Tìm kiếm bài viết theo id

70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hell-Earth, 9/9/12.

ID Topic : 5689514
Ngày đăng:
9/9/12 lúc 20:48
  1. rude Thành Viên Cấp 4

    may mà về được
     
  2. qiaixe Thành Viên Mới

    Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do
    70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  3. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Không báo công an sao pro?
     
  4. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    tội nghiệp chủ thớt và bạn gái quá. đã nghèo lại còn mắc cái eo này nữa. hix hix. Nhưng dù sao thì bạn gái của bạn cũng về đến VN rồi, cố gắng làm lụng kiếm tiền lại nhé.

    p.s: mình thấy ở SG này làm lương tầm 8-10 triệu (mấy bạn tự kinh doanh thì khủng hơn cả chục lần) cũng nhiều lắm luôn mà, cần gì phải đi nước ngoài làm để phải đóng phí này, phí kia... tốn kém quá.
     
  5. gaydungtudau Thành Viên Cấp 6

    Bạn liều thật khi dám vay nóng 20 triệu...
     
  6. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    tội nghiệp bạn quá! bây giờ 2 ng cố gắng làm việc trả nợ di nhé! Chúc 2 bạn thành công
     
  7. hoanghai_34 Thành Viên Cấp 2

    có người tốt z sao......
     
  8. besmiu Thành Viên Cấp 3

    gặp mình mình sẽ k cho bg của mình đi đâu.nhớ chết lun á, với lại mình cũng hơi bảo thủ, tuy hơi ngheo tiền 1 chút nhưng giữ khư khư ah. may cho chủ top đó, nợ nần vì cái j chứ vì bg mình thì k có j cả. thường
     
  9. cong_tu_vip Thành Viên Cấp 5

    đừng ham tiền quá các bạn ạ, nó cũng chỉ là giấy lộn mà thôi, bg bạn về đc là còn hên đấy !
     
  10. sim3g_usb3g Thành Viên Cấp 2

    Ghe wa, minh chung 2 ban Happy nhe, dung la 2 ng iu nhau thie long. Tinh yeu se giup cac ban qua tat ca!
     
  11. HTPMOBILE Banned

    Từ 2 bàn tay trắng - ta gầy nên 1 đống nợ nần, haìz70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  12. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    Topic này vẫn hot à
    chia buồn với bác chủ thớt 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%
     
  13. craven B Thành Viên Cấp 4

    sao không ai chém chết mấy đứa buôn từ việt nam ta. để tụi nó sống làm gì?
     
  14. nhoxsam Thành Viên Cấp 2

    không đâu sướng = Việt Nam
    qua malay tụi nó dc cái có mấy cao ốc to to chứ cùi thấy mồ
     
  15. tinh_co Thành Viên Cấp 1

    đúng là còn gặp may chứ ko nó bán đi làm gái thì có mà tiêu cả đời .
     
  16. tindongnai Thành Viên Cấp 4

    lên cho mọi người thấy mà tránh, lũ malay khốn nạn 70 Triệu đồng mua được 1 cái SIM - Hận lũ buôn người - Tự chuyện thật 100%, thanks chủ topic...
     
  17. VitConChayLonTon Thành Viên Cấp 2

    Báo công an đi chủ thớt. Có cần người hỗ trợ tiếng anh để làm việc với interpol thì pm mình.
     
  18. nhotshell321 Thành Viên Bạch Kim

    Đọc xong thấy cảm động thật.
    Bạn tài thật, k tiền mà vẫn gáng làm vì bạn gái mình,nhưng cũng may mắn là trời thương vẫn còn quay lại đc bên này. Chúc mừng bạn vì điều đó
     
  19. thanhga Thành Viên Cấp 4

    nói thiệt bạn gái của bạn hên lắm là nhờ bạn thôi, con gái mới lớn nghe tiền nhiều là khoái, bạn đã cảnh báo trước rồi vẫn cố chấp mà đi, lần sau nếu ko có 60t của bạn vay nóng nửa chắc bạn gái bạn đi làm gái bên xứ người rồi, khổ quá lôi tụi nó ra bắn hết là vừa
     
