đáp ứng nhu cầu khán giả đang hóng nè đây là cổng của cty đối diện nhà họ,vì hôm qua là CN nên họ chất mù mịt lắm nhưng do mưa nên không tiện chụp hình,hôm nay là gọn lắm rồi đó. Đây là đống đồ nhà họ chụp từ góc phải căn nhà. Đây là bà chủ nhà nè,sống trong môi trường vậy mà mập ớn ăn luôn @@ Hình này chỉ mang tính minh họa chứ ko có ý gì nha,anh em nào ở gần nhà bà này thì nhớ để ý mà ngăn chặn ngay từ đầu. Đây là bà em ruột chủ nhà,bà này tầm 45-50t ko chồng,suốt ngày chỉ chó với mèo,đêm đến thì dù mưa hay bão cũng nấu cơm đem cho thú vật ăn. Đây là "đống rác" sau khi bị chủ nhà đuổi ra thì họ chất như thế này đây.Giờ chủ nhà khóa cửa căn nhà rồi nhưng họ để đồ kinh quá nên chủ nhà cũng không biết làm sao vô nhà dc luôn. Thêm 1 tấm cho mọi ng rõ,đồ đạc nhà họ chất cao 2m5 trải dài 4-50m là đủ hiểu kinh khủng cỡ nào rồi.Đó là họ đã thuê 3 xe tải chở đệm,ghế bàn,máy lạnh,nồi niêu đi rồi đó chứ ko thì chắc ra tới ngã tư luôn quá @@ GD này chỉ có ông chồng đi lái xe thôi chứ cả nhà đi rông chơi không ah.Bà chủ nhà có bà chị khá giàu nên chu cấp tiền cho Gd này sống phè phỡn lắm.Riêng tiền điện nhà này 1 tháng 1tr5-2tr là đủ hiểu đại gia cỡ nào rồi,người ngủ quạt nhưng chó thì ngủ máy lạnh mới hài chứ.Con bã thì đứa lớn 22t học xong lớp 12 rồi ở nhà chuyên đi bế cho đi chích ngừa,trị ghẻ...chó chết thì vậy chuyển đi thiêu (300k/con),rồi chở mẹ nó đi chợ mua thức ăn cho cả đại gia đình gần 100 thành viên.Thằng út đang học lớp 3,mấy ngày dọn nhà vậy là cho nó nghỉ học,tui đi ngang thấy nó toàn ngồi ăn mỳ hoạc chơi với chó thôi.Nghĩ cũng tội nhưng tự họ lựa chọn con đường sống kinh tởm này chứ có phải họ nghèo đói gì đâu mà thương.
ok wa' chủ thớt thui hình sinh động quá xách ghế cầm dép zọt thuiiiiiii.....nhìn ớn ăn quá:burn_joss_stick:ông nội e củng kg dám ở lại mà hóng tiếp nửa
Gần 100 con chó mèo chuột và khi ra đường còn sót lại 2 con. Vậy vận chuyển nguyên bày đó bằng phương tiện gì? Và bác có biết đưa chúng đi đâu tị nạn đỡ không?
chủ thớt đợi đêm xuống yên tĩnh tầm 12h đó đột nhập vô nhà làm vài pic cho anh em chiêm ngưỡng . Cam ơn bác nhiều nữa
tiếp vài pic dàn nội thất bên trong đi bồ ơi, hấp dẫn thiệt, đọc từ đầu tới cuối luôn , à mấy ngườ này nhìn giống dân miên
nghe kể đúng như phim kinh dị h: sao nhà đó chịu nổi nhỉ ? chắc là 1 dạng luyện khí công nào đó, hít phân chó với xác chết động vật có thể thúc đẩy nhanh quá trình đả thông Nhâm đốc nhị mạch h:, bây giờ họ xuất quan ! khéo giang hồ sắp tới có 1 trận đại hào kiếp :surrender:
ax, tại kiếp trước nhà đó ăn thịt chó nhìu quá nên kiếp này cung phụng để chuộc tội đó mà, nghe bro nói mà kg dám hình dung ra cái mùi hương "lưu luyến" ấy, ăn mừng thì nhớ hú ae 5s nha, hehe
dân bake hay ji2 vậy bạn ??? gặp bake là khỏi bàn luôn . nhà mình cho thuên phòng mà gặp bake là cho té liền luôn . hix ăn ở vừa dơ vừa mất dạy nữa