Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - phú tâm sự việc Làm Lăng nhăng của phòng công an TPHCM .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi eeee, 4/12/12.

ID Topic : 6201479
Ngày đăng:
4/12/12 lúc 17:17
  1. datnn Thành Viên Cấp 4

    anh bạn này có vẻ hoang tưởng rồi
     
  2. dorly02 Thành Viên Cấp 3

    đi ra ko biết nói j luôn
     
  3. khatvongvuoncao Thành Viên Bạch Kim

    Đọc nữa bài tự nhiên đầu lân lân như kéo thuốc lào...thôi out
     
  4. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Thật không hiểu chú Phú nghĩ gì và làm gì. Đọc vài quote của Súp pờ boy dungdj là rụn rời tai chân dới chú Phú.
    Klite codec bị hư, một số chữ sai trính tả tùm lum
     
  5. NgocGold I'm Broker

    Khi nảy cố gắng lắm mới đọc dc trang 3 thì bi del bài!
    e lập topic khác về chú phú... để nhận bà kon nhưng quên vụ 5k nên ko có topic HCM - phú tâm sự việc Làm Lăng nhăng của phòng công an TPHCM .
    ...........
    e cũng ở trà cú - trà lòng, ngã năm - sóc trăng đây chú.!
    Nhận kết bạn, add friend các chú bác, anh em ở cùng quê trà cú nhe. khi nào có dịp về trà cú uống ly trà đường.
     
  6. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Mà túm lại là post lên để làm gì???
     
  7. cloudygirl722005 Thành Viên Cấp 5

    đúng là k hiểu thiệt
     
  8. hieufocus Thành Viên Cấp 3

    ôi, văn với cả chương, viết như vậy mà đòi kiện ai ? thiệt bó tay !
     
  9. BABU Thành Viên Cấp 5

    Không phải không tôn trọng chủ thớt ... Nhưng post lên đây làm gì ? giải quyết được cái gì ? ... Xã hội bây giờ là như vậy ....
     
  10. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Sao kỳ ta,Quê tui củng Trà Cú nhưng là Tỉnh Trà VinhHCM - phú tâm sự việc Làm Lăng nhăng của phòng công an TPHCM .
     
  11. NgocGold I'm Broker

    vậy là bà kon xa với trầm B goy.. HCM - phú tâm sự việc Làm Lăng nhăng của phòng công an TPHCM . - 1
     
  12. Voica Thành Viên Cấp 2

    Bác chủ post lên giùm hay của chính mình? Nếu post giùm coi chừng ra đảo vì thứ nhất là nên để box "đọc báo", thứ 2 box này cấm chính trị. Nếu post cho chính mình bác về học lại luật khiếu tố - khiếu nại, ko biết thì nhờ luật sư, ko có tiền thì nhờ tư pháp phường! CA các cấp chỉ để giữ trật tự và hòa giải, ko có vụ xử kiện giùm đâu mà gởi đơn tùm lum!
     
  13. eeee Thành Viên Cấp 2

    tự động pót mấy tấm hình như thế Lên kỳ quá nhe .

    HCM - phú tâm sự việc Làm Lăng nhăng của phòng công an TPHCM .
     
  14. eeee Thành Viên Cấp 2

    mấy đời bánh đúc có xương , xưa nay không có bánh nào có xương cả ,

    gái đẹp về đêm thường Là son phấn cà phê đèn tối hay bia ôm , thông thường ai có máu thích gái đẹp thế thì có ngày ăn phải quả gắt hay quả sầu riêng thịt đấy nhe ,si đa xưa nay chỉ có xi măng và Lò thiêu giải quyết im thôi nhe .

    hảy nhìn đây 1 em si đa của viển tưởng khoa Học .nhìn cô gái nầy công nhận thấy ghê quá ,si đa cũng tương tự như thế ,nhưng cô gái nầy bị ung thư .

    HCM - phú tâm sự việc Làm Lăng nhăng của phòng công an TPHCM .
     
  15. eeee Thành Viên Cấp 2

    chú phú viết như vậy mà mấy cháu không hiễu sau ,Qúa dễ hiễu Mà .

    con nhỏ tên kim anh ,cùng 1 thằng tên hùng ,nó Lần Lượt đến nhà chú thông qua ,em của chú ,sau đó thằng hùng tự nhiên nó đập đồ ở trong nhà chú ,chú không cho nó vào nhà chơi nữa ,và tự nhiên 2 đưa nó nói xa Rằng Là chú quen với con nhỏ kim anh và thằng hùng củng quen , thế Là nó quậy chú phú ,chú phú đến công an thưa con nhỏ kim anh cùng thằng hùng ,về việc chú không có quen chuyện tình yêu với con nhỏ kim anh nhưng nó vu không chú quen với con nhỏ kim anh ,nhưng Luc` thưa chú chĩ ghi chỗ Làm của con nhỏ kim anh ỡ Hảng tôm việt phú quận 6 ,TPHCM ,chứ chú không biết số nhà của con nhỏ kim anh ,nhưng chú nghỉ chú ghi chổ Làm và tên của nó, công an dư tìm đến đó và điều giải quyết chuyện nầy ,nhưng chú không thấy công an giãi quyết ,và hậu quả chú Bị mất chén dỉa tô bình tách đồ kiểu và Ruộng vườn ở tỉnh minh Hải .

