia ngày:
    22/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    7,233
    tình hình sau 1 thời gian lì lợm chốn tránh đi khám NVQS, hình như là em chốn 5 lần rùi thì phải, lần này nó gửi giấy lần thứ 6Buổi tường thuật đi khám NVQS của em, rùi em có đứa bạn trên phường nó cho em cái tin nói nếu em ko đi thì ngày mai nó sẽ cho cán bộ xuống cưỡng chế hay gì đó bla bla, nên sáng nay em bắt buộc phải đi khám :cry_002:, trước khi đi em có quất 2 ly cafe đen đậm đặc, ko đường ko đá, bước vô quán kiu 2 ly cafe mà dân chúng nhìn em với thằng bạn như người ngoài hành tinh Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 1, ai cũng nhìn em rùi cười cười nói nói gì đó, pó tay chấm cơm chấm canh, sau đó thì em ung dung lên phường cho chúng nó khám, chúng nó lại chuyển em lên bệnh viện quận :too_sad: ( nghĩ bụng kỳ này chết chắc ), a đệt, vừa vô gặp mấy em y tá nhìn cũng dc, có 1 vài em cũng good lắm, thế là nó đè em ra đo mắt cho em, ko ngờ em lại bị cận nặng vl, nó ghi mắt em 4/10, rùi nó cho em điểm 3( trong bụng hơi mừng mừng rùi ) Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 2, sau đó nó vào đo thân thể em, hic, cái này thì khỏi nói, cái này nó cho em điểm 1, sau đó có 2 em y tá đưa em vào phòng đo huyết áp và nhịp tim, 2 em này nhìn cũng dc nên em nói chuyện cũng thoải mái sẵn cù nhây với cù cưa 2 em luôn :sweet_kiss:, đo lần 1, 2 em nó nói mạch đập loạn, huyết áp tăng hay tuột mịe gì đó ko biết, nói cái này do tác dụng của mấy ly cafe trước khi vô khám nè, thế là em nó kiu em nói thật đi sáng nay uống mấy ly cafe, vậy là em đành ngoan ngoãn trả lời là có 2 ly chứ mấy ( cách trả lời rất ư là nhây, tại vì 2 em nó cũng dễ dãi Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 3 ), thế là nó bắt em nằm ở đó 10 hay 20 phút gì đó, sau đó đo lại, thế là nhịp tim và huyết áp lại dc điểm 1, rùi có 1 em trong đó còn nói :" cái tướng này đi chắc rồi, khỏi cần phải chốnBuổi tường thuật đi khám NVQS của em - 4 " nghe em nó nói mà run vl, hok lẽ đời mình đến đây thôi sao, thế là qua những khâu khác, tất cả đều cho em điểm 1, em nghĩ trong bụng thế là chuẩn bị cuốn gói lên đường rồi Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 5, nhưng đến cái phòng cuối cùng có bác sĩ nội khoa và ngoại khoa trong đó, hic, nôi khoa khám qua loa gì đó, quất cho em thêm con điểm 1 , còn ngoại khoa sau khi nhìn thân thể em, bắt em lột đồ khám tè le hột me gì đó, cuối cùng nó hỏi cái tay em bị gì, em đành thành thật trả lời là tay cán giá + hồi xưa bị gãy tay, cái tay nó cong vòng à :ah:, thế là bác sĩ nói tay này sao mà đi dc, nó quất cho em 1 cái điểm 5, cuối cùng đem tờ giấy ra, thế là nó kiu đem tờ giấy đó ra ngoài rùi cho em cái quyết định cuối cùng Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 6, kaka, thế là nó kiu em đưa tay ra cho chúng nó xem lần cuối coi em có ba xạo ko, em đưa ra thì chúng nó đưa cho em tờ giấy về luôn Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 7, còn mấy anh còn lại thì vô lấy máu và nước tiểu gì đó, mừng vkl Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 8
    phải nói thêm là khi vô phòng ngoại khoa em có gặp mấy thằng xâm mình rồng rắn này kia, chúng nó cho đi hết, thằng nào ra ngoài cũng dc phát cái chai đi lấy nước tiểu Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 9
    em xin kết thúc buôi tường thuật vụ khám NVQS của em tại đây, cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin thân ái và chào quyết thắng các đồng chí Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 10
    PS: em xin nói thêm luôn: đi khám mức điểm từ 1=> 5, 1 là tốt nhất 5 là tệ nhất
     
  2. highsmoke Thành Viên Cấp 3

    Mình toàn bộ là điểm 1,chỉ có mắt cận 4,5 độ là nó cho điểm 6.Muôn đời khỏi đi hahaha
     
