Tìm kiếm bài viết theo id

Khóc vì thần tượng có đáng không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi loancat543, 1/12/12.

ID Topic : 6188598
Ngày đăng:
1/12/12 lúc 10:12
  1. loancat543 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    6/3/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    148
    Khóc hay cười, đó đều là những cảm xúc cá nhân, dù vì thần tượng hay không.
    Fan K-pop cũng là người hâm mộ như những người hâm mộ thể thao. Mà đã là hâm mộ thì việc phát rồ phát dại vì thần tượng cũng là chuyện dễ hiểu và bình thường. Và fan K-pop hay fan bóng đá cũng có quyền khóc, quyền cười vì thần tượng của họ. Đó là cách sống mà mỗi cá nhân lựa chọn.
    Khóc vì thần tượng có đáng không?
    Bức ảnh làm dấy lên tranh cãi.


    Nhưng
    Nếu cách sống đó làm ảnh hưởng tiêu cực đến người khác thì cần phải xem xét lại. Việc đòi tử tự, bỏ nhà đi vì bố mẹ không mua vé hay bán thân để có tiền xem show gây áp lực lên chính những người yêu thương mình, và chắc chắn rằng người làm bạn muốn "bỏ nhà để gặp" ấy cũng rất áy náy, chẳng vui vẻ gì.

    “Chỉ vì mê muội thần tượng mà bao nhiêu học sinh trốn học bỏ học, nhuộm tóc nhuộm tai, cố gắng để cho giống thần tượng, bỏ bê học hành, nói năng láo lếu, hành động không suy nghĩ. Mà họ không nhận ra rằng, họ đang xúc phạm, phỉ báng làm đau lòng thần tượng nổi tiếng và đáng để ngưỡng mộ nhất, chính là bố mẹ của họ", anh Lê Trung Hải

    “Bạn thành công hay thất bại đối với họ là không thành vấn đề, nhưng với cha mẹ bạn thì điều đó có ý nghĩa biết nhường nào. Hãy trân trọng những người bên cạnh mình trước và không ai cấm các bạn thần tượng”. Ai cũng có quyền hâm mộ thần tượng, khóc vì cảm xúc thật nhất của mình nhưng đừng làm những người thương yêu, quan tâm mình phải bật khóc…
     
  2. langtumenhac Thành Viên Cấp 4

    đáng chứ.thần tượng là người nổi tiếng.là tấm gương cho tụi em noi theo.ba mẹ em là những ông bà già hết thời chẳng có gì,sao bắng mấy anh chị xinh trai xinh gái,hát hay nhảy đẹp làm tụi em say đắm được haha....:beat_brick: làm mấy dòng cho anh em suy ngẫm Khóc vì thần tượng có đáng không?
     
  3. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3


    chuẩn bị thuê xe chở gạch về xây biệt thự nhéKhóc vì thần tượng có đáng không? - 1ku em
    Khóc vì thần tượng có đáng không? - 2
    HÃY TIẾT KIỆM THỨ CÒN LẠI DUY NHẤT
    (Đôi lời nhắn nhủ của nhà thơ Đỗ Trung Quân)

    Ngày ấy bọn tôi hai mươi tuổi
    Ria lún phún
    Mắt cận lòi
    Dân Sài Gòn tiểu tư sản, đọc sách triết , tóc hippie
    Được phong tặng “thanh niên chậm tiến “
    Thôi thì biết thân phận mình, đứa đi làm công nhân , đứa đi làm rẫy. đứa thanh niên xung phong coi như trả món nợ dù chả vay ai thời tiền – hậu - chiến

    Ngày Polpot tràn qua An Giang , Ba Chúc thảm sát đồng bào
    Tổ quốc lâm nguy
    Bọn tôi sôi sục ra biên giới
    Ngày Trung Quốc tấn công Việt Nam
    Tổ quốc lại lâm nguy
    Có thằng em khai gian tuổi
    Vác balo lên đường
    Gác mọi tranh chấp ý thức hệ
    vệ quốc trước đã

    Ai không tử sĩ
    Ai không phế binh
    Thì về
    Đứa đạp xich lô. Đứa chạy xe ôm, đứa đi khuân vác
    Bình thường.

