Tìm kiếm bài viết theo id

có bác nào trong túi còn 100k mà phải sống 1 tuần nữa mới có lương ko...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Thành Viên Độc, 29/11/12.

ID Topic : 6177281
Ngày đăng:
29/11/12 lúc 13:28
  1. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ae 5giay giàu nghị lực gớm, có vậy mới từng trải và trưởng thành được

    phàm ai nhoi lên được từ những khó khăn, vất vả thực sự, mới thấu hiểu nhau.
    Có đôi khi, cái tiếng công nhân mà các bạn trẻ trên đây mở miệng nói, nó nhẹ tợ lông mao, nhưng có biết đời công nhân nó khổ cực tới mức như thế nào, làm việc ra sao, cuộc sống bấp bênh thế nào, lương lĩnh ra ít mà phải chi tiêu sao cho ÍT mượn nợ...

    năm 2006 cầm cái bằng cao đẳng ra xin vào KCX công nghiệp làm công nhân, 860,000 1 tháng, tăng ca 1 ngày 12h có khi 20h, 1 tháng được 1,250,000 đó các bác, bữa ăn trưa trị giá 5,000 thôi

    cuộc sống giờ, có bằng DH (9 xác là chuẩn bị có) bên DH sư phạm, xin vào công ty mình vị trí nhân viên VS (SN89 nhé), vì tế nhị ko post lên đây, vì bị sốc trước tờ đơn xin việc như vậy nên mình đã chụp lại bằng DT, khá bất ngờ, vì thậm chí hs đó còn bị loại ... CS giờ rất khó khăn, mỗi giá trị ta có được bằng cách này hay cách khác, đều nên tạm hài lòng và chấp nhận, chỉ có nhà giàu mới quyết định cs của họ thôi, nên nhớ chúng ta chỉ là tầng lớp cấp thấp mà thôi
     
  2. Tattoo Thành Viên Cấp 5

    nhớ cách đây hơn 3 năm còn đi làm thiết kế,mới cươi vợ thì sinh con ngay nên lúc nào cũng trong cảnh túng quẫn,nhịn ăn,nhịn uống cho 2 mẹ con có tiền uống sữa,lúc đó mới thấy thương cha mẹ vô cùng.Thường thì mình chỉ dám xài 100k trong 1 tuần bao gồm đổ xăng luôn,sáng ko ăn sáng,đi làm thì về nhà liền,đến nỗi thằng bạn thân rủ đi uống sinh tố có 6k thôi mà suy nghĩ đắn đo mãi,cuối cùng ra đến nơi thì kêu thêm vài điếu thuốc rít từng hơi dài để ngẫm nghĩ về cuộc đờicó bác nào trong túi còn 100k mà phải sống 1 tuần nữa mới có lương ko....Ròng rã gần cả năm mới vượt qua được,bây giờ nghĩ lại sao thấy mình trâu bò quácó bác nào trong túi còn 100k mà phải sống 1 tuần nữa mới có lương ko... - 1
     
  3. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    100k đôi khi nó rất lớn, đôi khi nó rất bé nhỏ.
    Nhớ năm 2 dh, đầu tháng có tiền ăn nhậu, mua sắm này nọ. đùng 1 cái nghe tin đóng tiền học lại 3 môn.... vét hết tiền túi ra đóng còn dư đc 65k.
    2 thằng gom đc 80k đi mua 2 thùng mỳ về ăn ròng rã trong 3 tuần trời, lúc đó đc ăn cơm là 1 thứ xa xỉ phẩm, vậy mà cũng qua đc. Đói khổ cũng có lúc, cơ mà sao giờ đây đi làm rồi lại ko còn có nghị lực như lúc ấy thay vào đó là chán nản, mệt mỏi, đủ thứ chuyện
     
  4. nobita_bk06 Thành Viên Cấp 5

    Em cũng đang rơi vào tình trạng này, hic hic 15 mới có lương... giờ chắc treo cái bao tử lên quá...
     
  5. chu_lun Thành Viên Cấp 3

    100k ăn bánh mỳ ngày 2 cữ nguyên tuần cũng chưa đũ. đễ dành 50k 60k mua mì gói ăn nguyên tuần đi bác. 40k đi tới lui cầm hơi . sống ỡ sài gòn 1 mình mà có những tháng như vậy thiệc thảm
     
  6. mrdam79 Thành Viên Cấp 2

    Mua giao ve lam cơm chiên tốn thêm chai dầu ăn nữa đi làm việc nặng là phải cơm mới chắc bụng
     
