Tìm kiếm bài viết theo id

Tuổi thơ "dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baodainhan, 6/12/12.

ID Topic : 6206697
Ngày đăng:
6/12/12 lúc 15:23
  1. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    18/3/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    424
    Mới tối qua, 3 chị em đi uống nước với 2 người bạn của mình. Mọi người cười nói rôm rả và cười toe toét với những câu chuyện thời ấu thơ của từng đứa một:
    - có đứa con trai giấu bài văn 3 điểm trong chồng sách dày cộp ở phía tận cùng rồi trốn sang nhà hàng xóm với hi vọng mẹ ko tìm thấy bài văn điểm thấp ấy, nào ngờ trong lúc trốn tìm lại gặp được bà (cũng có thể là ông - vì bà này cặp bồ với 1 bà khác gần đấy....her her) cho uống vài ngụm rượu, đến khi xiểng liễng về nhà chịu đòn thì chả còn cảm giác đau là gì....- cái đứa này lớn lên giao tiếp tốt lắm - bụng to lắm - khả năng thẩm thấu rượu từ bé mà Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :)
    - có đứa con gái thích chơi trò mua bán nên hay nhặt lá cây làm tiền, chơi trò bán bánh mì bằng những cộng rau muống xẻ giữa kẹp chả lụa và tiêu hạt nhí bằng cát mịn và miếng giấy cắt mỏng -> cái đứa này lớn lên khoái tiền lắm, khoái buôn bán lắm.
    - có đứa con trai ở trong gia đình viên chức, bạn bè không có là bao, nhà cách nhà cả bao xa....thích chơi trò lấy cây gỗ làm kiếm, đến hè lại lên rẫy trên Bảo Lộc Lâm Đồng cầm cây kiếm chặt chém cây chuối....-> bởi khi lớn lên cũng háu chiến và cọc tính lắm Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :) - 1) kaka
    .....
    vô vàn những câu chuyện tắm mưa cởi truồng, trượt dốc, chơi keng, bắn bi, tạt lon....

    Bất ngờ 1 người bạn nhìn bên kia đường thấy 1 cảnh tượng ko thể ngờ giữa Sài thành phồn hoa tráng lệ: giữa ánh đèn vàng lấp lánh, có 1 đứa bé chỉ trạc 6 tuổi, người nhỏ thó, đen nhẻm đang ngồi trên bậc thềm nhà người khác và cặm cụi viết bài dưới ánh đèn neon trắng nhỏ - bên cạnh nó là xe đẩy bán hủ tiếu- chốc chốc lại thấy thằng bé đứng dậy lụi cụi bưng bê rồi lại quay về vị trí cũ…..Mặt nó thật rạng rỡ mỗi khi được cầm bút viết trên tay…
    Bất giác mình cảm thấy mình hạnh phúc ghê gớm, hạnh phúc hơn biết bao những mảnh đời khác…..
    Mình cứ ngồi ngây ra mãi….
    Các bạn có thể chia sẻ tuổi thơ của các bạn không nè…
     
  2. Dj_Sonic _Trance4ever_

    nhiều kỉ niệm kể ko hết, nhưng sắp tới chuẩn bị đi hội sách Doremon ngày 09/12 cũng là 1 cách quay về tuổi thơ :smile:
     
  3. uytin5giaynha Thành Viên Cấp 2

    Ôi giờ nhớ lại tuổi thơ thì chỉ có rơi nước mắt vì hiện tại khác xa hẳn , ngày xưa nghèo khổ nhưng lại hanh phúc tràn đầy , cứ mỗi lần nhậu cùng anh trai lại kể chuyện về ngày xưa những thứ mà ngày nay có tiền cũng ko mua được rồi anh em lại nước mắt giàn giụa cùng cụng ly .
    Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :)
    Happy X-max
     
  4. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    mình cũng đang chờ ngày đó để đi đây....khi xưa nhịn ăn để mua truyện về đọc mừ...
     
  5. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    hii, con trai mà vừa cụng ly vừa khóc hả?
     