    Nói thật
    Bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt
    Khi nhìn xác đồng bào, ôm trong tay đồng đội.
    Sắt đá vẫn nghẹn ngào.
    Nhưng các em ạ
    Chúng tôi không bao giờ rơi lệ
    Những chuyện tào lao
    Chúng tôi không mất thì giờ nửa đêm run rẩy,gào thét trước cổng sân bay để đón đứa lạ hươ lạ hoắc
    đến bố mẹ ở nhà cũng chả biết đi đâu
    tôi nghĩ đơn giản thế này
    Bố tôi chết tôi mới khóc
    Mẹ tôi chết tôi mới khóc
    Bạn tôi chết tôi mới khóc
    Đồng bào tôi mất tích ngoài biển đông tôi mới khóc
    Nước mắt ngày càng quý hiếm lắm các em ạ
    Hãy cố mà để dành
    Mà nhỏ xuống cho điêu linh đất nước
    Mà rưng rưng cho nỗi nhục bị cỡi cổ đè đầu
    Làm nô lệ

    Tôi bảo các em lần này thôi nhé
    Đừng làm xấu hổ thêm xứ sở mình
    Nhục
    Biển Đông
    Qúa
    Đủ
     
  4. Captain_Nemo Thành Viên Cấp 4

    xàm lông nhất là máy thằng con trai khóc vì thàn tượng
     
  5. I_like_handjob Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đáng,nhớ hồi mình chia tay với britney spear sau 3 năm chăn gối mình đã khóc,hic...e ái cũng vậy

    Mình chia tay là vì e í muốn phát triển sự nghiệp kg muốn làm 1 bà vợ đảm đang

    Giờ lâu lâu e í cũng muốn nối lại tình xưa nhưng kg...…
     
  6. dk_vhs Thành Viên Cấp 4

    hoàn toàn đáng, nhưng biểu lộ như thế nào cho nó hợp lý chứ. Dù sao cũng chỉ là ngừơi dân, nói chứ xl mình có khóc hết lu nước mắt thần tựơng có biết mình là ai hông ? Mỗi người có cách biểu hiện, biểu cảm, sở thích khác nhau, NHƯNG làm sao cho nó coi đc chứ. CHứ như hình ảnh mấy thằng này thiệt... NHỤC. ĐIÊN KHÙNG
     
  7. anhbi127 Thành Viên Cấp 4

    Còn tuỳ vào thần tượng mình là ai, chứ ca sỹ với diễn viên thì miễn
     
  8. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    tôi thì tôi lại có quan điểm khác chút.
    vd như năm 2008, tuyển VN vô địch, tôi và đám bạn chiến hữu mắt ngân ngấn nước khi thấy thằng Vinh ghi bàn và sau đó thằng Tài ôm Calisto khóc lên xuống, hạnh phúc khi thấy điều mình mong chờ đã xuất hiện thì có cảm xúc nó cứ ra thì ko kiềm chế được.

    nó cũng giống như khi thấy người mình hâm mộ thì cảm xúc nó cứ dạt ra thì cũng ko có gì lạ. nếu chỉ giới hạn ở bày tỏ cảm xúc một cách có kiềm chế là chảy nước mắt hay khóc thì điều đó không nên đáng lên án. nhất là trong thời điểm hiện nay, có quá nhiều cái trong XH này khiến tụi nó mất phương hướng thì tìm đến 1 thần tượng và hâm mộ là điều còn tốt hơn là rảnh rỗi đi sống bày đàn, làm những chuyện bậy bạ, phi lí. hỏi ca sĩ VN ai đủ tư cách làm thần tượng khi suốt ngày uốn éo, lộ hàng, hun hít, quan hệ bậy bạ (CTS, TM, mới đây là con HQ...) rồi cứ lên mạng chuẩn men, để tụi trẻ thần tượng đám này còn tệ hơn.