  7. 3 Cao Thành Viên Cấp 1

    có những lần trong túi hog có vnđ, "buồn chớ", xã hội b giờ cũng có nhiều người như mình đấy, nhiều khi mượn bạn cũng hog được ( tuỳ vào thời điểm ), "lại buồn hơn", cái số rùi bạn ạ, mình cũng đã từng như thế, nhiều khi chính mình lại giết mình, người xưa có câu : " thù của thù là bạn, bạn của thù là thù. oan gia nên cởi chứ hog nên thắt. ", XH b giờ quả nhiên đúng như vậy.
    Bạn có 100 nghìn là quí rùi lắm, nhớ năm xưa mình chỉ có 50 nghìn thui ( tính chẳn chứ thực ra là có 4 muoi mấy nghìn à ), khó lắm, chính nhờ vậy mà mình vượt qua được những khó khăn + 1 đống kiến thức ở sự đời XH ấy.
    Cũng nhiều cách để vượt qua, uống cf thiếu, ăn bánh mì là đỡ, ăn xôi 2000 nghìn/1 cục, v.v..., ai nói mặc kệ ( thời buổi giờ dễ tự ái + dễ giận lém )......
    v.v... còn nữa viết sao hết, các bạn có ý nào hay hơn hog nhỉ ?
    Thân mến
     
  8. MR KEN Thành Viên Cấp 1

    mình sẵn sàng tặng 50k cho ai khó khăn. dù mình không giàu có gì và làm đủ thứ trên đời.có bác nào trong túi còn 100k mà phải sống 1 tuần nữa mới có lương ko.... cố lên, mình cũng đang gặp cảnh khó khăn
     
  9. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Đọc hết,ko hiểu nói chuyện gì luôn.trong túi ko có vnd mà toàn usd ah ?
    có 1 chuyện mình cứ suy xét mãi ko biết chỉ có mình bị hay các anh em cũng đều bị như mình đó là tình "anh em" trong XH bây giờ thua xa tình cảm "anh em" của những năm 2000 trở về trước.Thế hệ 85-9x khi lớn lên sống ích kỷ hơn,không còn "anh em" như thế hệ 84 trở về trước nữa,nhất là thế hệ 9x sống với nhau thiếu đoàn kết và đề phòng nhau hơn.Mình nói vậy để thấy sự giúp đỡ nhau,đoàn kết "cứu nhau" trong cs của 9x thua xa 7x-8x ngày xưa.
    Mình có mấy thằng em học hết lớp 12 mình cẩu vào SG lo cho ăn ở,trả lương 3-4tr/tháng làm chân chạy việc cho mình,xe mình cấp cho chạy việc,mì tôm ăn sáng mẹ mình cho hàng tháng,thứ 7-CN thích nghỉ là cho nghỉ đi chơi.Vậy mà cứ 1-2 năm là làm trò,xin nghỉ về quê,có thằng thì về quê lông bông chả làm gì,có thằng thì theo lời rủ rê đi làm cho ng khác,cuối cùng lại call mình xin làm lại.Bọn nó quên mất cái tình cưu mang dạy dỗ mà vì ham thêm 1 tháng vào trăm ngàn để bỏ "anh em".
     
  10. Thành Viên Độc Thành Viên Cấp 3

    em muốn về quê mà ko có chỗ để về nên ở lại sài gòn bon chen tiếp bác ơi
    cuộc đua còn dài .........có bác nào trong túi còn 100k mà phải sống 1 tuần nữa mới có lương ko...
     
  11. Thành Viên Độc Thành Viên Cấp 3

    bắn em cái car đi bác :go:
     
  12. Baby2c2b Thành Viên Cấp 5

    mua 30k gạo, 20k cá cơm khô, chục hột gà, rau mua 3k 1 ngày
    mình nói thiệt cảnh này mình đã dính 1 tháng trời khi bỏ xứ đi xa.
    mua gạo nhiều là ok, nhưng mình ko bit bạn có ăn khổ dc ko nữa
     
  13. mrtrinhson Thành Viên Cấp 2

    bác cứ ăn đủ 3 buổi cho khỏe vào, xong lượn 1 vòng gần chỗ bác hoặc internet để kiếm việc làm parttime, có thể là phát tờ rơi, hoặc bưng nước, cơm... buổi tối hay buổi nào bác rảnh. sống để ăn và tạo ra giá trị thặng dư chứ ko phải ăn hết những gì mình có. chúc bácvượt qua dc những thử thách.
     
  14. 0sama bin Laden Thành Viên Cấp 3

    minh lúc còn sv năm 1, năm 2007 , tiền nhà 300, tiền ăn 7k/dĩa cơm (tầm 500k tiền ăn ) mà 1 tháng chỉ được chu cấp 1 triệu, nên chỉ cần đi chơi hay làm gì cần tiền là xác định mì tôm hoặc cháo trừ bữa, có lúc khủng hoảng ăn mì 1 tháng liền, ngày cũng chỉ được 5 gói, người ốm nhom. Giờ nghĩ lại lúc đó vẫn thấy sợ, mới ở quê vào sg ko ai nhờ vả, đi làm hay đi thuê phòng trọ cũng bị lừa đảo.
     
