Tìm kiếm bài viết theo id

Thằng cột chèo lớn ngăn cản và đánh tôi vì tôi vào nhà hắn thăm vợ mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 10/10/11.

ID Topic : 3962558
Ngày đăng:
10/10/11 lúc 11:15
  1. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    8/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    65
    ACE,
    Hiện lòng tôi như lửa đốt, Vợ tôi giận tôi vì cái tát và bỏ sang nhà chị 2 cô ta từ ngày 5/10. Tôi qua thăm vợ tôi và xin lỗi gia đình vợ và kêu vợ tôi về nhưng cô ấy không chịu về và gia đình cũng chẳng ai khuyên cô ta và còn không muốn cho tôi gặp. Tối hôm kia tôi đứng ngoài cổng nhà chị 2 thấy ba vợ và vợ tôi trong nhà, tôi kêu vợ tôi mở cổng, cô ấy không mở mà còn đuổi tôi về. Ba vợ tôi ngóng ra nhìn rồi cũng lặng im không ra mở. Tôi gọi điện cho ba vợ cũng không nghe máy tuy rằng nhìn qua lớp cửa kính tôi thấy ông ta cầm máy lên nhưng không nghe. Tôi đứng chờ ngoài cổng đến cả tiếng đồng hồ, vì sốt ruột và nhớ vợ quá nên chịu không nổi buột lòng phải leo rào vào. Lát sau anh rể nó về chửi tôi còn đòi kêu CA bắt tôi vì xâm phạm nhà nó và đuổi tôi về. Sáng hôm qua tôi qua với ý chí quyết gặp vợ tôi ( Nhớ vợ quá mấy bác ơi, chịu ko nỗi) thì ba má vợ ngăn cản và kêu vợ tôi lên lầu tránh mặt. Ba vợ tôi chỉ ngồi đó nói:" Nó ko muốn gặp mày, thôi mày về đi, hai đứa chấm dứt!" Nhưng thằng anh rể mập của nó cứ chặn tôi lại và xô tôi ra, Tôi xông vào buồn nhưng hắn vặn tay tôi lại ( Hắn bự con hơn tôi), tôi bị cản lại nhưng kêu lớn :" Vợ ơi, vợ à, về với anh đi em!" Nó bẻ tay tôi ra sau và đè tôi xuống giường và đánh tôi và dọa kêu CA tới bắt tôi nữa. Tôi không muốn chống cự vì sợ tình cảm rạn nứt vả lại 2 tay tôi đang bị đứt rất sâu đang khâu vì hôm trước tôi cắt tay xin thề ko đánh vợ nữa nên ko đủ sức nên cứ xông vào kêu vợ mà ko biết có nghe ko mà ko thấy trả lời. Ba vợ thấy vậy lao vào hỗ trợ thằng rễ mập của ổng giữ tay tôi. Quần nhau một hồi vết thương lại rỉ máu và thấy ko thể được nên tôi lấy xe ra về. Trước khi ra về tôi có nói một câu :" Ba má, trừ khi con chết thì thôi chứ còn sống ngày nào thì con phải có vợ con cho bằng được". Thằng anh rể mập còn nói:" mày có giấy tờ gì ko mà nói vợ mày?" Đau khổ là chúng tôi cưới nhau nhưng chưa đăng kí KH. Không biết bây giờ tôi phải làm sao. Đang nghĩ cách nhưng ko biết cách gì. Có AE nào giúp được ko? Thằng cột chèo lớn ngăn cản và đánh tôi vì tôi vào nhà hắn thăm vợ mìnhThằng cột chèo lớn ngăn cản và đánh tôi vì tôi vào nhà hắn thăm vợ mình - 1Thằng cột chèo lớn ngăn cản và đánh tôi vì tôi vào nhà hắn thăm vợ mình - 2
     
  2. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    xách ghế wa đây ngồi hóng tiếp.
     
