Tìm kiếm bài viết theo id

Tiger Cup 98 và Seagame 2009 -> Bán độ!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnakhoa, 10/10/11.

ID Topic : 3961561
Ngày đăng:
10/10/11 lúc 08:59
  1. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    30/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,116
    Sáng đọc báo Tuổi Trẻ thì không biết cười hay khóc với lời phát biểu của ông Lê Hùng Dũng, Không muốn tái lập hai nỗi đau.

    Ông khẳng định 2 trận chung kết bóng đá Tiger Cup 98 và Seagame 2009 các cầu thủ có dính đến tiêu cực nên không thể dành chiến thắng và hoàn toàn không thể tìm ra bằng chứng. Vì thế chỉ còn 1 cách duy nhất cho kỳ Seagame lần này đối với bóng đá nam là phải Tung tiền thưởng thật nhiều để cầu thủ đá thật. Tổng số tiền hiện nay mà mới chỉ có 2 ông bàu đứng ra thưởng là 1 Triệu USD nếu đoạt cúp Vàng. (Tổng chi phí cho khoảng 800 VĐV tham dự giải bao gồm chi phí sinh hoạt, vé máy bay... cũng chủ khoảng 700 ngàn USD). Và không biết con số tiền thưởng sẽ tăng lên bao nhiêu nếu đội vào trận Chung Kết. Chắc cũng vài triệu USD.

    Thật không thể tin nổi. Bỏ ra vài chục tỷ chỉ để hi vọng cầu thủ quốc gia đá thật. Và cũng biết tụi nó bán đó nhưng không thể bắt!.

    Bà con chia sẽ chút xem,.

    http://thethao.tuoitre.vn/Bong-da/459706/Vi-noi-dau-cua-nguoi-Viet-yeu-bong-da.html
     
  2. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    mai mốt chuyển sang làm câu thủ đê, thắng cũng có tiền, thua cũng có tiền ---> sướng
     
  3. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    thắng tiền ít , thua tiền nhiều hơnTiger Cup 98 và Seagame 2009 -> Bán độ!
     
  4. tmduc85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm cầu thủ sưo1ng thật
     
  5. phamthai4078 Thành Viên Cấp 3

    thì ở đâu trả cao thì làm thui, làm ăn cũng vậy mà,
     
  6. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    1tr USD so với độ 1 trận CK Seagame thì có thể nói là một 9 một 10 Tiger Cup 98 và Seagame 2009 -> Bán độ!
    Thế nhưng ko chỉ đơn giản là tiền, nếu đc đặt vấn đề mà ko bán thì hệ quả về sau ko phải là ít: nhẹ thì mất chân...khỏi đá, nặng thì giã từ sự nghiệp...quay sang cắt cỏ, tưới sân kiếm sống qua ngày. Mấy ông bầu khá hay trong việc ra giá nhưng còn kém trong việc nắm bắt lý do cầu thủ bán độ quá.
     
  7. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    nhắc đến năm 98 còn thấy tức >"<
     
  8. needmain Thành Viên Kim Cương

    bóng đá thì ra đã dơ bẩn từ năm đó àh, vậy mà mắc công mình cứ ngồi cổ vũ, hồi hộp lo âu
     
  9. Gia_Bảo Thành Viên Cấp 6

    tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền .............
     
  10. Rủ_Nhau_Đi_Nhậu Thành Viên Mới

    Mấy chú doanh nghiệp treo thưởng cho lắm vào.Đầu tư vào bóng đá ở VN:1 hình thức trốn thuế hợp pháp và rửa tiền.
     
  11. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    chuẩn wa điTiger Cup 98 và Seagame 2009 -> Bán độ!
    từ lúc biết xem bóng đá là thế nào.thì kg bao giờ xem vn đá .chỉ biết ngày hum đó vn đá>>tối thấy người dân đổ ra đường thì lúc đó xách xe ra đi vòng vòng coi cổ vủ thuiTiger Cup 98 và Seagame 2009 -> Bán độ! - 1
     
  12. batucom Thành Viên Cấp 6

    Thưởng nhiều -> đá vì tiền
    Thưởng ít -> bán độ
    Không thưởng -> ...
     
  13. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    ...khỏi đá
     
  14. kien Thành Viên Cấp 4

    Hai ông đấy nói cũng hợp lý thôi, hoàn cảnh giờ áp dụng vậy. Nhất cữ lưỡng tiện,có thực mới vực được đạo. Còn với các chú cầu thủ VN, nếu mà cứ đá vì tiền mãi thì đến lúc không còn sức mà đá thì người ta cũng sẽ đối xử với các chú ấy như khi các chú ấy đối xử với mọi người khi đang còn đỉnh cao phong độ.
     