  20. derick Thành Viên Cấp 3

    Lừa thôn nữ, ép bán dâm ở Malaysia

    Đường dây buôn người xuyên quốc gia của Hiền đã lừa đưa nhiều thiếu nữ nông thôn sang Malaysia để bán vào nhà chứa, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
    Ngày 1/11, Công tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thị Ngọc Hiền (41 tuổi, trú tại TP HCM), Fair Bin Llah (41 tuổi, quốc tịch Malaysia) và AS LaWi (23 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) để điều tra hành vi buôn bán người.
    Theo cuộc điều tra phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ở phía Nam, nhà chức trách xác định từ tháng 7 đến tháng 10, Hiền và đồng bọn đến các vùng hẻo lánh của Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ… dụ dỗ nhiều cô gái ra nước ngoài làm việc, song thực chất là lừa bán họ vào động mại dâm.
    Tại cơ quan điều tra, các can phạm khai đã cấu kết với Nguyễn Thị Bích Chi (41 tuổi, vợ của Fair Bin Llah, hiện sống tại Malaysia) để đưa "hàng" sang bán với giá 3.800 ringit (khoảng 24 triệu đồng) một người.
    Hiền cùng Bin Llah, AS LaWi thừa nhận đã bán 16 cô gái sang Malaysia cho Chi, ít nhất 6 nạn nhân là người sống tại tỉnh Đăk Nông.
    Vụ việc đang được Công an Đăk Nông phối hợp cùng các các cơ quan chức năng mở rộng điều tra.


    Lừa thiếu nữ ra nước ngoài bán trinh

    Phương và đồng bọn đưa nhiều cô gái sang Malaysia làm tiếp viên quán karaoke, ép họ bán dâm để thanh toán chi phí đi lại.
    Ngày 21/10, Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giam Đào Thị Trúc Phương (22 tuổi) và Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi) đề điều tra hành vi Mua bán phụ nữ.
    Làm việc với nhà chức trách, Phương khai qua Malaysia làm tiếp viên karaoke và sống như vợ chồng với người đàn ông địa phương kinh doanh "dịch vụ nhạy cảm". Để hút khách, ông này bảo Phương về nước dụ dỗ phụ nữ, trẻ em có hoàn khó khăn sang làm việc.
    Về Tây Ninh, Phương chiêu dụ nhiều người sang Malaysia làm tiếp viên quán karaoke với mức lương hứa hẹn 50 triệu đồng một tháng, chi phí đi lại được "bao" hết. Tưởng thật, hàng loạt cô gái đã theo Phương ra nước ngoài.
    Nhưng khi đến Malaysia, Phương và chồng hờ ép họ phải bán dâm để thanh toán khoảng 20 triệu đồng chi phí vé máy bay của mỗi người. Ai không chấp nhận đều bị đánh đập, đe doạ. Để có tiền trả, hàng ngày các nạn nhân phải làm việc "hết công suất".
    "Vì còn con gái nên lần đầu tiên tiếp khách họ trả em 2.000 ritgit (khoảng 15 triệu đồng), những lần sau chỉ được 60 ritgit. Mỗi tháng, tụi em còn phải trả tiền phòng và chi phí sinh hoạt rất đắt nên không biết làm đến chừng nào mới đủ tiền trả cho họ", một thiếu nữ cho biết.
    Theo cơ quan điều tra, người giúp sức đắc lực cho Phương thực hiện các phi vụ lừa là Thảo. Nếu đưa được một người sang Malaysia, cô này nhận tiền công 2 triệu đồng. Trong các nạn nhân có bé gái 14 tuổi. Suốt 4 tháng, ngày nào em cũng phải tiếp hàng chục lượt khách. Khi vụ án bị phát hiện, nạn nhân được đưa về Việt Nam trong tình trạng suy kiệt phải vào bệnh viện điều trị.
    Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra.

    Lừa phụ nữ ra nước ngoài bán dâm

    Sau hai năm bỏ trốn, người cuối cùng trong đường dây bán phụ nữ vào nhà chứa ở Malaysia bị cảnh sát bắt tại TP HCM.
    Chiều 6/7, Nguyễn Thị Đào (51 tuổi, ngụ An Giang) được cảnh sát di lý từ TP HCM về Cần Thơ, phục hồi điều tra về tội Mua bán người. Đây là bị can cuối cùng của đường dây bán phụ nữ Việt Nam vào nhà chứa Malaysia do Hứa Thị Thùy Trang (39 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cầm đầu.
    Theo công an Cần Thơ, sau thời gian dài bán thân xác tại nhiều nước, Trang được chủ nhà chứa bên Malaysia gợi ý về Việt Nam tìm phụ nữ đưa ra nước ngoài bán dâm. Năm 2006, Trang dụ dỗ gần 20 thiếu nữ miền Tây đi làm nhân viên bán hàng với thu nhập cao. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Malaysia các cô bị nhốt, bỏ đói, buộc bán dâm cho khoảng 10 khách mỗi ngày.
    Trong đó Đào được chọn làm “vệ tinh” phụ trách "tuyển" 3 cô gái để hưởng tiền môi giới 6 triệu đồng. Khi bị phát hiện, Đào bỏ trốn nên Công an TP Cần Thơ ra lệnh truy nã từ tháng 8/2010 đến nay mới bắt được.
    Nguồn: vnexpress.net
     

Tình hình diễn đàn

  1. choi_trieukhuc,
  2. chinhchu812,
  3. MCT
Tổng: 1,213 (Thành viên: 4, Khách: 1,185, Robots: 24)