    báo chí cứ chửi, cứ chê, nhưng bản thân tôi thấy báo chí là cái thối nhất khi đâm chọt và tìm cách dìm hàng. tôi không hiểu cứ báo Giáo Dục lại đăng clip sex, đăng clip đánh nhau, tự sướng, lộ hàng,.. xong rồi chê tụi nhỏ thời nay sao hư quá... người lớn sao trẻ con bắt chước vậy, chê cái cc gì? rồi cha chồng loạn luận nàng dâu,... báo chí Lầu Xanh hóa, phản động quá. cứ muốn xem thứ đó cứ vào báo chính thống mà xem...

    cái nữa, so sánh việc yêu nước và yêu thần tượng thì hơi quá khắt khe, đây không còn như năm 1979 hay trước đó, thanh niên thần tượng anh hùng cầm súng chống giặc, ko có tivi, internet xem Hàn xẻng, Mỹ, Nhật, thời nào thì tính đó. nhà thơ so sánh như vậy hơi khập khiễng. tôi thì vẫn tin thời nào chẳng có nhân tài hào kiệt. đến lúc là sẽ xuất hiện thôi, nhưng tôi thì ko mong đến lúc đó chút nào. nước nào nhiều anh hùng, nước đó khổ...

    đồng ý tụi nhỏ cuồng đến mức hun hít cái ghế, liếm mông ca sĩ thì đáng lên án, nhưng trước khi lên án, nhìn lại chính bản thân mình, người lớn đã làm gì để tụi nhỏ nó mất phương hướng đến vậy, đừng chỉ chửi không, chửi nó thì nó lì hơn, trẻ con phản ánh lại người lớn mà,...
     
  9. chelseavn Thành Viên Cấp 3

    cảm xúc quá không kiềm được thì khóc lóc gào thét thôi, mấy men này rút kinh nghiệm lần sau uống thuốc gấp đôi ngày thường là được! Khóc vì thần tượng có đáng không?
     
  10. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Là mem 5s với nhau e khuyên bác có bịnh nên đi chữa đừng cố giấu bác àh... chẩn đoán sơ bộ bác bị CDSHT !!! :shame:
     
  11. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    100% may thang nhoc ac nay la pede
     
  12. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Bài thơ (hay gì đó) của Nhà Thơ Đỗ trung Quân sao mà đoau xót. nếu có khóc, tôi sẽ khóc vì bài thơ này.
    ....
    tôi nghĩ đơn giản thế này
    Bố tôi chết tôi mới khóc
    Mẹ tôi chết tôi mới khóc
    Bạn tôi chết tôi mới khóc
    Đồng bào tôi mất tích ngoài biển đông tôi mới khóc
    ......
    Hãy cố mà để dành
    Mà nhỏ xuống cho điêu linh đất nước
    Mà rưng rưng cho nỗi nhục bị cỡi cổ đè đầu
    Làm nô lệ

    Tôi bảo các em lần này thôi nhé
    Đừng làm xấu hổ thêm xứ sở mình
    Nhục
    Biển Đông
    Qúa
    Đủ

    Đau xót quá Bác Quân ơi!
    Mấy cái thằng đầu đất đang gào khóc kia, tụi mày chỉ là con vật, 1 loại sâu bọ lên làm người thôi, đọc bài của Đ.T.Quân tụi mày có vỡ ra được cái gì ko ?
     
  13. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Có biết địa chỉ của bệnh viện nhiệt đới ko you? tới đó khám đi
     
  14. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    Kế bên nhiệt đới bạn à, nhiệt đới ko có trị CDSHT
     
  15. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    chắc hồi nhỏ được cưng chiều ko cho khóc nên dư nước mắt nên giờ khóc bù
     
  16. alone4ever Thành Viên Vàng

    Vân anh ấy đã đc gia nhập hội các Thánh với tên : Thánh Cuồng

    Khóc vì thần tượng có đáng không?
     
  17. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    mình nghĩ mấy thằng đó nên mặc váy đi là vừa :beat_shot:
     
  18. bombom99 Thiết kế Website - SEO Top 5 Google

    chỉ có mấy thằng khùng mới zậy
     
  19. kaka1990 Thành Viên Vàng

    khóc làm zề. nhảm nhí ba láp ba xàm
     
  20. kiss.you Thành Viên Cấp 4

    hâm mộ kiểu bệnh hoạn