  15. Thich Kinh Doanh Thành Viên Cấp 1

    chắc la bác Độc chưa có bạn gái?
    tui lúc không có bạn gái còn thê thảm hơn bác nhiều,còn cả tuần mới có lương mà trong người đã cạn sạch tiền.sáng 4h phải thức dậy sớm để chạy xe ôm lấy tiền,tranh thủ cho kịp 8h tới cty,có khi vô cty làm mà trong túi kg tiền phải cafe thuốc lá ké với anh em làm chung nữa.có tiền thì đổ xăng đầy bình chạy xe ôm tiếp.con xe của tui kg biết tiệm rửa xe hay sửa xe là gì.tui tự làm hết cũng do tui biết làm nhiều thứ.rồi sửa vi tính,chở gas,dọn nhà chơi hết
    sau này nhờ bạn gái mà tui kg bị như vậy .còn để dành được tiền mua xe tay ga,mua ip4 cho 2 đứa nữa.
    bác cố gắng lên,2 ngày nữa là có lương rồi đó,quan trọng là nên có bạn gái.bác sẽ hạnh phúc kể cả khi khó khăn.tinh thần vui vẻ thì kg có gì gọi là Khó.
    chúc bác vượt qua thời điểm gian nan này.mình cũng mới qua thời điểm đó hơn 2 năm thôi.
    Mình là member mới.xin chào tập thể ae 5s nhe.
     
  16. mr123f Thành Viên Cấp 3

    tháng này dc 12 củ. trước cũng khổ mãi r.
    100k /7 ngày
    ăn ít đi 1 tí,tranh thủ qua bạn bè bà con hàng xóm ăn ké,cầm laptop+dt hoặc cả xe.
    k thì làm 10 vé,biết đâu trời thương.có bác nào trong túi còn 100k mà phải sống 1 tuần nữa mới có lương ko...
    lương thực thì gạo cần nhất,sau đó là mì tôm,trứng,nếu gas còn thì làm tí cá khô.hồi trc từng 1 lần có cá khô,hết gas,k xoay dc nên ăn cá nướng,trứng thì còn cho vào nồi cơm điện dc,thêm mấy quả cà chua,1 gói mì tôm chia 2,1 nửa nấu trộn cơm ăn trưa,1 nửa ăn tối,ngày 2 bữa.
    ôi,ngày ấy đâu rồi,ngày ấy đâu rồi,cho tôi tìm lại 1 thời đói no
     
  17. pomac Thành Viên Cấp 4

    Hổng lẻ heroin lợi hại vậy sao,bác này cũng gấu quá,bây giờ chắc chuyễn qua đập đá rồi hả bác,vải lình có bác nào trong túi còn 100k mà phải sống 1 tuần nữa mới có lương ko... - 2
     
  18. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    góp ý chút nha.có những món rẻ tiền,làm lẹ ăn cũng rất ngon
    -2k mắm ruốc+1 cây sả 1k+10k thịt ba rọi=13k.
    thịt ba rọi xắt mỏng ướp hành tỏi xào thơm lên bỏ sả vào.mắm ruốc pha loảng bỏ cặn cho đường+bột ngọt vào.riêu nhỏ lửa cho sền sệt.ăn rau hay dưa leo nhiều ít thì coi mua thêm.bạn có thể chống chỏi 2-3 ngày.(tùy khả năng chịu được bao lâu)
    có thể mua rau muống luộc.nước làm canh.rau chấm mắm.bửa ăn sẻ ko tệ mà ít tốn kém.
    -mua 1 khứa mắm lóc nhỏ+100gr thịt ba rọi.thịt xắt mỏng phi sơ cho vàng.mắm lóc ướp đường+bột ngọt.cho vào chén bỏ thịt phi vàng lên rắt lên vài lát gừng thái chỉ+hành lá.cơm sôi bỏ vào hấp luôn.mua rau hoặc dưa leo chấm.gọn lẹ(chịu được 2 ngày nửa).
    những ngày nào trống nếu lười thì chèn thêm mì gói.
    nếu chịu khó xoay sở thì 100k chịu cho 1 tuần cũng không phải là thảm kịch đâu bạn.tư duy 1 tý cuộc sống sẻ tươi vui hơn
     
  19. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    xe 148 từ GV - BXMTây
     
  20. FUCK_IT Banned

    Bác này chắc fan của "Yang can cook"
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 403 (Thành viên: 1, Khách: 396, Robots: 6)