    thưa đến công an TPHCM không thấy xử Lý gì ,vậy mấy cháu nghỉ sau chuyện thưa không xử Lý vậy ,Bây giời thưa ở đâu nữa đây .diễn đàn mình có quyền nêu Lên những gì ,của cơ Hội kiện tụng còn nằm yên chưa xét xử đó .
     
  16. em thay mặt xin lỗi anh phú

    nếu a tha thứ cho lũ trẻ nó bồng bột thì e cảm ơn anh

    còn a kg tha thứ a và e mình gặp nhau làm vài chai ken tâm sự

    sẵn anh trình bày lại dùm e vì cách a viết văn e đọc xỉu 2 lần 1 lần gần bất tỉnh
     
  17. utsinhon Thành Viên Vàng

    ?? Chú là công an thật àh, công an mà chính tả sai là sao HCM - phú tâm sự việc Làm Lăng nhăng của phòng công an TPHCM .. Đọc chả hiểu chú muốn nói gì nữa HCM - phú tâm sự việc Làm Lăng nhăng của phòng công an TPHCM . - 1
     
  18. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    móa, pa này đọc sao chủ topic thành công an lun mới hãi chứ =)) =))
     
  19. trongluat83 Tửu Lượng Vô Biên

    Cái Lề Gì Thốn ?
     
  20. eeee Thành Viên Cấp 2

    chú viết thế nầy mấy cháu dễ hiễu hơn ,Lúc trước thằng hùng và kim anh Lần Lượt vào nhà chú thông qua em của chú ,chúng vẩn vô ra chơi ở nhà chú ,nhưng tự nhiện thằng Hùng nó kiếm chuyện đập đồ ở nhà chú ,chú đuỗi nó ra khỏi nhà không cho nó vào nhà chú nữa , không cho thằng Hùng vô nhà ,nó đến nó Rủ chú đánh Lộn với nó ,nó Rũ Hoài Buộc Lòng chú Phãi đấm nó nhưng người ta can ,nên nó không trúng cú đấm chú đánh nó .
    nó và con nhỏ kim anh sau đó cho rằng chú quen cùng con nhỏ kim anh ,và thằng Hùng cùng quen ,vậy Là không được chú đến nhờ công an TPHCM ,giãi quyết ,công an nhận đơn và hứa với chú giãi quyết ,chú chờ không thấy giải quyết ,nếu chú đem đơn đến công an không đúng chổ, thì công an TPHCM hướng dẫn chú đến đúng chỗ kiện ,phần nầy công an TPHCM nhận đơn hứa xử không thấy xữ đành Lên diễn đàn thôi ,chứ chú cũng không đi Lòng vòng, nhiệm vụ đi Lòng vòng và bõ tiền Ra Là việc đó của công an đi điều và giãi quyết ,gì công an biết rành hơn chú việc giải quyết, còn chú cũng không biết gì đi Lòng vòng ỡ đâu cho mệt ,cho tốn tiền, đễ công an đi tốt hơn ai dè không thấy xữ đâu cả .và hậu quả , chú phải Bị mắt 1 vỏ cần xé đồ kiễu tách chén dĩa Bình tách kiễu,và mất mấy mẫu Ruộng vườn của ông bà nội chú ở tĩnh minh Hãi .

    theo chú nghĩ công an Là chỗ, đễ ai cần đến kêu công đi vào nơi xảy ra sự việc, công an giải quyết dù chỗ đó Rất nguy hiễm ,đội tượng có cầm dao búa hay hung khí nguy hiễm nào, công an cũng phãi đến đó mà giãi quyết, chỗ nguy Hiễm mình không nên đến đó ,đễ đãm bảo sức khõe mình ,đễ công an vào chỗ nguy hiễm đó, có gì công an bị thương, mình không có Bị gì cả ,đúng Hong ,công an thưa không xữ phải nói Lên chứ .
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. toichunhchu930,
  3. compositekkp,
  4. chinhchu2258,
  5. tantrien,
  6. trucoanh2021,
  7. congty24h88,
  8. Ngocmai858
Tổng: 417 (Thành viên: 13, Khách: 388, Robots: 16)