Tìm kiếm bài viết theo id

Ngã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rundown113, 30/11/12.

ID Topic : 6185353
Ngày đăng:
30/11/12 lúc 16:48
  1. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    20/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    780
    Hi ACE,

    Hiện tại mình đang phân vân quá các bác àh, 1 tháng nay ngày nào cũng suy nghĩ về việc này đến nhức cái đầu vì nó sẽ quyết định tương lai phía trước của em nên ko dám liều... Mình hy vọng sau khi xem topic các ACE là những người có kinh nghiệm nhiều trong cuộc sống có thể góp ý giúp mình 1 lời khuyên. Lựa chọn 1 or 2 đâyNgã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!!Ngã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!! - 1

    Mình năm nay 25t dân tỉnh vào tp làm việc đã 3 năm rồi, sau 1 thời gian lăn lăn và lộn lộn thì mình cuối cùng ông trời thương cho 1 cơ hội làm ăn (mình xin ko nói ra) nhưng gia đình mình lại ngăn cản mình, Ba mẹ mình nói tiền bạc thật sự rất quan trọng, Ba me nào cũng muốn con giàu, muốn con đi xe hơi, ở nhà lầu và được mọi người trân trọng nhưng 1 người tiền tỷ chưa chắc đã hp hơn 1 người tiền triệu...
    :still_dreaming::still_dreaming:

    1/ Ở lại HCM thêm 5 năm và lao đầu vào công việc, làm việc lương cao nhưng thật sự ở HCM thì nguy hiểm:cướp bóc, trấn lột, sức khoẻ giảm sút, ăn nhậu... Nói chung là đánh đổi được những thú ấy, hy sinh bản thân thì mình sẽ được mức lương cao.
    Ngã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!! - 2Ngã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!! - 3

    2/ Về quê sinh sống, mở 1 shop cafe phong cách Châu Âu - Hàn Xẻng (ý tưởng thôi hihi) thu nhập 1 tháng 3-4tr thôi cũng được, sống 1 cs thoải mái, thích làm gì làm ko phải thức khuya dậy sớm đúng h, ko ai sai bảo, làm những gì mình muốn, ở cùng ba mẹ, ăn những bữa cơm gia đình... NHƯNG để có những thứ như vậy mình sẽ đánh mất 1 cơ hội làm ra tiền nhiều
    :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:

    Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự
     
  2. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Cứ ở lại SG cày đi, dc 1 time nhắm kiếm dc kha khá thì về quê dưỡng già, nhầm hưởng thụ không khí trong lành thui, việc gì phải xoắn
     
  3. kimsnow Thành Viên Mới

    sao ko ở lại tp vài năm làm nhiều tiền rùi đi về quê mở quán cf nhỉ? vẹn cả đôi đường...mà a chủ thớt làm gì lắm tiền cho e theo với...hehe...e mơ ước mở dc 1 quán cf, mà bây giờ e còn đang ăn bám cho đến khi ra trường
     
  4. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    nếu là mình thì mình chọn số 1. Còn trẻ mà sao tính "quy ẩn" rồi ^^
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    chọn option 1 đi.
    Còn mấy cái tệ nạn ở tphcm như bạn nói hoàn toàn có thể tự tránh được, cướp giật thì ko đảm bảo nhưng cẩn thận vẫn ko sao.
    sống trong môi trường cạnh tranh, bon chen, bản thân mình sẽ khôn lanh và năng động hơn, với lại bạn còn trẻ, vẫn có thể bon chen được, sao lại ko thử.

