Tìm kiếm bài viết theo id

Một bước có ngay hay mất em mãi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Pblove, 4/10/12.

ID Topic : 5839129
Ngày đăng:
4/10/12 lúc 23:03
  1. J.B Thành Viên Cấp 3

    Chú này bị Cuồng Râm sinh hoang tưởng ấy nhỉ? E nó chưa nhận lời mà đã dắt ra coi mắt, e nó mà vỗ cho phát:" Thôi anh hay thủ râm tinh thần lắm, em không dám làm vợ anh đâu." trước mặt ông bà bô thì chắc hay nhể ^^
     
  2. J.B Thành Viên Cấp 3

    Long time no see thím 7

    Ờ, chú cho a rút lại những lời nói phía trên. Anh xin lỗi chú nhiều.

    Sau khi nhìn hình chú và ghệ chú, anh nghĩ hai đứa đẹp đôi tại vì lacoste teen xứng với nhau lắm
     
  3. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Câm mõm lại đi J.B àh. Thích thì hẹn đi chơi 1 bữa đi coi ghệ bác tươi cỡ nào. Con trai xấu đẹp ko wan trọng chỉ cần có tiền nuôi ghệ đẹp là đc
     
  4. ThanTai1203 Thành Viên Cấp 3

    chỗ này hình như hơi bị ồn ào nhỉ
     
  5. Pblove Thành Viên Cấp 1

    cũng ko muốn ồn ào vậy đâu bác tại có thằng khố rách áo ôm kia ra vẻ thần đồng thì mình cho nó tiến bộ thêm chút nữa
     
  6. Pblove Thành Viên Cấp 1

    Bác táp thì hay lắm vậy cho cái hẹn ra gặp coi cái mặt bác với con đàn bà của bác ngon cơm thế nào. Thứ 6 hẹn đi coi phim thợ săn phù thủy ở Parkson C.T đi. Tới rồi tính tiếp ko thì mang cục nhục về gặm từ từ đi. Lớn mà làm anh hùng bàn phím để tụi con nít khinh vô mặt