  3. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    lúc trước chắc bác hay đánh vợ lắm hả,sao cô ta trốn bác ghê vậy
     
  4. Blue_D Thành Viên Cấp 4

    vô nhà người khác nó quánh là phải rồi, chỉ có cách bắc ghế ngồi ngoài đường năn nỉ thôi
     
  5. simmobi090 Thành Viên Bạch Kim

    cho bạn 1 lần như vậy cho biết
    từ từ thuyết phục đừng làm bậy bạ mắt công xãy ra chuyện kg hay thuyết phục từ từ củng về thôi vợ sống sống với nhau (mấy năm rồi) chẳng lẻ chuệyn vậy mà chia tay ha.
    bạn phải tự kiểm điểm lại mình.và cả 2 cùng nhận khuyết điểm thì nhanh chóng lành lại thôi
    Chúc 2 bạn làm lành lại sống vui vẻ
     
  6. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    Thằng cột chèo lớn ngăn cản và đánh tôi vì tôi vào nhà hắn thăm vợ mìnhxách ghế qua đây ngồi tiếp .chờ cao thủ vô chỉ giúp.
    bạn mới đánh vợ mà chưa gì lại đòi dẫn vợ về thì ai mà chịu,chiu khó năn nỉ 4 5 ngày nửa thử xem sao.
    ps;nhiều chuyện tý. cậu có hòa thuận vs gia đình vợ kg?
    hay là người chồng vũ phu?
    hay là người chỉ sống cho mình?
    nếu kg sao thằng cột chèo vs cha mẹ vợ cậu làm dữ thế?
     
  7. Khoa-LX Thành Viên Kim Cương

    Thôi tìm người vợ khác đi anh...
     
  8. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Ko, mới bạt tai lần đầu tiên. Nhiều chuyện từ trước đến giờ lắm nhưng mình ko hề đánh, cô ấy ko coi bên gia đình mình ra gì hết, tức lắm nên ko dằn dc.
     
  9. Went_Miller Thành Viên Cấp 6

    Dám chắc một điều là vợ bạn không trở về nữa đâu. Càng làm quá vợ bạn càng thấy ớn mà không muốn về.
     
  10. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    Thằng cột chèo lớn ngăn cản và đánh tôi vì tôi vào nhà hắn thăm vợ mìnhnếu kg coi gia đình bác như thế thì bác cố gắng kg thèm wan tâm cô ấy 1 thời gian luôn đi

    mà bác nhiu tuổi rùi.có baby gì chưa..nhắm có thể bước được nửa kg.
    nếu được thì bỏ quách vợ bạn 1 thời gian kg thèm hỏi thăm gì hết.


    kg có xúi bạn bỏ luôn vợ bạn nhé' mà chỉ là lấy tĩnh chế động thui.
     
  11. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Trc giờ mình chưa laàm gì xích mích và rất hòa thuận. Lúc cãi nhau vợ mình lôi ra cái vụ mình mượn tiền cty 30tr làm đám cưới và thằng anh rể và ba má vợ cứ nhấn vào cái điểm đó. Thật ra trước đám cưới mình có nói với vợ việc này và vợ bằng lòng vì cưới nhanh quá nên ko đủ tiền. Sau đám cưới đã trả 5tr và đã trừ 2 lần vào lương hàng tháng, tổng cộng đã trả 11tr. Nhưng Mình bất ngờ vì trước giờ cứ nghĩ chuyện này chỉ 2 vợ chồng biết ko dè vợ lại nói cho mọi người nghe trước đó.
     
  12. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Chắc bác chưa đọc topic trước của mình, tụi mình mới cưới khảng 2 tháng thôi.
     
