Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi khổ tâm , mình rất cần chia sẻ!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cao_hung199, 9/10/12.

ID Topic : 5862654
Ngày đăng:
9/10/12 lúc 09:09
  1. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Đúng rồi , bác sĩ giỏi lắm đó bạn. Míp đang buồn hay giận ai , mà đọc sách thì tự dưng hết buồn luôn. Lời nói ( lời văn ) cũng làm lay động lòng người , huống gì là chuyên gia tâm lý , chắc sẽ tốt cho bạn đó.
    Cố lên nha :smile:
     
  2. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    vô chùa nghe kinh, nghe thầy giảng lúc đó tịnh tâm lại thôi
     
  3. trongbtd Thành Viên Cấp 1

    ko có gì tự nhiên sao sợ chết được.
     
  4. easyrider Thành Viên Cấp 2

    bạn cần bác sĩ tâm lí rùi
     
  5. hantuyenshop Thành Viên Cấp 2

    len day chem gio , doc nhung chuyen y ngia chut ...
    the la ban binh yen thoi ah >>>
     
  6. khoadovn03 Chuyên Iphone Mỹ AT&T

    ko có việc phải sợ bây h phải ra xã hội tiếp xúc đi dần dần sẽ lấy lại tinh thần mình cũng giống bạn nhưng k sợ chét chỉ nhát giao tiếp thôi
     
  7. thanhga Thành Viên Cấp 4

    chết ai ko sợ, đang làm ăn cuộc sống gia đình vui vẻ sợ chết thì ai cũng sợ, nhưng quan trọng bạn sống như thế nào, chết có báo gia đình ko hay chết nhẹ nhàng, như tử tù chết còn báo gia đình mang tiếng xấu nửa, người ta bảo sống sao để đức cho con cháu, chết sao để tiếng cho cha mẹ, cuộc đời ko nói trước duợc gì nhưng quan trong bạn sống vui vẻ là được rồi, thời gian nghỉ việc đó thôi đi làm việc thiện gì cho tâm hồn thanh thản
     
  8. ploan Thành Viên Cấp 1

    Dấu hiệu của tự kỷ
     
  9. pokhung Thành Viên Cấp 2

    đog ý với bro này :burn_joss_stick:
     
  10. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    tâm hồn xao động rồi. bệnh hoang tưởng thôi. lo tĩnh tâm lại đi
     
  11. herox3000 Thành Viên Cấp 1

    tui cũng từng bị như bạn, hồi nhỏ nghĩ vậy hoài, lớn lên thấy nhiều cái khổ quá, sống lâu khổ chứ có sướng đâu mà ham sốngnỗi khổ tâm , mình rất cần chia sẻ!!!