  3. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Sắp 23 năm mà éo bít cái giấy mời đó nó hình gì nữa :shame:
     
  4. quochuy_nt Banned

    luật nhà nước quy định bạn nên chấp hành

    góp phần xây dựng đất nước

    thông báo topic bạn sẽ close

    chào bạn chúc bạn vui
     
  5. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Buổi tường thuật đi khám NVQS của emh:
     
  6. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    bác còn tuổi đi ko, đi đi, góp phần xây dựng đất nước :baffle:
     
  7. quochuy_nt Banned

    mình hết tuổi

    nhưng vì nước quên dâm vì dân phục vụ mình sẵ sàng tinh thần yêu nước vùn vụt trong mình

    ôi việt nam đẹp quá

    topic close
     
  8. quochuy_nt Banned


    uhm anh chào em

    em khỏe không
    cv em thế nào
     
  9. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Cái tay cong vòng, nghe ghê dzi hix
     
  10. nguyentc Thành Viên Kim Cương


    bác đi chưa ...sao hăng hái vậy,rãnh đăng kí đi thử đi rồi bít nhá (tự nguyện đi dc đó)
     
  11. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Cái này nó ăn vào não rồi, đi đâu ai cũng nhận ra thôi Buổi tường thuật đi khám NVQS của emBuổi tường thuật đi khám NVQS của em - 1
     
  12. hymalaya922 No Pain No Gain

    Thế chưa đến màng sờ mó lung tung à, mấy năm trc cũng đi khám cuối cùng rớt vì 1 lý do rất ư là .... đó là thiếu ký =)) lúc đó em 1m72 mà 43.5kg (tính lun quần áo) h đỡ rùi 48.5kg mà chưa thấy kêu đi khám đợt này, chắc phải năm sau. Lúc trc còn trẻ con non nớt nên mấy anh bác sĩ già già sờ mó còn thấy nhột nhột Buổi tường thuật đi khám NVQS của em, sao ko cho nữ y tá khám cái này nhỉ (chống chỉ định mấy bà cô già u40) Buổi tường thuật đi khám NVQS của em - 1


    P/s: Gì chứ cái trò uống cafe hay gì gì đó thì xưa rồi diễm, truyền bá rộng khắp nên trong đoàn khám ng ta rành 1 cây 10 đứa uống may ra 1 đứa lọt thôi.
     
  13. Lygiatinh5 Thành Viên Cấp 2

    Hihi,các chú dạo này sao rồi khỏe kg
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Gặp bác Lý mừng wá!! Dạo này có cha mod quochuy_nt làm loạn topic .Bác rũ chã đi nhậu rồi thừa cơ thông phát cho ổng chừa Buổi tường thuật đi khám NVQS của em
     
  15. ok123 Thành Viên Cấp 1

    khổ, thanh niên trốn tránh,yêu nước nhỉ? trò cũ mèm lên mà khoe. ko cận lòi hay dị tật thì có 10 ly cũng đi nhé !
     
  16. Lygiatinh5 Thành Viên Cấp 2

    Ơ hay ai dám thông ass chú

    Chú là độc quyền của a mà

    Hay chú đú đỡn với hắn rồi
     
  17. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    hi, bữa đang chat cái im luôn dzậy ^^
     
  18. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    5 lần là trong vòng chưa tới 1 tháng đó bạn, ko hiểu sao đợt này nó làm mình ngắt quá, định chốn sang năm nay mà ko dc, chưa tới 1 tháng nó gửi giấy 5 lần cho mình, kiu tổ trưởng, rùi khu phố trưởng, CA khu vực mình đến nhà mình luôn, pó tay
     
  19. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    thứ nhất: bác yêu nước thì bác có quyền đăng ký đi, em đâu có ý kiến gì với bác
    thứ 2: bác đặt trường hợp vào em đi rồi biết, cày bừa bao nhiêu năm dc như ngày hôm nay, bây giờ bắt đi về mất hết tất cả, xem bác có chịu đi hay ko
    thứ 3: em viết lên chia sẽ kinh nghiệm với mọi người, ai thích thì đọc, còn hok thích thì có thể back, em ko cần bác nguy hiểm, thân ái và chào quyết thắng bácBuổi tường thuật đi khám NVQS của em
     
  20. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    cho hỏi bác chủ topic chiều cao & cân nặng ra sao mà toàn bị điểm kém vậy, mình 1m75 nặng 50kg, quá bèo, k biết đi khám có dính chưởng k nữa, haizz