  15. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    giờ mới biết sao? chắc ai cũng biết thằng Sơn Công Chúa được bọn nhà cái cài vào, đá văng Minh Hiếu của CAHN, Lê Huỳnh Đức đánh lộn với Thạch Bảo Khanh. Vũ Như Thành là con tốt thí của đám Huy Hoàng Nghệ.
    nâng bi ca tụng thế hệ vàng HS, Huỳnh Đức cho nhiều vào mà ko biết bị tụi nó dắt mũi, bị Thắng Tài Dậu nó chơi.
    thế hệ nay thì ít bán độ, lèo tèo vài chú đang bị đòi như Vũ Như Thành. còn lại thì toàn là đá giữ chân, mà không thì toàn mấy chú lóc chóc choi choi như Đình Đồng hiếu thảo, Đình Tùng, Ca-ve, SƠn Núi, Hoàng Lác, Long Giang, toàn trung bình cỡ 1m69 thì đá con mẹ gì? tiqui-cata hả, sức thì ctéo có, kỹ thuât cơ bản thì thiếu mà đòi chơi theo kiểu Barca.... đỡ bóng gì mà văng xa 2-3 mét, lên công về thở.
    không biết bao giờ mới có lại 1 Minh Phương thứ 2.
    cỡ như SLNA đi đá AFC thì mang nhục cho Tổ Quốc chứ được cái khỉ gì.
    =====================
    sắp tới Seagames, ai cá độ cafe ko? tui dự tuyển VN đi tới Bán Kết là hết sức
     
  16. ku_burn Thành Viên Cấp 1

    ko đởn giản đậu mấy bác ah. nó kiu bán độ mà ko bán thì liên lụy đến gia đình chứ chẳng chơi. mà nói chung ko coi bóng dá VN nên ko quan tâm. đá cứ như ruồi. chán chết.
     
  17. hongduongxz Thành Viên Cấp 2

    nói chung là : đá PES cho lành
     
  18. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    buồn cho bóng đá VN, vùng trũng thôi mà ngụp lặn mãi ko lên nổi, phải treo tiền thưởng để mà đá thật,trong khi mặt bằng thu nhập của VN thì thấp lè tè...
     
  19. Dj_Sonic _Trance4ever_


    bro kể rõ hơn đc ko, mình cũng nghe phong phanh là H.Sơn đc đưa vào nhờ có người đỡ đầu, mà anh này hồi đó đá hay lắm, sau này giải nghệ im ru, ko bik đang làm gì lun :confuse:
     
  20. fashionLive Thành Viên Cấp 4


    Tiger 96 , Viet-Lào : Khi đó , công nghệ viễn thông của VN đã phát triển . Nhờ đó , qua con nuôi yêu quí HS , Đại ca Thắng Tài Dậu đã chỉ đạo từ xa để 2 trung vệ MC , HT mở cửa khung thành VN ...

    Khi vào phòng thay đồ , Weigang tức điên . Nhưng ông Trưởng đoàn đáng kính Tô Hiền (cựu HLV CAHN ) đã áp dụng chính sách "Cây gậy và quả khế " để yêu cầu các cầu thủ "tạm quên " tập trung vào những trận sau hòng "đoái công chuộc tội "
    (Đến bây giờ , vẫn chưa ai biết ông lấy đâu ra quả khế váo lúc đó) Nhờ đó , chúng ta mới được xúc động nhìn HS chống nạng lên nhận huy chương .


    Tiger 98 , chung kết Viet-Sing :Trước giải , trong chuyến du tập nơi trời Âu , Lê H Đ đã tập bóng bằng nắm đấm với Thạch B K tại 1 khu rừng nước Áo . Họ hăng say dến mức rèn luyện cả trên giường tại ký túc xá của đội . Chuyện này được MH ám chỉ khi trả lời phỏng vấn năm 99 . Và ông Riedle đã xác nhận bằng cách mời MH ra khỏi đội .

    Quay lại trận đấu : Trước giờ bóng lăn , bảng vị ghi , VIE chấp hoà . Hàng ngàn ngưòi đã tin rằng các cầu thủ sẽ đặt Tổ Quốc trên hết , nên lấy cửa trên . Nhưng có Đại ca Thắng lại chọn cửa dưới để nếu chúng ta chẳng may thua thì có chút để an ủi Quốc Khánh. Và có 1 số cầu thủ thì rất thương đại ca .

    Diên biến trận đấu cho thấy , họ đã làm đại ca vui lòng . Dưới sức ép của "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á " , Tuấn Thành không được dùng mà thay vào đố là ông lão NVD cho hợp lối đá của các tiền vệ của đội . Khi ấy các tiền vệ chuyền bóng như bắn vào chân H Đức . V H hình như quá mừng vì bố được đặc xá nên biến đâu mất . QH muốn nói với mọi người rằng cái màn hình ông Giang mua là màn đểu nên liên tục nhằm nó sút . HS thản nhiên đi bộ mỗi khi MH(thay NVD) có bóng . Đặc biệt , " player of match" TTA , sau 1 pha ra ngoài ngoạn mục , đã giúp bóng chui vào lưới VN ...

    bất hạnh của người này là hạnh phúc của người khác . Chỉ tức MH vạch áo cho người xem lưng . Fan của TC có thể nghĩ MH không được ăn nên cay cú , chứ mà MH khoác áo TC lại làm giỏi hơn . Có thể lắm chứ ?


    tự suy cái tên nhé!
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610,
  2. Muatruyentranhcu
Tổng: 472 (Thành viên: 2, Khách: 461, Robots: 9)