    Haiz, bị ba mẹ ngăn cản phát triển vì tư tưởng 1 tỷ vẫn ko hp bằng 1 triệu à. Ngã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!! bạn nào hôm nọ ủng hộ cái bài báo : 3 triệu vẫn giàu hơn ng 10 tỷ vào đây xem nhé. Ngã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!! - 1
     
  6. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Muốn tự lập làm người đàn ông hay là muốn ăn bám!
    Về mở quán cafe mà không phải thức khuya dậy sớm thì nhầm rồi bro nhé!!!
    Bro muốn cho khách mấy giờ uống cafe và đến khi nào đuổi khách về.
    Vướng mắc của bro chưa bằng của mình đâu. Nhưng mình biết cuộc sống của thằng đàn ông là do thằng đàn ông làm nên mà không phải ăn bám. Dù người đời có chửi mình là thằng bất hiếu nhưng có ai hiểu nổi lòng mình đâu. Muốn tốt muốn hay nhưng dòng đời xô đẩy. Buồn lắm chứ, chán lắm chứ nhưng vẫn phải cố gắng cho tương lai ngày sau.
     
  7. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Minh cung da kiem dc 1 so von chu ko phai xin tien ba me de lam an dau ^^. Minh tu lap 7 nam roi hehe! Bro noi dung, mo quan cung phai cham soc, thuc khuya day som
     
  8. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    vote cho option 1. hãy cứ làm ở sg này đi, chỉ nói thế thôi
     
  9. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Ở đâu mà chẳng có tệ nạn, đó là vướn mắc mà mình phải vượt qua. Ở quê hay địa phương nào mà không có trộm cướp. Đó là chưa bị phanh phui lên mặt báo mà thôi. Thời điểm này thì nên cố gắng bảo vệ mình trước tệ nạn ngày càng gia tăng.
    Ở đâu bạn thấy ổn, thấy có tương lai thì nên sống ở đó.
    Mình đã từng lầm một lần, và không muốn lầm lạc lần nữa! Nên mình trở lại SG!
     
  10. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Cái này tùy mỗi người nữa bạn. Nói thì dài dòng túm lại zầy bạn hiểu đc thì hiểu nha

    1. Ai theo xu hướng sống nhanh thì Option 1
    2. Ai theo xu hướng sống chậm thì Option 2

    >>> 2 từ sống nhanh và sống chậm có rất nhìu nghĩa nhé

    Chúc bạn thông ... suốt
     
  11. e_xinh Thành Viên Cấp 4

    2 -- Về quê đi ^^
    Bác đang ở SG mà có suy nghĩ vậy là đang nhớ nhà lắm rồi.
    Vậy cứ về quê cho thỏa lòng, về gần gũi gia đình quê hương.
    1 tg sau thấy không hợp tự khắc bác lại quay về SG.
     
  12. Tuyxamagan Thành Viên Cấp 4


    chú Cốp cmt chuẩn nhể.
     
  13. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    liều ăn nhiều :smile:
     
  14. taingheipodnano Thành Viên Bạch Kim

    dòm vô là biết rồi lương cao chỉ có mấy thằng amway nó nói ai vào làm lương tháng 30-40tr nên ban thấy mờ con mắt mà tham.làm đi rồi biết lương cao ko?
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bạn bị j zậy, người sale tốt thì tháng 30 - 40tr là binh thường, chax bạn chưa đi làm sale mới nói thếNgã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!!
     
  16. 0906861118 Thành Viên Cấp 1

     
  17. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    còn trẻ thì cứ ở lại SG này mà xông pha với đời, chán rùi hãy về quê cũng chẳng muộn.
     
  18. nnjnzzz Thành Viên Mới

    Cho mình hỏi cái công việc bạn chuẩn bị làm đó, lúc đầu mới zô bạn " tự nguyện " đóng mấy triệu và giới thiệu 1 người vào bạn nhận được mấy trăm ngàn vậy ?
     
  19. seogoogle Banned

    Cứ cách nào kiếm tiền được thì chọn. Còn trẻ phải bươn trãi thui bro. hehe
     
  20. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    Mình SG về ĐL sống đây Ngã 3 Đường... Xin 1 Lời Khuyên Thật Sự Của AE!!!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 543 (Thành viên: 0, Khách: 536, Robots: 7)