  6. uytin5giaynha Thành Viên Cấp 2

    Chẳng lẽ con trai ko có cảm xúc bạn , đôi khi ko khóc mà nước mắt tự chảy , mặc dù rất men mà ngày xưa tôi coi hoạt hình : khủng long con ham ăn năm canh năm canh " ma khóc giàn giụa nhu con gái ^^ he he
     
  7. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    her her, lâu lâu mình mới thấy con trai khóc 1 lần.....nên zị á Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :) cái vụ coi phim khủng long với sư tử hồi nhỏ lại ko bao giờ khóc...hehe
     
  8. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    hồi nhỏ đi học hay tham gia múa hát, đóng kịch. Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :). chữ kí có hình lúc học lớp mầm, đóng vai con thỏ .Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :) - 1
     
  9. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    her her vậy là bạn có khiếu nghệ thuật từ bé rùi
    còn cái vụ đóng kịch mình cũng toàn đóng vai công chúa lúc còn bé - đến khi lớn lên toàn đóng vai Dì Ghẻ, Cám lợn....=))
     
  10. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    hồi năm 4 đại học mình đóng kịch vai con nhà giàu, học ngu mà còn ác nữa cơ. Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :)
     
  11. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Hồi nhỏ lụm dây đồng, sắt, nhôm , đồng, nhựa sống... bán lấy tiền mua kem ăn .
     
  12. uytin5giaynha Thành Viên Cấp 2

    Giống nhau , xưa chuyên gia lụm dây điện về đốt chảy lấy đồng bán kiếm tiền mua kẹo . Vui
    Chắc khổ ai cũng giống nhau , cái hình ảnh 2 anh em chụm đầu bên cửa sổ coi ké TV trắng đen nội địa bên nhà hàng xóm như khắc vào não chữ ...nghèo:angry:
     
  13. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Hồi đó trong xóm có mỗi 1 nhà giàu nhất có cái tivi trắng đen, lúc đó phim Tây Du Ký mới chiếu, sắp tới giờ chiếu là mấy chị em dắt díu nhau chạy (sợ chậm nên chị 2 cõng mình chạy cho lẹ) đến nhà hàng xóm coi ké
     
  14. 01692.522.522 Thành Viên Bạch Kim

    hồi nhỏ không phải lo cơm áo gạo tiền giờ thì lo đủ thứ con ghệ cũng bỏ lun:cry_002:
     
  15. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    her her, mà cái vụ này tui là con gái nhưng mà cũng khoái theo tụi con trai nhặt đồng nát về nhà gom đến khi nào đủ nhiều thì bán kiếm tiền mua kẹp nơ....lâu lâu mí đc 1 que kem tặng kèm thành tích bạn ạ Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :)
     
  16. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    ý da bạn này có nhiều cái giống mình quá nha....mình cũng hay đi coi ké ti vi nhà người ta lắm....heeh...bạn có trốn học đi coi phim ko zạ?
     
  17. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    eo ôi ghệ bỏ nên bạn lên sàn tình yêu nhẫn cặp lun hả b?
     
  18. chautinhtri1988 Thành Viên Kim Cương

    tuoi tho tui ko duoc dep cho lam' hix
     
  19. baodainhan Thành Viên Cấp 2

    nếu mình cho rằng những hành động ngố tàu là đẹp thì nó sẽ là đẹp mà bạn.....nếu tuổi thơ càng khó khăn....mình nghĩ đâu đó có những kỉ niệm ngây ngô và vui vui nè Tuổi thơ dữ dội' của bạn là gì? Chia sẻ với các mem khác với nào :)
    ko biết b có hay uýnh lộn với trò đi hái trái nhà người khác ko....mình đi hái trộm 1 lần và ko bao giờ hái nữa.....hiii
     
  20. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Hồi nhỏ làm bể bóng đèn dầu, bị ba đòi đánh, mình cãi lại: có đánh thì đánh chị 2, vì chị giữ con mà để con làm bể bóng đèn. Ba cười trừ.
    Cãi cùn từ nhỏ, lớn lên theo ngành luật: đúng bài
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 434 (Thành viên: 5, Khách: 417, Robots: 12)