  13. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    có mấy bác comen mà không hiểu ý chủ topic và ko đọc topic trước.Mình là người theo dỗi sự việc của bác,và thấy bác lên đây chia sẽ với ae chứng tỏ bác cũng còn làm chủ đc hành vi và còn nghe lời khuyên và tâm sự của ae.
    Mình rất biết tình cảm của bác và tính nong nổi của bác,Nhưng tôi thấy chuyện của bác ko có gì lớn lao hết vợ chồng đánh nhau 1,2 tay không là gì hết cái quan trọng là tình cảm của 2 vc bác thoy,với lại gia đình vợ bác rất quan trọng họ không khuyên nhủ vợ bác mà còn xúi bỏ bác có nghĩa là họ đã ko tôn trọng bạn và chập nhận bạn làm con rể.Đúng là ông bà xưa có câu "môn đăng hộ đói" giờ nghĩ lại rất quan trọng.2 gia đình bạn 1 bên giàu 1 bên nghèo,1 bên thành thị 1 bên thôn quê thì hỏi sao ko có khoảng cách.Nói thiệt với bạn là A2 mình cũng mới li dị vợ và mình thấy ổng rất thoải máy khi dọn ra ở trọ với mình.mặc dù nhà ổng với vợ ổng là nhà cao tầng và 2 vợ chồng làm xây dựng nên nhưng do gia đình vợ giàu có góp 1 chút it tiền xây nhà nên ông a mình chịu dọn ra ngoài khi li dị.Và mình thấy ổng rất thoải mái.đừng cố nếu kéo những gì đã ko còn thuộc về mình bác à.Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.Chúc bác sẽ sớm vượt qua hoàng cảnh này.
    Chúc bác có đc niềm vui và hạnh phúc
    nhưng lời chia sẽ với bác là nhưng gì suy nghĩ chân thành và chia buồn cùng bác,vì có khi mình cũng cần có lời lời chia sẽ như.Chào
     
  14. simmobi090 Thành Viên Bạch Kim

    gd bên vợ bạn giàu có kg?hay giàu hơn gd bạn?
    mà vợ bạn coi thường gd bạn vậy hay là lý do gì mà coi thường
    mấy câu hỏi mấy bạn kia hỏi sao bạn kg trả lời là có baby gì chưa?bạn bao nhiêu tuổi?2 vợ chồng cưới lâu chưa?
     
  15. thoitrangVIP Thành Viên Kim Cương

    chia tay m nó đi bác ơi , ông bà già mình mà nó nko coi ra ji thì nó coi mình ra ji , cưới về làm vợ chứ có cưới về làm mẹ đâu ......hỗn với bố mẹ mình là chỉ có ăn tát , ko dc thì thôi ,,bác cứ làm vậy gòi sau này nó coi bác là con nó luôn . ......chân thành đấy
     
  16. thanhtung9 Thành Viên Cấp 1

  17. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    haiz, cáo lỗi với chủ thớt, chứ bác có thể quăng cái ảnh vợ bác lên xem ko ???

    lần đầu : vợ bác cho 20k/ngày, ko chịu thì xéo ! => nhiều AE đã ức chế !

    lần hai : tát vợ, vợ đòi chia tay ! => nhiều ý kiến ủng hộ có, bất bình có !

    lần này : đi năn nỉ vợ bị gia đình vợ phản đối, bạc đãi ! => đang nghe ngóng !

    nhưng thú thật với bác, nếu mình có con vợ như vậy thì bỏ mẹ cho rồi, nghĩ sao mà 1 ngày cho 20k, rồi hở tí thì về nhà ba má ! nó quen kiểu nuông chiều, ko sống dc với bác, mà bắt bác phải theo ý nó => ko đáng để bác hạ mình đâu !

    hãy tỏ ra là 1 người đàn ông có thể diện chút đi bác ! bác mà thua keo này thì bác k thể ngẩng đầu lên được nữa đâu, chuyện sau này của bác chắc chắn là "núp váy vợ"

    :hell_boy:
     
  18. Lúa Vàng Thành Viên Kim Cương

    Chắc vợ Bác mới bị đánh lần đầu nên làm dữ vậy đó..
    Thôi ráng đi Bác, Bác thương vợ nhiều vậy trước sau vợ Bác cũng hết giận thui..
    Chúc Bác may mắn nhé..:sad:
     
  19. simmobi090 Thành Viên Bạch Kim

    ah chưa đọc để lát lục lại đọc rồi góp ý cùng bạn
     
  20. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Tình hình của bác là không cứu vãn đc mà cũng chẳng cần cứu vãn : đau 1 lần rồi thôi!