đã đăng bán nhà, lấy tiền 9/10 rồi, rồi còn xin nán lại gần 2 tháng trời, bác cũng phải biết nghĩ cho người bỏ tiền ra mua nhà chứ, chắc họ không tội chắc , cứ nghĩ đến việc bác bỏ tiền ra mua 1 căn nhà đi, đưa gần hết tiền rồi mà bên kia cứ ở lỳ mãi, phải dùng biện pháp mạnh lấy nhà lại thì ôi thôi gặp căn nhà như thế kia, thì ai tội ở đây
nhớ chụp cho mọi ng coi với nha tui ko có máy chụp hình Căn nhà cũng bình thường như bao căn nhà cấp 4 khác thôi vì chủ nhà mới đã cho chặt hết cây bông giấy um tùm trước cửa rồi.bro qua đó sẽ thấy 1 điều bất ngờ vì sau khi họ chuyển hết chó mèo đi họ vẫn để lại 2 con thân cận nhất,1 con tên Hồng còn 1 con tên Mai hay gì đó tui ko nhớ.:burn_joss_stick: Theo hàng xóm 8 cho biết thì nhà này thờ chó,họ nói họ nợ chó từ kiếp trước nên kiếp này họ coi chó như người nhà vậy.Trước đây khi thấy chó chết hay mèo chết nằm trên đường là họ hốt xác đem lên Bình chánh đốt hết 300k/con,rồi còn mua nhang đèn cúng cho nó nữa mà.Vừa cập nhật thêm 1 thông tin của bà hàng xóm là trong hơn 20 con chó thì có cả chục con chó ghẻ,chó què,chó mù điếc Gd họ nhặt dc ngoài đường đem về nuôi.Riêng mèo thì theo khai báo của gia chủ là gần 50 con chứ không phải 20 con vì mèo nó đẻ nhiều vô kể.Đến bây giờ sau 3 ngày chuyển đi thì vẫn còn khoảng 10 con mèo lang thang quanh căn nhà vì chủ nhà chưa bắt dc. Mọi người đừng nghĩ là chuyện ma hay tui 8 xạo vì có địa chỉ và kế bên có 1 quán cơm VP mọi ng có thể tới uống ly cafe nghe đám Nv và chủ quán kể về nỗi hãi hùng của những ngày đã quah:
ko phải lập dị mà là quái dị luôn rồi, bật máy lạnh cho chó ngủ, sang hơn đĩ, cũng có thể họ chịu ơn con chó con mèo nào đó nên làm vậy để chịu ơn
gần nhà mình cũng có 1 bà chuyên môn dắt chó đi đái ỉa và tắm cho chó , 1 ngày vài lần, và nhà có nuôi 4 con chó , mặc dù nhà nghèo nhưng vẫn nuôi chó, hỏi ra thì bả nói kiếp này nợ nó vì có nó mới có nhà.....
Nghe như chuyện kinh dị. Đáng lẽ gia đình đó phải có cách trả ơn chó mà vẫn giữ vệ sinh. Nghe sợ quá luôn, bạn nào chụp hình lên cho anh em thưởng lãm đi.
ủa vậy người chủ mới lúc mua nhà không coi nhà sao, bây giờ mới vỡ lẽ ra hả. Mình thấy nuôi mà cưng vậy cũng ko sao, nhưng mà làm gì ở dơ đến thế. Nuôi một con chó mà nó ỉa đái ra nhà là đã thấy hôi rồi, đây 20cm phân chó + mùi động vật thì không còn có thể tưởng tượng được
tiền trả từ tháng 11 năm ngoái,tức là còn 1 tháng nữa là tròn 1 năm đó :sweat: Nhà này đã mua đất xây nhà 4 lầu 4x20 tại Nhà bè rồi nhưng không hiểu sao không chịu dọn đi.Thật tội nghiệp cho những ai sắp làm hàng xóm với họ.Họ đã chuyển đi 3 xe tải loại lớn nhưng vẫn còn khoảng 2 xe tải nữa đang vứt trước cửa nhà.Mình có đi ngang qua nghía thử thì thấy có mất cuốn lịch dạng block từ 2007,có khoảng 200 cái móc quần áo bằng nhựa cáu bẩn...theo hàng xóm 8 lại thì khoảng 3-4 năm nay không hề bán ve chai cái gì hết.Có đống sách báo mà mèo chó đái ỉa lên giờ khô cứng như khúc gỗ luôn :sweat: