có vài chi tiết chủ topic có thể làm rõ không nhỉ ? Ở xung quanh cái nhà đấy 12 năm với mùi như thế mà không ai phản ánh lên dân phòng hay sao mà để tình trạng diễn ra như thế cho tới ngày dọn nhà ,sống 12 năm với mùi ... mà không có kiến nghị thì cũng lạ ? Người mới mua nhà này được 1 năm nay,không lẽ khi họ tới mua nhà,họ không thấy tình trạng nhà này 11 năm qua thế nào sao? hay họ mua bằng niềm tin mà ko bước vào trong coi ? Tại đọc nhưng thấy chưa logic nên bạn trả lời giúp coi sao
nói ra cái nhà đo cũng khó hiểu thật ~~ có nhà k dọn đi mà phải chịu cảnh mưa gió. chắc trong nhà có cái j đóa họ chưa tiện lấy ra
topic nay hot wa. can nha nay bi am rui . may nguoi do bi bo bua het.phan day 20cm. ko the tuong tuong duoc.
cũng thik chó mèo , nhà cũng nuôi 1 pé mèo, nuôi 1 em chăm sóc đã mún mệt, fải giữ vệc sinh để k lây bệnh từ chúng nữa, chứ nuôi cả đống mà cho đái ị như thế thì mấy ng trong nhà này chắc cũng chik sớm vì nhiễm đủ bệnh từ chúng(giun sán, ve,bọ.....) em là e sổ giun cho pé nhà em liện tục mà nhìu khi còn thấy lo vì sợ nó còn giun sán lây bệnh cho mọi ng trog nha,nhà e lại có con nít nữa chứ nhà này đúng quá kih dị, lạ lùng, họ làm zậy là ảnh hưởng đến cả khu phố lun
thương yêu chó mèo là việc tốt,nhưng mà thờ cả chó rồi ăn ở mất vệ sinh như vậy thì họ thật là .... quái dị,nghe kể mà e tởm thật đó =.=
nói thật, làm sao có thể sống nổi vì mùi hôi. k nói đến chuyện họ thương động vật nhé. điển hình ngay hẻm nhà mình phía trước có 1 nhà nuôi 1 đàn chó khoảnng 5 con thôi, mà lần nào chạy ngang qua cũng khai ngấy. đằng này 1 đống như thế... ack!
sống riết quen bạn ơi,có nhiều lúc đi ngang nôn ọc luôn mà rồi lên phường phản ánh họ cũng xuống góp ý vậy thôi,2-3 năm đầu họ còn nghe chính quyền dọn dẹp sơ sơ xong rồi đâu lại vào đó thành ra dân xung quanh cũng chán đi kiện luôn. Đặc biệt là khi họ sống trong ngôi nhà đó họ thắp nhang cả ngày luôn,mùi nhang trầm khá thơm nên cũng át đi phần nào mùi hôi chó.Có 1 thời gian CSHS cũng có theo dõi nhà này và thu thập thông tin về họ,hình như cũng có kiểm tra hành chính đột suất họ nhưng không thu dc chứng cứ gì.CSHS cho biết là có thông tin nghi ngờ nhà này nấu heroin và nuôi chó để khử mùi nhưng họ không thu dc gì nên không làm gì dc ng ta cả. Người mua nhà là người quen biết gì với chủ nhà đó,họ có nói là họ đến nhà cũng 6-7 năm trước khi đó thấy cũng dơ nhưng không nghĩ kinh khủng như thế này.Họ là dân CA nên hình như cũng ngại xuất hiện,nội bộ vụ này không ai nắm dc nên ko biết 8 sao hết :misdoubt: Có những chuyện không thể lý giải dc tại sao luôn.Tối qua vừa kể mọi người nghe họ chất đồ ra đường mà con đường 8m ngang,kéo dài 4-50m chỉ còn đủ lối đi cho 1 xe máy thôi.Vậy mà sáng nay mình ngủ dậy đi qua thấy dọn gọn gàng đi dc xe hơi luôn rồi.Các bạn thử lý giải xe sức mạnh nào giúp 4 người trong đêm tối mưa gió,không đèn đường(chỉ dùng đèn pin) mà có thể dẹp gọn số rác kinh tởm đó. Có anh dân phòng(đến xịt thuốc sâu) hỏi bà chủ nhà sao ko bán ve chai đi,bà ta trả lời là bán cái gì cũng tiếc,trong đống đó có cả cái bình vỡ,con dao cùn sét rỉ,tăm bong ngoáy tai nữa mới ghê. Kể thêm chút về chuột mèo,lâu lâu tui đi ngang qua cửa nhà đó tui thấy trước cửa có khay cơm,bên cạnh là 3-4 mèo và cũng khoảng chừng đó chuột đang ăn cơm.Con chuột nó to gần bằng con mèo vậy đó,ăn xong nó đuổi nhau chạy băng qua băng lại giữa đường như chơi game giải trí với nhau vậy.Có hôm có 1 anh kia thấy ghê tởm quá anh vác súng hơi loại 9kg ra bắn dc 3 con chuột,đem bỏ bịch ni lông vứt thùng rác thì em bà chủ nhà ra nói nhỏ to gì với anh đó,dạng như là đừng sát sinh,động vật cũng có cha có mẹ,vợ con...em giết nó mang tội chết đó....abc...abc...Còn chuyện này cũng dị nè,có hôm chó nhà bà ý sang ỉa 1 bãi trước cửa nhà tui,vừa lúc tui đi ra bắt quả tang,tui chửi um xùm xong chạy đi lụm 2 cục đá,khi quay lại thì thấy bà ý đã nhốt chó và đang lúi húi hốt phân.Nếu như vậy thì cũng bình thường thôi nhưng sau khi hốt xong bà ý cầm đi thẳng về nhà luôn.Tui ngậm ngùi lắc đầu không hiểu nổi Tui cũng muốn chụp hình cho mọi ng xem lắm nhưng nhà tui ở gần đây,tui chụp sợ ng ta trả thù lắm.Nhìn mấy con người ướt sũng cứ lầm lầm lỳ lỳ không dám lại gần luôn á. Anh chị em nào là nhà báo săn tin thì tin này cũng có thể kiếm chút nhuận bút đó.Chuyện tui kể toàn CA,dân phòng chứng kiến nói lại nên tui tin là thật.
Cái này dựng thành phim Kinh dị được nè, chủ thớt tò mò qua xem vào buổi tối, lén lút bước vào thì bị cửa đóng sập, cho mèo chuột quấn quanh người, khoảng 60s sao còn khúc xương, hehehe. Đã từng xem 1 phim Kinh dị vụ nuôi chuột. Lần đầu tiên đọc 1 vèo từ P1-P7. Hấp dẫn thiệt. !
"Con chuột nó to gần bằng con mèo vậy đó,ăn xong nó đuổi nhau chạy băng qua băng lại giữa đường như chơi game giải trí với nhau vậy" Bà này của hãng phim hoạt hình tom and jerry nè keke.+ với phim kinh dị.hx hx sống lập dị quá,vậy gd bã làm j sống pro với lại con cái có cho đi học ko.