Các Mem cao thủ giúp mình dzụ: 'Trị bệnh đánh bài cờ bạc" với: Chuyện là mình có 1 người bạn làm chung, đứa nào cũng đi làm mà nó cứ thiếu tiền hoài. Hỏi mới biết ba nó ở quê(Cà mau) mê cờ bạc, đánh bài để nợ tụi cho vay nặng lãi (20-30%/ tháng), cứ 1-2 tháng là bị 1 vụ, mỗi lần thiếu "có" 15-20 triệu, thua bài hết tiền là đòi tự tử, bỏ xứ...., ổng bị bệnh hổng đi làm được mà năm nay ổng mới 40 tuổi nên hơi rảnh đâm ra hư. Nó hỏi mình có cách nào trị bệnh đánh bài không, chỉ nó, mình có tư vấn nó : 1-Canh lúc ổng quýnh bài , kêu công an lại bắt cả ổ vài lần cho ổng sợ; 2-Đút tiền cho Công an Khu vực, kêu ổng lên hù, giam đại 1/2 hay 1 ngày để ổng sợ hổng dám đánh nữa; 3-Ổng đi đâu thì cho người nhà đi theo đó, không để ổng đi đâu 1 mình(ở dưới quê còn má nó với 2 đứa em trai cũng rảnh hổng đi học luôn); 4-Cho ổng thiếu tiền khi mắc nợ đừng gửi xuống nữa để ổng lè lưỡi ra, tụi nó tới nhà đòi vài lần cho mất mặt rồi mới tính; 5-Cho ổng làm hết việc nhà để hổng có thời gian rảnh mà nghĩ tới, hay kêu lên Sài Thành phụ nó đi làm cho hết rảnh. Mình chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu nên nhờ các mem cao thủ giúp cho xin thêm cao kiến. Xin cảm ơn rất nhiều!!! :byebye:
gặp cái tụi cho vay đó, nói cho tụi nó là "lần sau cho ổng mượn ổng ko có trả được thì tự mà giải quyết, ko liên quan người thân nữa"
Từng đánh bài thua 60tr. Bài bạc hình như nó ăn vào não mình luôn rồi á. Riết mà đánh bài chơi, mấy đứa bạn còn không cho đánh. Đánh đến cuối bài mà thằng nào cầm lá 3, lá 4 lá 5 mình còn biết nữa mà. Mình nhớ khoảng 40/52 lá. Xập xám thì mắt cực lẹ luôn, mình chỉ cần ngồi sau nhìn bài bạn vài cây. Lần sau đánh bài mình ngồi trước mặt, bạn xếp gì mình biết bài bạn có gì luôn. Mình có thể chia trong đầu mình 3 nhà kia bài sẽ cầm gì luôn. Xác suất 60% nhé. Vậy mà vẫn thua. Bạn nào tin hay không tùy. Nợ 40tr trả gần 1 năm mới hết. Vừa mới hết nợ trong tháng 10 này. Từng cắt tay trái. . . Từng bị công an bắt. ( Xin lỗi chứ mình từ trước giờ bị bắt nhiều tội lắm á, bị hình sự đánh hoài chứ gì. Chỉ có hình sự thôi nhé, . . .) Vì trong lòng đang có 1 vết thương rất lớn, + 1 quyết tâm. Nên đã khăn gói bỏ xứ đi hơn 1 năm rồi. Hẹn 2 năm về con người sẽ khác.
Hôm qua điện thoại tôi mượn 50 Chai,giờ trốn cmnr hên là chưa choh:đang gom tiền thì nghe Bác Sứ trốn nợ.Hên vật.
Các cách của bạn chủ thớt cách nào cũng dc. Hoặc lúc trả nợ đừng đưa tiền cho ổng, gặp đưa mấy thằng kia lun, nói lun là bây giờ nếu còn cho ổng mượn nữa thì ổng kg trả dc ráng chịu nha, lúc đó lấy mạng ổng cũng dc chứ hết tiền trả rồi.